Martin Lo không còn vị trí chính thức ở CLB Hải Phòng

Chỉ được HLV Phạm Anh Tuấn tung vào sân ở phút 70, cầu thủ Việt kiều Australia có trận thứ 2 liên tiếp phải ngồi trên ghế dự bị và mất suất chính thức trong đội hình ra sân.

 HLV trưởng Hải Phòng (áo đen) bất lực khi thấy đội bóng để thua chóng vánh trong 45 phút đầu tiên gặp Bình Dương ở vòng 4 V.League 2020 vào chiều 11/6. Ở trận đấu này, cái tên gây chú ý là Martin Lo tiếp tục phải dự bị sau trận hòa 0-0 với CLB TP.HCM ở vòng 3 trên sân Lạch Tray.

HLV trưởng Hải Phòng (áo đen) bất lực khi thấy đội bóng để thua chóng vánh trong 45 phút đầu tiên gặp Bình Dương ở vòng 4 V.League 2020 vào chiều 11/6. Ở trận đấu này, cái tên gây chú ý là Martin Lo tiếp tục phải dự bị sau trận hòa 0-0 với CLB TP.HCM ở vòng 3 trên sân Lạch Tray.

Trong 5 trận đã qua từ khi về khoác áo Hải Phòng, cầu thủ Việt kiều Australia đá chính 3 trận đầu mùa. Trong đó, anh ra sân ở 2 vòng đầu V.League và một lần trong trận thua Đồng Tháp tại cúp quốc gia. Từ đó, tiền vệ tổ chức sinh năm 1997 làm quen với ghế dự bị.

Martin Lo vỗ tay động viên đồng đội khi đội bóng đang bị dẫn 3-0. Lần lượt, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh và Trần Duy Khánh "xé lưới" thủ môn Nguyễn Văn Toản. Trong hiệp 2, cầu thủ vào thay người là Hồ Sỹ Giáp ghi cú đúp khiến cho Hải Phòng ra về với 5 bàn thua. Số bàn thua ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu số của họ sau giai đoạn 1.

Martin từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30 nhưng bị trả về. Trợ lý của CLB Hải Phòng, ông Phạm Bùi Minh, nói: "Ba trận vừa qua không có Martin Lo, Hải Phòng vẫn chơi tốt. Đây là tính toán của ban huấn luyện. Kết quả thua đậm vì cầu thủ không thích nghi kịp với thời tiết. Miền Bắc đang nắng nóng nhưng trong nam lại mưa".

Đội chủ nhà kiểm soát bóng đến 60% trong hiệp 1. Các cầu thủ áo đỏ có quá ít cơ hội trong khoảng thời gian đầu và vô vọng trong hiệp 2 khi không ghi được bàn gỡ nào. Lối chơi phòng ngự phản công của Hải Phòng bị "bắt bài", họ không có bóng để đẩy lên khi bị dồn ép liên tục.

Cơ hội của tiền đạo Claudecir họa may đến từ những pha chơi bóng bằng chân, chuyền qua chuyền lại giữa thủ môn Trần Đức Cường với các hậu vệ. Nếu may mắn hơn một chút, chân sút người Brazil có thể trừng phạt "người gác đền" 35 tuổi của Bình Dương.

Ở bên kia khung thành, lưới của thủ môn Văn Toản liên tục rung lên. Các cầu thủ chủ nhà thay nhau ăn mừng. Hàng thủ do cầu thủ Việt kiều khác tên Adriano Schmidt chỉ huy bị đánh hạ một cách dễ dàng.

Nỗi bực dọc kèm sự khó chịu vì thời tiết thể hiện rõ trên khuôn mặt tiền vệ Doãn Ngọc Tân. Trong khi đó, Martin Lo phải đến phút 70 mới được tung vào sân, nhưng 20 phút là không đủ để anh bắt nhịp được với thế trận phản công của đối thủ đang dẫn trước.

Sự có mặt của số 26 chỉ giúp đội bóng áo đỏ điều tiết bóng tốt, tổ chức nhiều pha tấn công hơn. Tuy nhiên, sự hiệu quả không có đã khiến họ rơi vào cái bẫy của đối thủ. Hai bàn thua do tiền đạo Hồ Sỹ Giáp vào sân thay người ghi được đều xuất phát từ các pha phản công nhanh.

CLB Hải Phòng vẫn duy trì 5 điểm sau 4 vòng đấu. Họ có thể rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ" nếu như các loạt trận ngày 12/6 kết thúc với tỷ số thắng, thua. Trong khi đó, CLB Bình Dương chia sẻ ngôi đầu với 7 điểm.

Highlights Bình Dương 5-0 Hải Phòng: Tấn Tài lại ăn mừng như Ronaldo Hậu vệ Hồ Tấn Tài tiếp tục phong độ ấn tượng với bàn mở tỷ số cho CLB Bình Dương trong chiến thắng 5-0 trước đội khách Hải Phòng ở vòng 4 V.League chiều 11/6.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/martin-lo-khong-con-vi-tri-chinh-thuc-o-clb-hai-phong-post1094739.html