Marcelo - Vượt qua cái bóng Roberto Carlos vĩ đại

Marcelo giờ là trụ cột không thể thay thế trong đội hình Real Madrid. Ở vị trí hậu vệ trái, chỉ Marcelo đạt đến tầm của Roberto Carlos.

Ngày 14/11/2006 đi vào lịch sử như cột mốc đáng nhớ của Marcelo. Hôm ấy, Chủ tịch Real Madrid Ramon Calderon giới thiệu chàng trai có gương mặt rất bẽn lẽn với người hâm mộ đội bóng áo trắng, gọi anh là "người thay thế cho Roberto Carlos". Bản hợp đồng này tốn của Real Madrid 6,5 triệu euro.

12 năm trôi qua, sân Bernabeu chứng kiến nhiều kẻ đến rồi người đi, nhưng Marcelo vẫn ở đó. Anh trở thành hậu vệ trái số một đội bóng, vượt qua cái bóng huyền thoại Roberto Carlos. Đã vậy, hậu vệ người Brazil còn gia nhập hàng ngũ những người đeo băng thủ quân đội Hoàng gia Tây Ban Nha.

Hai bộ mặt của hậu vệ trái nhất thế giới

Giá trị của Marcelo không cần phải bàn cãi. Mỗi lần ra sân, ngôi sao có mái tóc xù luôn chiến đấu với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Nhà báo Ruben Jimenez của Marca gọi hậu vệ này là "người định đoạt số phận trận đấu". Không có nghệ thuật nói quá ở đây, Marcelo quan trọng như Ronaldo vậy.

Marcelo làm cổ động viên Real Madrid quên đi Roberto Carlos.

Marcelo làm cổ động viên Real Madrid quên đi Roberto Carlos.

Là hậu vệ, nhưng Marcelo có thiên hướng dâng cao để hỗ trợ tấn công. Anh phát huy tối đa điểm mạnh này để trở thành hướng tấn công mạnh nhất của Real. Theo WhoScored, tỷ lệ tấn công bên cánh trái "Los Blancos" lên tới 42%, cao nhất trong ba hướng lên bóng.

Các hậu vệ đối thủ hiểu rõ Marcelo mạnh điểm nào, song tất cả đều bất lực trong việc theo kèm. Ở ngôi sao sinh năm 1988, phảng phất nét gì đó rất quái và pha trộn chút ngẫu hứng. Điều này thể hiện rõ nhất ở bán kết lượt đi Champions League khi Real vượt qua Bayern 2-1 trên sân Allianz Arena.

Hôm ấy, Marcelo là người mang về bàn gỡ hòa 1-1 sau tình huống volley đẹp mắt. Không ai nghĩ anh có thể làm tung lưới "Hùm xám" với pha bóng như vậy. Trước đó, số 12 quen với kiểu rê dắt xuyên phá bên cánh trái rồi tạt vào trong hoặc chồng biên phối hợp cùng Cristiano Ronaldo.

Sau trận gặp Bayern, Marcelo được trang WhoScored chấm số điểm cao nhất đội (7,6). Đây không phải lần đầu anh tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt như vậy. Trước PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, chính hậu vệ người Brazil đóng đinh 1 bàn mang về cho đội nhà tỷ số 3-1.

Marcelo giờ là hậu vệ trái số một thế giới.

Marcelo luôn mang đến cho Madridista cảm giác hài lòng. Sau thời Roberto Carlos, "Kền kền trắng" tìm thấy người kế thừa xứng đáng cho vị trí hậu vệ trái. Sân Bernabeu từng chứng kiến cuộc tranh khốc liệt nơi hàng thủ, với Coentrao, Drenthe và Heinze, nhưng Marcelo vẫn là số một.

