Martin Lo lộ vẻ 'kute' khi khoác áo U23 Việt Nam trả lời phỏng vấn

Chiều nay, cầu thủ Việt kiều Martin Lo đã có buổi tập đầu tiên cùng U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Kim Han-yoon. Trao đổi với báo chí, Martin Lo luôn nở nụ cười thân thiện và đôi khi phóng viên phải dùng tiếng Anh để giúp cầu thủ này hiểu rõ câu hỏi.

Trong đợt tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị thi đấu giao hữu với U23 Myanmar ngày 7.6 tới tại Phú Thọ, HLV Park Hang-seo đã quyết định trao cơ hội cho cầu thủ Việt kiều Martin Lo (có cha mẹ là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Australia) hiện khoác áo CLB Phố Hiến ở giải hạng Nhất 2019.

Cầu thủ Việt kiều Martin Lo tự tin có thể khẳng định năng lực trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: Song Minh

Cầu thủ Việt kiều Martin Lo tự tin có thể khẳng định năng lực trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: Song Minh

Do chiều qua, Martin Lo vẫn bận thi đấu cùng Phố Hiến FC (thắng Đồng Tháp 1-0) ở vòng 9 giải hạng Nhất nên chiều nay anh mới có thể ra mắt HLV Kim Han-yoon và có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội.

Sau buổi tập kéo dài khoảng 1,5 tiếng trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Martin Lo đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí.

Martin Lo nói: "Do hôm qua tôi mới thi đấu nên cảm thấy hơi mệt và hôm nay được ban huấn luyện cho tập luyện điều chỉnh chứ không phải theo hết giáo án.

Khi xác định trở về Việt Nam chơi bóng, tôi hoàn toàn tin tưởng và năng lực của mình. Tôi cũng đã làm quen được với điều kiện thời tiết ở Việt Nam. Hy vọng thời gian tới sẽ chứng tỏ được điều đó trong màu áo U23 Việt Nam".

Martin Lo ký tặng và chụp ảnh với CĐV "nhí". Ảnh: Song Minh

Theo Martin Lo, dù không được làm việc cùng HLV Park Hang-seo trong những ngày đầu lên tập trung đội tuyển nhưng anh cảm thấy đó là điều bình thường.

"Những bài tập của HLV Kim Han-yoon đưa ra cũng rất thú vị và tôi không cảm thấy gì đó khó khăn để thích nghi. Nó giống với những gì tôi được tập luyện ở Phố Hiến".

Trước câu hỏi về việc làm quen cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam, Martin Lo chia sẻ: "Ngoài giờ tập luyện, tôi có thể đi uống cafe với các đồng đội để hiểu nhau hơn".

Vậy cách phát âm chính xác tên của bạn là gì? một phóng viên hỏi và Martin Lo vui vẻ đáp:

"Ở Australia, tên tôi đọc là Martin Lâu. Nhưng đọc theo phát âm ở Việt Nam thì là Martin Lò. Ngay sau khi được HLV Park Hang-seo gọi vào đội U23 Việt Nam tôi đã báo tin cho cha mẹ mình và họ cảm thấy rất vui".

HLV Kim Han-yoon (giữa) tỏ ra không bằng lòng khi các chân sút dứt điểm ra ngoài quá nhiều khi tập luyện. Ảnh: VFF

Trở lại với buổi tập chiều nay, HLV Kim Han-yoon chủ yếu cho các cầu thủ ôn lại những mảng miếng chiến thuật, di chuyển cự ly đội hình và dứt điểm.

Điều làm ông không hài lòng là các học trò tỏ ra thiếu tập trung khi sút bóng và đá ra ngoài quá nhiều.

Thông qua phiên dịch, HLV Kim Han-yoon đặc biệt nhắc nhở các tuyển thủ U23 Việt Nam và truyền thông điệp: "Các bạn phải tập trung như thể đây là pha phối hợp ở phút 90 và chúng ta phải ghi bàn. Các bạn nhìn lại xem, các cầu thủ tấn công đã ghi được bao nhiêu bàn?

Đây là tập luyện và trước mặt chỉ có thủ môn thôi, vào thi đấu sẽ còn khó khăn hơn nhiều khi gặp sự truy cản, đeo bám của đối phương. Chính vì vậy, các bạn phải tập trung tối đa để thực hiện bài tập".

Song Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/martin-lo-lo-ve-kute-khi-khoac-ao-u23-viet-nam-tra-loi-phong-van-984993.html