Martin Lo tìm gặp Tuấn Anh sau 60 phút ấn tượng trước HAGL

Bất ngờ được vào sân nhờ đồng đội chấn thương, Martin Lo chơi khá tốt, góp phần giúp CLB Hải Phòng cầm hòa HAGL 0-0 tại vòng 7 V.League chiều 29/6.

 Cuộc đối đầu CLB Hải Phòng ở vòng 7 V.League trên sân Lạch Tray là trận cầu kỳ lạ của HAGL khi HLV Lee Tae-hoon cất hàng loạt tiền vệ trung tâm tài năng trên ghế dự bị. Ngoài Trần Bảo Toàn (số 20), Châu Ngọc Quang, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Thanh Hậu, Lương Xuân Trường (từ trái qua) đều là những tiền vệ trung tâm có tiếng của HAGL.

Cuộc đối đầu CLB Hải Phòng ở vòng 7 V.League trên sân Lạch Tray là trận cầu kỳ lạ của HAGL khi HLV Lee Tae-hoon cất hàng loạt tiền vệ trung tâm tài năng trên ghế dự bị. Ngoài Trần Bảo Toàn (số 20), Châu Ngọc Quang, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Thanh Hậu, Lương Xuân Trường (từ trái qua) đều là những tiền vệ trung tâm có tiếng của HAGL.

Bên phía CLB Hải Phòng, Martin Lo cũng ngồi dự bị. Trợ lý Lê Quốc Vượng từng lên tiếng khen ngợi kỹ thuật cá nhân điêu luyện của Lo. Tuy nhiên, anh khẳng định điểm yếu thể lực và hạn chế hình thể khiến Lo rất khó để chơi ở V.League.

Trong trận này, cơ hội đã xuất hiện sớm với Lo khi Đậu Thanh Phong chấn thương và buộc phải rời sân ở phút 32. Vào sân trước HAGL là lần thứ 5 ở mùa giải này, Martin Lo được thi đấu tại V.League, thành tích không hề tệ với cầu thủ Việt kiều năm ngoái còn đá hạng Nhất.

Martin Lo có một số pha xử lý sắc sảo trong khoảng 60 phút có mặt trên sân. Anh được HLV Phạm Anh Tuấn khen ngợi: “Martin Lo đã kiểm soát bóng khá tốt trong trận. Tôi hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy”.

Thực tế trên sân cho thấy Martin chịu khó di chuyển, tham gia tranh chấp không ít. Việc tuyến giữa HAGL vắng nhiều ngôi sao cũng giúp tiền vệ mang hai dòng máu Việt Nam - Australia dễ thở hơn.

Tuy nhiên, Martin vẫn tỏ ra đuối sức khi phải đối diện những cầu thủ có trình độ. Ở pha bóng này, tuyển thủ quốc gia Triệu Việt Hưng có tình huống xoay người, đánh gót kỹ thuật, khiến Martin Lo bị bỏ lại hoàn toàn trong pha tranh chấp.

Việc thiếu vắng nhiều trụ cột khiến cả hai đội đều không thể ghi bàn. Với HAGL, Nguyễn Văn Toàn đơn độc trên hàng công. Anh phải lùi về sâu ở trận này, làm nhiệm vụ kết nối hai tuyến, phải trực tiếp đột phá, tìm cơ hội.

CLB Hải Phòng cũng gặp khó khăn tương tự. Hai hậu vệ cánh không đủ tốt, ngoại binh chất lượng kém khiến họ không tạo đủ sức ép lên hàng thủ HAGL. Sau trận, HLV Phạm Anh Tuấn thừa nhận kết quả hòa 0-0 là hợp lý cho cả đôi bên.

Trên khán đài, những cổ động viên HAGL nhiều lần hét to, kêu gọi sự cổ động. Tiếng loa từ khu vực này cho biết do không có nhiều người hâm mộ HAGL tới sân khách lần này, họ mong những “fan” còn lại cổ vũ nhiệt tình hơn.

Khi trận đấu kết thúc, Martin Lo chủ động đi sang phần sân của HAGL, tìm gặp Tuấn Anh. Martin từng được kỳ vọng sẽ trở thành nhân vật quan trọng ở tuyến giữa U22 Việt Nam như Tuấn Anh ở tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, anh bị loại khỏi danh sách cuối dự SEA Games 2019 và giờ đang cố gắng khẳng định vị trí tại CLB Hải Phòng.

Văn Toàn bứt tốc loại bỏ cầu thủ Hải Phòng trước khi bị phạm lỗi Ở trận đấu với CLB Hải Phòng chiều 29/6, số 9 của HAGL được xếp đá chính ngay từ đầu và thực hiện nhiều pha bứt tốc khiến hàng thủ đội chủ nhà vất vả.

Minh Chiến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/martin-lo-tim-gap-tuan-anh-sau-60-phut-an-tuong-truoc-hagl-post1101243.html