Marcelo vào danh sách hậu vệ trái hay nhất mọi thời đại

Nhiều CĐV bóng đá Anh bày tỏ sự hoài nghi khi danh sách 10 hậu vệ trái hay nhất mọi thời đại được France Football lựa chọn không có bất kỳ ai từng thi đấu tại xứ sở sương mù.

Paolo Maldini là cái tên không thể bị bỏ qua trong bất kỳ cuộc bình chọn nào. Giành 5 chức vô địch cúp C1/Champions League cùng AC Milan, Maldini được không ít người coi là hậu vệ trái hay nhất mọi thời đại. Dấu lặng duy nhất của hậu vệ huyền thoại này là việc không giành được danh hiệu lớn nào cùng tuyển Italy. Maldini cùng Azzurri về thứ ba tại World Cup 1990, về nhì tại World Cup 1994 và EURO 2000.

Paul Breitner là hậu vệ trái số một của đội tuyển Tây Đức tại kỳ World Cup 1974. Ông cũng là một trong những cầu thủ có vẻ ngoài nổi bật với mái tóc xù và bộ râu rậm đúng mốt của thập niên 70. Breitner cùng Tây Đức vô địch EURO 1972 và về nhì tại World Cup 1982, giải đấu ông là cầu thủ duy nhất còn sót lại từ đội hình vô địch thế giới cách đó 8 năm. Ở cấp CLB, Breitner vô địch cúp C1 châu Âu cùng Bayern Munich vào năm 1974 và cùng "Phù thủy trắng" Gunter Netzer trở thành thế hệ cầu thủ Đức đầu tiên chơi cho Real Madrid.

Người kế vị vai trò của Breitner trong màu áo tuyển Tây Đức là Andreas Brehme. Nổi tiếng với việc đá phạt góc chân trái nhưng sút phạt đền bằng chân phải, Brehme là một trong những quái kiệt ở vị trí hậu vệ trái của bóng đá thế giới ở nửa cuối thập niên 80 và đầu 90. Ông chính là người sút quả phạt đền quyết định trong trận chung kết đưa Tây Đức vô địch World Cup 1990. Trong màu áo CLB, Brehme là một trong "Bộ ba Đức" của Inter Milan cùng Juergen Klinsmann và Lothar Matthaus.

Antonio Cabrini là hậu vệ trái trong đội hình tuyển Italy vô địch World Cup 1982. Nổi bật với vẻ ngoài điển trai, Cabrini còn chơi bóng khá nghệ sĩ trong đội hình Azzurri thiên về phòng ngự. Trong màu áo CLB, Cabrini cùng Juventus giành 6 chức vô địch Serie A và hoàn tất bộ ba cúp C1, C2, C3 châu Âu.

"Số 3 bất tử" của Inter Milan, Giacinto Facchetti, là nhân tố quan trọng bậc nhất trong hệ thống catenaccio trứ danh giúp Nerazzurri vô địch cúp C1 châu Âu hai lần liên tiếp vào các năm 1964 và 1965. Ở cấp độ ĐTQG, Facchetti là thủ quân của tuyển Italy vô địch EURO 1968. Vào năm 2006, sau khi Facchetti qua đời, Inter quyết định treo vĩnh viễn chiếc áo số 3 của ông.

Nilton Santos là huyền thoại của bóng đá Brazil. Trong vai trò hậu vệ trái, Santos từng khiến cầu trường châu Âu bùng nổ tại World Cup 1958 trên đất Thụy Điển. 4 năm sau, ở tuổi 37, ông vẫn thi đấu hoàn hảo tại World Cup 1962 và giúp Selecao bảo vệ thành công cúp Nữ thần vàng.

Junior là hậu vệ trái trong thế hệ vàng của Brazil tại World Cup 1982. Ông cùng Zico, Socrates, Eder... trở thành nỗi nuối tiếc lớn nhất khi đá đẹp nhưng bị Italy, đội sau đó vô địch, đánh bại. Sau này, trận thua ấy của Brazil được gọi là "Ngày bóng đá đẹp chết đi".

Ruud Krol là hậu vệ trái huyền thoại trong đội hình tuyển Hà Lan về nhì tại World Cup 1974 và 1978. Nổi tiếng với khả năng chơi bóng bằng chân thiện nghệ và độ điềm tĩnh, Krol là nhân tố cực kỳ quan trọng trong hệ thống chơi tổng lực của "Cơn lốc màu da cam". Ông cũng là thành viên trong đội hình Ajax vô địch cúp C1 châu Âu trong 3 năm liên tiếp ở đầu thập niên 70.

Roberto Carlos là tượng đài không phải bàn cãi ở vị trí hậu vệ trái trong lịch sử bóng đá khi về nhì tại World Cup 1998 và vô địch World Cup 2002. Hậu vệ sinh năm 1973 nổi tiếng với cú sút phạt hình trái chuối vào lưới đội tuyển Pháp vào năm 1997. Ở cấp độ CLB, Roberto Carlos cùng Real Madrid giành 3 chức vô địch Champions League. Chia sẻ với Zing vào năm 2018, Roberto Carlos thừa nhận nuối tiếc lớn nhất sự nghiệp là chưa giành Quả bóng Vàng.

Marcelo là cầu thủ còn thi đấu duy nhất nằm trong danh sách này. Anh là người kế thừa trọn vẹn vai trò của Roberto Carlos tại Real Madrid. Thậm chí, Marcelo đã giành tới 4 chức vô địch châu Âu cùng "Los Blancos", nhiều hơn đàn anh một lần. Ở giai đoạn đỉnh cao, Marcelo là mũi nhọn không thể bị cản lại của Real. Cánh trái của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha với Marcelo và Cristiano Ronaldo cũng trở thành nỗi ám ảnh của mọi hàng phòng ngự tại châu Âu.

 Nhiều CĐV bóng đá Anh tin Ashley Cole hay Patrice Evra xứng đáng có mặt trong danh sách này.

Nhiều CĐV bóng đá Anh tin Ashley Cole hay Patrice Evra xứng đáng có mặt trong danh sách này.

Marcelo thể hiện kỹ năng ngả người móc bóng Hôm 13/9, Marcelo và các ngôi sao của Real Madrid tiếp tục chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong khi đó, Edan Hazard tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng.

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/marcelo-vao-danh-sach-hau-ve-trai-hay-nhat-moi-thoi-dai-post1139397.html