Mario Goetze tiết lộ bí mật ở trận chung kết World Cup 2014

Gần 5 năm sau ngày ghi bàn quyết định giúp ĐT Đức vô địch World Cup 2014, Mario Goetze đang trải qua những ngày tháng rất khác trong suy nghĩ của những người hâm mộ.

Khoảnh khắc Mario Goetze đưa ĐT Đức vô địch World Cup 2014 Phút 113 trận chung kết World Cup 2014, Mario Goetze nhận đường chuyền của Andre Schurrle trước khi đỡ ngực và tung cú dứt điểm cháy lưới ĐT Argentina đưa ĐT Đức vô địch World Cup.

Vào năm 2012, Giám đốc thể thao Hans-Joachim Watzke của Dortmund đã nhận định rằng tiền vệ người Đức là “thiên tài trăm năm có một” của bóng đá Đức. Ấy là thời điểm Goetze vừa xuất hiện và biến Dortmund thành sân khấu của mình bằng những màn trình diễn hiếm thấy của một cầu thủ ở tuổi 19.

Thành công và tai tiếng đến như vũ bão với Goetze, anh trở thành nhân vật chính trong vụ chuyển nhượng giữa Dortmund và Bayern Munich, anh ghi bàn trong trận chung kết World Cup 2014 giúp ĐT Đức vô địch thế giới… Chỉ trong vài năm đầu của sự nghiệp, Goetze đã có được thành tích mà nhiều ngôi sao cả đời cũng không có được.

Mario Gotze trở thành nhà vô địch thế giới ở tuổi 22. Ảnh: Getty.

Mario Gotze trở thành nhà vô địch thế giới ở tuổi 22. Ảnh: Getty.

Song nửa thập kỷ sau những ngày vinh quang ấy, Goetze đang có một cuộc sống rất khác so với những người ta từng tưởng tượng. Ở tuổi 27, Goetze không trở thành một tiền vệ thiên tài như tất cả từng chờ đợi.

Anh trở lại Dortmund, và có sự nghiệp của một cầu thủ hạng trung. Câu chuyện phía sau ánh hào quang ấy của Goetze đủ để khiến nhiều người phải bất ngờ.

Những thất vọng và hiểu lầm ở World Cup 2014

Trên The Players Tribune, Goetze nói về World Cup 2014 với thái độ khác rất nhiều so với những người từng nghĩ. Tiền vệ sinh năm 1992 không quá tự hào về bàn thắng ở trong trận chung kết với Argentina.

“Cuộc sống thật là kỳ lạ. Tất cả đều nói về kỳ World Cup đó, về bàn thắng đó, mà quên mất là tôi đã có một giải đấu thực sự rất tệ hại. Chẳng ai nhớ là Goetze đã bị thay ra vào giữa trận với Algeria ở vòng 1/8. Nhưng tôi thì có. Tôi còn chẳng ra sân từ đầu ở trận gặp Pháp ở tứ kết, dự bị cả trận gặp Brazil ở bán kết.”

“Ước gì tôi có thể nói là mình đã trưởng thành và quên đi nó, nhưng đó có lẽ phiên bản Goetze thất vọng nhất từng xuất hiện. Chẳng có tia hy vọng nào cả. Trước trận chung kết, tôi hoàn toàn tuyệt vọng”, Goetze viết.

Trước khoảnh khắc ghi bàn quyết định cho ĐT Đức trong trận chung kết, Mario Goetze đã có một giải đấu thất vọng. Ảnh: Getty.

Số 19 của ĐT Đức nhìn nhận rất khác giới mộ điệu về bàn thắng trong trận chung kết của chính mình. Anh không nhìn nhận đó là khoảnh khắc “thiên tài” như tờ Kicker từng mô tả, hay “ma thuật” như Guardian nói.

“Với tôi, bàn thắng là phần kém quan trọng nhất. Dứt điểm pha bóng đó là điều mà tôi đã làm cả nghìn lần. Bàn thắng chỉ là hệ quả của quyết định mà tôi đã làm trong phòng khách sạn, rằng hãy chấm dứt tuyệt vọng để tập trung tối đa cho việc luyện tập chuẩn bị cho trận chung kết. Nó chỉ rất may mắn mà thôi”.

