Martial bị tình ảo tống tiền thật

Chân sút Anthony Martial suýt chút nữa đã phải ôm hận, qua mối tình ảo với cô này có tên Myriam trên mạng xã hội Instagram.

Anthony Martial.

Anthony Martial.

Theo tờ L’Equipe, Martial đã duy trì liên lạc với Myriam từ năm 2018 đến 2019 bằng trao đổi tin nhắn. Mặc dù không có công ăn việc làm, song cô ả sinh sống tại khu vực Jarville gần thành phố Nancy, miền đông nước Pháp đã tạo ra vẻ hào nhoáng của một người mẫu tự do.

Nhờ có khuôn mặt tương đối dễ nhìn cùng cách ăn nói đầy tâm lý, Myriam đã khiến tiền đạo khoác áo Man United chết mê chết mệt. Điều đó cũng đã giải thích vì sao Martial liên tục mua trang sức, quần áo hàng hiệu gửi tặng cô nàng người đồng hương. Trong tâm trạng đầy phấn khích, Martial đã liên tục gửi những tin nhắn kèm hình ảnh “tươi mát” của mình.

Và đây chính là mấu chốt khiến Martial bị cô ả tinh quái Myriam bắt đầu giở trò tống tiền. Đỉnh điểm là Myriam yêu cầu tiền đạo của đội bóng chủ sân Old Trafford phải chuyển khoản cho cô ta 25.000 euro, nếu không sẽ bị tung hê tất cả những hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.

“Tất cả xảy ra thực sự ngoài sức tưởng tượng của Martial”, tờ L’Equipe trích dẫn, “Có nằm mơ cậu ấy cũng chẳng ngờ mình lại là nạn nhân của màn tống tiền thật từ tình ảo”. Trước nguy cơ bị mất hàng chục nghìn euro, Martial chẳng còn cách nào khác là liên hệ với cảnh sát Pháp khai báo sự việc. Do thông tin Martial cung cấp quá ít, nên cảnh sát đã phải rất vất vả trong quá trình truy tìm thủ phạm. Mặc dù vậy thủ phạm rốt cuộc cũng bị tóm tại nhà riêng nhờ những biện pháp nghiệp vụ.

Trước những chứng cớ đưa ra, tòa án thành phố Nancy đã tuyên phạt 8 tháng tù treo đối với cô ả đã tống tiền Martial. Đồng thời, Myriam còn phải hoàn trả tất cả những món đồ mà Martial đã tặng. Đây thực sự là bài học đắt giá cho Martial, cũng như những tay cầu thủ khác có thói quen lang thang trên mạng xã hội để vợt gái lạ.

Theo Hà Bình/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/martial-bi-tinh-ao-tong-tien-that/20201123095355844