Marcus Rashford đánh bại đội bóng của Mourinho ở Old Trafford

Chuỗi chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của Tottenham đã dừng lại ở con số 3 trong chuyến làm khách của Jose Mourinho về chốn cũ Old Trafford mà bản thân ông cũng không rõ lý do vì sao.

Sự hiện diện của "Người đặc biệt" tại Old Trafford mang đến nhiều cảm xúc cho các CĐV thành Manchester, gần tròn 1 năm sau ngày nhà cầm quân này bị sa thải vì thành tích kém cỏi của Man United. Khoảng thời gian này cũng ghi nhận sự chống chọi quyết liệt với số phận của "Quỷ đỏ" dưới thời HLV mới Ole Gunnar Solskjaer, người dường như cũng đã nhận được "tối hậu thư" phải ra đi nếu để thua đội bóng của "cố nhân" Mourinho ở trận cầu không được phép thất bại này.

Old Trafford mãi là "đất dữ" với Mourinho

Old Trafford mãi là "đất dữ" với Mourinho

Trong khi đó, Tottenham đang thi đấu thăng hoa dưới bàn tay đầy quyền phép của Jose Mourinho. Dàn cầu thủ ngôi sao Harry Kane, Dele Alli, Son Heung-min, Moussa Sissoko… như đang tìm lại được cảm xúc chơi bóng ngỡ đã chai sạn từ lâu, hồi sinh thứ bóng đá tấn công không ngưng nghỉ mà trận nào cũng ghi không dưới 3 bàn khiến cả Premier League phải ngơ ngác.

McTominay trở lại là điềm lành cho chủ nhà Man United

Mang tất cả khí thế ấy hành quân đến Old Trafford, Tottenham không giấu quyết tâm khiến đội bóng cũ của Mourinho phải khóc hận. Ai cũng nghĩ thế, trừ chính Man United, đội bóng đang loay hoay với những giải pháp làm mới chính mình. Sự trở lại kịp thời của "lá phổi" McTominay giúp HLV Solskjaer có thêm tự tin và việc ông quyết định Jesse Lingard cùng Mason Greenwood từ đầu càng là điều đúng đắn trước một hàng thủ Tottenham vô cùng mong manh.

Marcus Rashford ghi bàn từ phút thứ 6

Đội chủ nhà nhập cuộc vô cùng dũng mãnh và điều bất thường này ngay lập tức khiến Tottenham choáng váng. Không chỉ có vậy, Man United còn sớm tung đòn trừng phạt khi các hậu vệ đội khách sớm bộc lộ sai sót ngay ở phút thứ 6. Moussa Sissoko và Davinson Sanchez lúng túng khi đeo bám Jesse Lingard và tiền vệ này chuyền bóng ngay cho Marcus Rashford, người dẫn thêm vài nhịp vào vòng cấm rồi sút hạ thủ thành Paulo Gazzaniga.

Paulo Gazzaniga có ngày làm việc vất vả trước Man United

Có bàn thắng sớm, chủ nhà Man United thi đấu thăng hoa hơn. Hàng loạt pha tấn công dồn éo khiến cầu môn Tottenham chao đảo. Bản thân Marcus Rashford cũng liên tiếp ra đòn uy hiếp, chỉ tiếc là thủ thành Gazzaniga và xà ngang khung thành đã từ chối ít nhất hai cơ hội ghi bàn của số 10 "Quỷ đỏ". Jesse Lingard và Mason Greenwood cũng có những cơ hội cho riêng mình nhưng đều không thành công.

Dele Alli là nỗi đe dọa thường trực đối với De Gea

Tấn công nhiều không ghi bàn, Man United phải nhận lại bàn thua hết sức đáng tiếc. Thủ môn De Gea đã cản được cú sút góc hẹp đầu tiên của Lucas Moura phút 39 nhưng ở pha kiểm soát bóng sau đó, Dele Alli xử lý đẳng cấp, loại cả Fred lẫn Ashley Young trước khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Tottenham.

Bàn gỡ 1-1 là lời cảnh tỉnh dành cho Man United

Ngay đầu hiệp 2, hàng thủ Tottenham lại biếu không cho đội chủ nhà bàn thắng ở phút 49 khi Moussa Sissoko phạm lỗi rất ấu trĩ với Rashford trong vòng cấm, tạo điều kiện để tiền đạo người Anh dễ dàng hoàn tất "cú đúp" trên chấm 11m.

Moussa Sissoko phạm lỗi với Rashford, dẫn đến quả phạt đền

Rashford hoàn tất cú đúp vào lưới đội bóng của Mourinho

HLV Mourinho lần lượt tung thêm Christian Eriksen, Tanguy Ndombele lẫn Lo Celso vào sân nhằm tăng cường sức tấn công cho Tottenham. Chỉ tiếc là những nỗ lực của "Gà trống" đều không thể xuyên phá được hàng thủ Man United thi đấu chặt chẽ. Ở đầu sân ngược lại, Marcus Rashford cũng phung phí thêm các cơ hội được tạo ra cho riêng anh, ngăn đội chủ sân Old Trafford giành một chiến thắng đậm đà hơn. Kết quả 2-1 giúp thầy trò Ole Gunnar Solskjaer vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, đẩy Tottenham xuống hạng 8 và như DailyMail bình luận, Jose Mourinho có lẽ chẳng thể hài lòng hơn khi không phải quay trở lại Old Trafford lần nào nữa từ đây đến cuối mùa giải dù các CĐV vẫn dành cho ông sự chào đón nhiều thiện cảm.

Solskjaer vui mừng

Mourinho cay đắng dù chúc mừng các học trò cũ

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/marcus-rashford-danh-bai-doi-bong-cua-mourinho-o-old-trafford-20191205071502669.htm