Trải qua 9 đời huấn luyện viên, từ Capello đến Bernd Schuster, Juande Ramos, Pellegrini, Jose Mourinho, Ancelotti, Rafael Benitez và Zidane, vị trí hậu vệ trái gần như không hề thay đổi. Ngay cả khi Mourinho mang về Madrid một người Bồ Đào Nha là Coentrao, ông cũng phải nhìn nhận giá trị Marcelo tạo ra.

"Ban đầu thì tôi không chắc, nhưng giờ tôi rất thích Marcelo", Jose Mourinho thốt lên.

Marcelo trở thành một trong những cầu thủ được "Người đặc biệt" yêu thích nhất. Ông cũng sử dụng cầu thủ này nhiều thứ 9, còn Coentrao chỉ đứng thứ 15. Những bằng chứng đó nói lên đẳng cấp và sự ổn định trong hậu vệ người Brazil được chiêu mộ với giá rẻ.

Nhưng đôi lúc, Marcelo vì mê tấn công nên trở thành tử huyệt của Real. Gặp Barca, anh bỏ lại khoảng trống mênh mông, để đối thủ xuyên phá.

Marcelo có thể không phải một cầu thủ quá giỏi phòng ngự, nhưng luôn mang đến cho các HLV sự an tâm. Nhờ có anh, Ronaldo ở cánh trái được giảm bớt nhiệm vụ phòng ngự. Mỗi lần tấn công, số 7 không phải lo lắng ngoảnh mặt nhìn về phía sau xem có xuất hiện khoảng trống mênh mông hay không.

Marcelo rất hay, song đôi lúc cũng là tội đồ. Chính vì quá mải mê dâng cao, nhiều lần anh khiến đội nhà dính những đòn phản công chí mạng. Sau Joshua Kimmich của Bayern đến Sergi Roberto khoác áo Barca, tất cả đều nhận ra sự cẩu thả của Marcelo để đấm vào tử huyệt "Kền kền trắng".

Trong 2 bàn thua Real phải nhận, tất cả đều đến từ vị trí hành lang trái. Gặp Bayern, hậu vệ người Brazil không chạy về kịp vì đứng quá cao ở sân đối thủ. Điều này tái diễn khi trận siêu kinh điển diễn ra. Rồi trước Getafe, Celta Vigo và Girona, họ đều tận dụng khoảng trống Marcelo tạo ra để ghi bàn.

Bản đồ nhiệt cho thấy khu vực hoạt động của Marcelo, từ phòng ngự cho đến tấn công. Ảnh: Sports.

Marcelo như kẻ mang hai bộ mặt. Anh đứng giữa lằn ranh hay nhất và tệ nhất. Khi mang chiếc mặt nạ cầu thủ tấn công, ngôi sao 30 tuổi rất lợi hại. Nhưng cũng chính anh khiến "Kền kền trắng" mất cân bằng trong lối chơi. Trong ngày Marcelo mang chiếc mặt nạ kẻ dở nhất, Real lập tức trả giá.

Trận chung kết Champions League đang đến gần, từ nước Anh, chiến lược gia Juergen Klopp của Liverpool chắc chắn không bỏ qua tử huyệt mang tên Marcelo. Với hậu vệ người Brazil, đối mặt trên đất Kiev vào ngày 27/5 tới là Mohamed Salah đang lên đồng, có tới 43 bàn mùa này.

Marcelo và Salah đều là những cầu thủ tốc độ cao, điều đó trở thành lẽ sống của họ. Marcelo sẽ mang đến nhiều đường tấn công lợi hại bên biên trái, nhưng sẽ khiến Real lộ ra nhiều khoảng trống phía sau. Ở đó đã có Salah túc trực và sẵn sàng trừng phạt "Los Blancos".

Dù thế nào, Marcelo vẫn là tấm gương cho lứa cầu thủ trẻ Brazil

Tờ TheseFootballTimes kể lại Marcelo từ nhỏ mơ trở thành Carlos "đệ nhị". Anh khác biệt vì trong những đứa trẻ Brazil chơi đùa trên bãi biển Botafogo, chỉ có Pele, Ronaldo hay Rivaldo mới là thần tượng. Năm 2018, Marcelo hoàn thành giấc mơ thuở bé, thậm chí trình độ ngang ngửa Carlos.

