Martin Lo hụt hơi, rời sân sớm 20 phút trong ngày ra mắt V.League

Tiền vệ Martin Lo chưa đáp ứng được yêu cầu về thể lực trong trận đầu tiên tại V.League, khi Hải Phòng thắng Thanh Hóa 1-0 chiều tối 8/3.

 Chuyển tới Hải Phòng từ Phố Hiến trước mùa giải, cựu tiền vệ U23 Việt Nam Martin Lo đã nỗ lực tập luyện và giành được suất đá chính trong trận mở màn V.League 2020 chiều 8/3 trước Thanh Hóa. Riêng việc được đá chính đã rất đáng khen với Martin vì mùa trước, anh mất vị trí vào giai đoạn cuối ở Phố Hiến trong khi Hải Phòng thuộc V.League, có trình độ chuyên môn cao hơn hẳn.

Chuyển tới Hải Phòng từ Phố Hiến trước mùa giải, cựu tiền vệ U23 Việt Nam Martin Lo đã nỗ lực tập luyện và giành được suất đá chính trong trận mở màn V.League 2020 chiều 8/3 trước Thanh Hóa. Riêng việc được đá chính đã rất đáng khen với Martin vì mùa trước, anh mất vị trí vào giai đoạn cuối ở Phố Hiến trong khi Hải Phòng thuộc V.League, có trình độ chuyên môn cao hơn hẳn.

Trước Thanh Hóa, Martin Lo chơi không tệ, có một số tình huống cầm bóng, phát động tốt. HLV Phạm Anh Tuấn của Hải Phòng nói về Martin: “Cậu ấy có hạn chế về tranh chấp tay đôi nhưng điểm mạnh là kiểm soát bóng tốt và phát triển tấn công”.

Tuy nhiên, Martin chưa đạt yêu cầu về thể lực và chưa nhận được sự hỗ trợ nhiều của đồng đội. Ông Tuấn giải thích toàn đội phối hợp chưa tốt, Hải Phòng cần thêm thời gian và Martin cũng vậy. Ông thay tiền vệ này khỏi sân ở phút 69.

Lợi thế của Martin Lo ở Hải Phòng mùa này là đội bóng đất cảng đang thiếu vị trí tiền vệ tổ chức sau khi Lê Phạm Thành Long gia nhập chính Thanh Hóa. Hải Phòng cũng là đội bóng ưu ái Việt kiều nhất V.League khi từng chứng kiến nhiều tài năng thành công tại đây, điển hình là Đặng Văn Lâm.

Trở lại với trận đấu, Hải Phòng của Martin Lo lép vế về thế trận nhưng đã phòng ngự khá tốt. Tài năng của thủ thành Nguyễn Văn Toản cộng thêm sự vô duyên của các chân sút Thanh Hóa giúp khung thành của đội bóng đất cảng đứng vững suốt 90 phút.

Một yếu tố khác dẫn Hải Phòng tới chiến thắng là các ngoại binh. Không còn bộ đôi Andre Fagan và Errol Stevens, Hải Phòng đã kịp bổ sung những cầu thủ ngoại không tệ. Một trong số đó là số 10 người Brazil Diego Oliveira Silva. Anh chàng này sinh năm 1990 tại Sao Paulo, sở hữu ngoại hình khá giống với tiền đạo Sergio Aguero của Argentina.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi ngoại binh Joseph Mpande sau một cú sút xa. Đó là pha dứt điểm cực mạnh ngay ở ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Thanh Hóa bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Hải Phòng nhiều năm qua luôn sống dựa vào năng lực của các ngoại binh. Mùa này, có vẻ họ sẽ tiếp tục lặp lại điều đó. Đội bóng đất cảng giờ chỉ còn đua trụ hạng sau sự ra đi của HLV Trương Việt Hoàng và hàng loạt trụ cột. Dù vậy, với kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, khả năng xuống hạng của họ rất thấp.

Thua “đối thủ trực tiếp” Hải Phòng, Thanh Hóa hứa hẹn một mùa giải khó khăn và tiếp tục ngụp lặn ở nhóm cuối bảng. Đội bóng của HLV người Italy Fabio Lopez áp đảo đối thủ, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng vẫn bại trận. Nói như ông Fabio Lopez, Hải Phòng sút thêm 10 lần có lẽ cũng không lặp lại được bàn thắng đẹp như của Mpande.

Vòng tới, Thanh Hóa của ông Lopez sẽ gặp đương kim á quân TP.HCM trên sân Thống Nhất còn Hải Phòng tiếp Quảng Nam tại Lạch Tray.

Martin Lo nhận cú xoạc bóng không khoan nhượng Phút 63 trong trận gặp CLB Thanh Hóa ở vòng 1 V.League 2020 chiều 8/3, Martin Lo mất bóng ở giữa sân khiến đội Hải Phòng chịu pha phản công nguy hiểm.

Quang Chiến

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/martin-lo-hut-hoi-roi-san-som-20-phut-trong-ngay-ra-mat-vleague-post1056913.html