Với Goetze bàn thắng trong trận chung kết giống như một giấc mơ. Anh đã tưởng tượng ra hàng triệu kịch bản mà mình không phải là người hùng của ĐT Đức trong trận chung kết đó, nhưng định mệnh đã chọn anh.

Song điều khiến Goetze hạnh phúc nhất là cách mà anh đã đối mặt với những áp lực, với những buồn bã trước trận chung kết. Anh cũng thừa nhận rằng mình không hề biết HLV Joachim Loew đã nói với mình rằng “Hãy cho cả thế giới thấy cậu giỏi hơn Messi đi”.

“Tôi quá tập trung vào trận đấu và những chỉ báo chiến thuật. Chỉ khi ông ấy (HLV Loew) nói trong phòng họp báo sau trận, tôi mới biết”, Goetze thừa nhận.

Mario Goetze không hề nghe thấy HLV Joachim Loew nói với mình rằng "Hãy ra sân và cho cả thế giới thấy cậu giỏi hơn Messi đi" khi được tung vào thay người trong trận chung kết World Cup 2014. Ảnh: Getty.

Tuổi 27 trầm lặng của Goetze

Phát biểu về Goetze liên quan tới Messi ấy của HLV Loew đã trút bỏ những áp lực kinh hoàng lên vai tiền vệ sinh năm 1992 khi trở về Bayern Munich. “Trong 2 năm sau trận chung kết ấy, tôi có rất nhiều vấn đề về mặt sức khỏe. Tôi lao vào luyện tập điên cuồng, nhưng vẫn vô cùng đau đớn. Thế rồi tôi tìm ra nó: bệnh rối loạn chuyển hóa mỡ. Nhiều người quả quyết rằng đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp của tôi”, Goetze nhớ lại.

Căn bệnh của Goetze là một hội chứng mà khi mắc phải, người bệnh sẽ không thể hấp thụ, xử lý chất béo, protein, đường nhoặc acid nucelic dẫn đến suy nhược. Tiền vệ người Đức thường xuyên bị đau cơ mà không có tác động từ bên ngoài. Anh không thể dùng sức và tốc độ như ý muốn.

Goetze mắc bệnh và thi đấu không thành công ở Bayern Munich. Ảnh: Getty.

Ở một môi trường khốc liệt như Bayern Munich, chừng đó là quá đủ để Goetze bị bật bãi. Anh trở lại Dortmund vào năm 2016, chỉ 3 năm sau khi ra đi. “Tôi đã là một kẻ phản bội, một nỗi thất vọng, và gần như biến mất khỏi bóng đá. Tất cả chỉ gói gọn trong 4 năm”, Goetze nói.

Khi rời khỏi Dortmund tới Bayern, Goetze mới chỉ 20 tuổi, là một chàng trai mà như chính anh thừa nhận là “chẳng biết gì ngoài bóng đá”, và hoàn toàn bất ngờ trước sự thù địch của những CĐV nhà nhắm vào mình. Ở tuổi 27, Goetze giờ đã là một con người khác.

Anh đã chữa khỏi căn bệnh kia và có lại được sự nghiệp. Song Goetze chỉ ghi 7 bàn trong mùa giải vừa rồi trong màu áo Dortmund, và có giá 18 triệu euro, quá bèo so với vị thế của một thần đồng ngày nào.

Mario Goetze đang có nhưng ngày tháng bình lặng ở tuổi 27 cùng Borussia Dortmund. Ảnh: Getty.

Thứ Goetze học được nhiều nhất trong suốt 6 năm biến động đã qua là sự trưởng thành. Anh hiểu thế nào là đỉnh cao, thế nào là vực sâu, hiểu được những CĐV Dortmund vì sao lại từng cay nghiệt với mình đến vậy, và biết cách cảm ơn những người đã vị tha cho mình sau khi trở lại.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mario-goetze-tiet-lo-bi-mat-o-tran-chung-ket-world-cup-2014-post948560.html