Marcelo ngày mới tới Real không được đánh giá cao. Nhưng tất cả đã lầm. Anh trở thành ngôi sao không thể thay thế ở CLB sau đó.

Marcelo xuất thân từ dân futsal. Sau đó, đội Fluminense tìm ra anh và đề nghị cho cầu thủ này chuyển sang đá trên sân lớn. Việc theo đuổi sự nghiệp bóng đá tại Brazil không bao giờ dễ dàng. Ông ngoại Pedro của Marcelo phải làm tăng ca, nhận nhiều công việc để có tiền mua xe chở đứa cháu đến sân tập.

Marcelo có lẽ đã không thể tìm đến con đường chơi bóng đá chuyên nghiệp vì quá nghèo. Khi còn nhỏ, anh phải bắt xe bus đến sân tập. Giá vé cho mỗi chuyến đi là 13 real. Bao nhiêu tiền kiếm được để trang trải cho chi phí đi lại, hậu vệ người Brazil thường đến sân tập với cái túi trống không.

Marcelo đã chơi 449 trận cho Real Madrid và ghi 33 bàn trên mọi đấu trường.

Nhưng số phận có sự sắp đặt sẵn của nó. Marcelo trúng tuyển vào đội trẻ Fluminense. Ông ngoại Pedro của anh quyết tâm vun đắp cho cầu thủ này. Ông mua chiếc Volkswagen Beetle làm phương tiện chở Marcelo đến sân tập. Không có chiếc xe ấy, thế giới đã không thấy Marcelo như hôm nay.

Nếu không có sự tận tâm của ông ngoại Pedro, Marcelo đâu trở thành hậu vệ trái số 1 hành tinh. Trên vai phải ngôi sao 30 tuổi giờ vẫn còn hình xăm chiếc xe Volkswagen Beetle. Rồi khi nhận khoản tiền lương đầu tiên, hậu vệ giờ chơi cho Real Madrid đã dành tặng ông ngoại, theo TheseFootballTimes.

Cú volley cháy lưới Bayern của Marcelo nhìn từ khán đài Tận dụng sự thiếu dứt khoát của các cầu thủ Bayern Munich sau đường trả bóng bằng đầu của Carvajal, hậu vệ người Brazil nhanh chân tung cú volley gỡ hòa cho Real Madrid.

Một số huấn luyện viên làm việc cùng Marcelo kể rằng anh không được đánh giá cao ngày mới đến Real. Đó một phần vì chiếc bóng Roberto Carlos để lại quá lớn. Nhưng số 12 của "Los Blancos" đã chinh phục tất cả. Thậm chí Carlos trứ danh còn thừa nhận "Marcelo toàn diện và có kỹ thuật hơn tôi rất nhiều".

12 năm chơi cho Real, Marcelo luôn giữ vững phong độ ổn định. Lối chơi của anh cải thiện từng ngày để rồi trong năm 2018 người ta được thấy hậu vệ trái tấn công rất giỏi, mà phòng ngự cũng không hề tồi. Trong bộ sưu tập danh hiệu, Marcelo không thiếu thứ gì.

Anh có 4 danh hiệu La Liga, 2 cúp nhà vua, 3 Champions League, 3 siêu cúp châu Âu. Quan trọng hơn, Marcelo rất có ảnh hưởng không chỉ trên sân, mà cả phòng thay đồ. Tấm băng đội phó, chỉ sau Sergio Ramos nói lên tất cả. Với Marcelo, anh giờ là tấm gương cho lớp cầu thủ trẻ Brazil noi theo.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/marcelo-vuot-qua-cai-bong-roberto-carlos-vi-dai-post841178.html