Maradona về nơi an nghỉ cuối cùng: Vĩnh biệt Cậu bé vàng
Nằm trong chiếc quan tài phủ quốc kỳ Argentina, huyền thoại bóng đá Diego Maradona về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn của người dân Argentina.
Maradona đã được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Hàng ngàn người hâm mộ “cậu bé vàng” xuất hiện trên mọi con phố ở Buenos Aires để tôn vinh và tưởng nhớ Maradona.
Rất nhiều người hâm mộ đã tập trung ở các con phố xung quanh dinh thự Tổng thống, nơi Maradona được đặt tại đó để viếng Maradona vào sáng thứ năm (giờ địa phương).
Người dân Argentina tôn thờ Maradona như vị anh hùng dân tộc. Ông ra đi ở tuổi 60 để lại bao tiếc nuối cho nhiều thế hệ yêu bóng đá từ khắp nơi trên thế giới.
Nhà vô địch World Cup 1986 được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Bella Vista ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires (Argentina). Đây cũng là nơi yên nghỉ của cha mẹ Maradona. Một buổi lễ riêng tư sẽ diễn ra tại đây với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết của Maradona.
Hàng nghìn người hâm mộ đã xếp hàng dài trên các tuyến đường cao tốc để đưa tiễn Maradona đi một đoạn cuối cùng. Vào buổi chiều ngày thứ năm, người ta nhìn thấy chiếc xe tang đưa Maradona đi qua dưới sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát.
Hai cô con gái của Maradona là Dalma (33 tuổi) và Giannina (31 tuổi) được nhìn thấy rơi nước mắt khi rời đi để đến nghĩa trang làm đáng tang cho cha mình.
Bên ngoài dinh tổng thống, người hâm mộ xếp dài hàng dặm để tưởng nhớ và bày tỏ sự kính trọng đến người hùng của họ. Một số cuộc đụng độ nhỏ đã xảy ra khiến cảnh sát phải vào cuộc.
Trước đó, tổng thống Alberto Fernandez tuyên bố Argentina sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày sau cái chết của Maradona. Tổng thống Alberto Fernandez nói, “Anh ấy là người chạm tay vào bầu trời nhưng không bao giờ rời chân khỏi mặt đất”.
Chùm ảnh Maradona về đến nơi an nghỉ cuối cùng:
Bạn bè và người thân của Maradona đến dự đám tang tại nghĩa trang. ẢNH: REUTERS