Marcelo nhận thẻ đỏ, Real nhận cú sốc tại Bernabeu

Trận thứ 2 tại La Liga mùa này và cũng tại sân Bernabeu, Real Madrid không giành trọn vẹn 3 điểm. Nếu như vòng trước, họ bị Valencia cầm hòa 2-2 thì vòng này, bị Levante cầm hòa 1-1. Mọi chuyện càng đáng quên hơn khi Marcelo nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 89.

Vừa trở về từ lịch thi đấu của các ĐQTG, vào giữa tuần tới lại có trận ra quân gặp APOEL Nicosia tại vòng bảng Champions League, HLV Zinedine Zidane đã thực hiện 5 thay đổi trong đội hình xuất phát khi đón tiếp Levante. Giới chuyên môn sẽ không đưa ra nhận định về một trận đấu vất vả cho Real Madrid nếu xuất hiện ở sân Bernabeu là đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, việc có những xáo trộn đã dẫn tới những trở ngại nhất định cho đội chủ nhà và khiến họ có một trận đấu đáng quên.

Bale có một ngày thi đấu vô duyên.

Ngay phút thứ 12, từ một pha phản công chớp nhoáng, Ivi Lopez đã bất ngờ mở tỷ số cho Levante. Có bàn dẫn trước, đội khách lui về phòng ngự với số đông và khiến Real Madrid trải qua những phút bế tắc thực sự. Phải mãi tới phút 36, đội bóng áo trắng mới có bàn gỡ hòa khi Lucas Vazquez dứt điểm ở cự ly gần để hạ gục thủ thành Raul Fernandez.

Những phút sau đó và cả hiệp 2, chứng kiến thế trận vượt trội của Real Madrid, khi liên tục dồn ép đối thủ, trong khi Levante chỉ co cụm phòng ngự. Nhưng trong một ngày mà cả Benzema, Bale lẫn Toni Kroos đều tỏ ra vô duyên, còn thủ thành Raul Fernandez của Levante bắt quá hay, 1-1 chính là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thậm chí cuối trận, Real Madrid còn mất người khi Marcelo nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng.

Chỉ có 1 điểm trước Levante rõ ràng là một kể quả tệ hại với Real Madrid, nhất là khi vòng trước, cũng tại Bernabeu, họ bị Valencia cầm hòa 2-2. Dường như “thánh địa” Bernabeu đã “mất thiêng”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/marcelo-nhan-the-do-real-nhan-cu-soc-tai-bernabeu-803540.html