Maradona tiết lộ mong ước lớn nhất cuối đời: Được sống bên mẹ thêm một ngày

Vài tuần trước khi qua đời, huyền thoại bóng đá Diego Maradona tiết lộ rằng, mong ước lớn nhất của ông là được sống thêm một ngày bên cạnh người mẹ Dona Tota, người đã mất cách đây 9 năm.

Người hâm mộ bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của huyền thoại bóng đá Diego Maradona, tại Buenos Aires, Argentina ngày 25/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người hâm mộ bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của huyền thoại bóng đá Diego Maradona, tại Buenos Aires, Argentina ngày 25/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hôm 30/10, Maradona đã có buổi trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Clarin nhân dịp 60 năm sinh nhật ông.

Chia sẻ với phóng viên, tuyển thủ từng dẫn dắt đội tuyển Argentina giành cúp vàng World Cup năm 1986 cho biết, ông hài lòng với cuộc sống hiện tại. Điều ông tiếc nuối duy nhất là không còn bố, mẹ ở bên cạnh.

“Bóng đá đã đem lại cho tôi mọi thứ, nhiều hơn những gì tôi từng mường tượng. Nếu không vướng vào ma túy, tôi đã có thể còn chơi bóng được lâu nữa. Nhưng đó là quá khứ. Tôi thấy mình ổn và điều tôi hối tiếc nhất lúc này là không còn cha mẹ. Tôi luôn có mong ước được sống thêm một ngày với mẹ. Nhưng tôi cũng hiểu là ở chốn thiên đàng, bà hạnh phúc và tự hào về tôi”, Maradona chia sẻ.

Bà Dalma Franco de Maradona, thường được gọi với tên thân mật Dona Tota, mất năm 2011, ở tuổi 81 sau một cơn đau tim. Danh thủ Maradona trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires hôm 25/11.

Để tưởng nhớ danh thủ huyền thoại, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã quyết định tổ chức Quốc tang “Cậu bé vàng” Maradona trong 3 ngày. Lễ viếng Maradona bắt đầu từ ngày 26/11 tại phủ Tổng thống Casa Rosada, trụ sở cơ quan hành pháp Argentina ở thủ đô Buenos Aires.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/maradona-tiet-lo-mong-uoc-lon-nhat-cuoi-doi-duoc-song-ben-me-them-mot-ngay-20201127095250259.htm