Maradona: Một 'Di sản' vĩnh cửu

Sáng 26/11, mở những trang báo, mạng xã hội, ngập tràn những tin tức về sự ra đi mãi mãi của một huyền thoại bóng đá thế giới, một di sản bất diệt mà thế giới bóng đá đã sản sinh ra, người đó mang tên Diego Armando Maradona.

Ông qua đời ở tuổi 60 sau một cơn đột quỵ, chỉ 2 tuần sau khi ông đã trải qua một ca phẫu thuật não. Chính phủ Argentine đã quyết định dành 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá vĩ đại Diego Maradona. Kính mời quý độc giả cùng Tạp chí Công Thương nhìn lại những thăng trầm mà Maradona đi qua.

Được biết đến với biệt danh "Cậu bé vàng" Diego Armando Maradona (30/10/1960 - 25/11/2020) là cựu cầu thủ bóng đá người Argentine. Ông từng tham dự 4 kỳ FIFA World Cup và nhận được nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Cầu thủ của thế kỷ do khán giả trên mạng bình chọn (danh hiệu do FIFA bình chọn thuộc về Pelé) và xếp thứ 2 trong Danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế giới thế kỷ 20 của World Soccer chỉ sau Pelé. Với biệt danh "Cậu bé vàng", ông được coi là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại.

Trong sự nghiệp của mình, Maradona đã giành được nhiều danh hiệu với Boca Juniors, Barcelona và Napoli. Ông khoác áo đội tuyển quốc gia Argentine 91 lần và ghi được 34 bàn thắng, tham dự 4 World Cup, ông là đội trưởng và dẫn dắt đội tuyển Argentina vô địch FIFA World Cup 1986 tại Mexico và giành luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" ở giải đấu này. Bàn thắng trong trận gặp Anh ở giải đấu đó là một pha dẫn bóng đến 60 mét, lừa qua 6 cầu thủ Anh, sau đó bàn thắng này được coi là Bàn thắng của thế kỷ XX. Nhưng cũng tại giải đấu năm 1986, Maradona cũng nổi tiếng với bàn thắng được cả thế giới ví là "Bàn tay của Chúa" vào lưới đội tuyển Anh.

Tại FIFA World Cup 1990 ở Italy, Maradona đã cùng đội tuyển Argentine đi qua nhiều cung bậc của cảm xúc và để thua đội tuyển Đức tại trận Chung kết.

Đi kèm với tài năng kiệt suất bóng đá là những chiêu trò, tật xấu liên quan đến cocaine, doping. Tại FIFA World Cup năm 1994 ở Mỹ, Maradona bị đuổi khỏi đội tuyển Argentine sau khi bị phát hiện có doping.

Trong con người của Maradona luôn có hai bản ngã đó là "thiên thần và ác quỷ". Với tài năng bóng đá thiên bẩm của mình được giới hâm mộ bóng đá thế giới ví như thiên thần thì phần còn lại trong con người ông lại là ác quỷ khi Maradona dính líu rất nhiều đến ma túy và doping. Vào hững năm thập niên 80 của thế kỷ trước, khi còn chơi bóng tại Italy cho CLB Napoli, Maradona đã phải vật lộn với chứng nghiện cocaine. Điều đáng buồn là thói quen đó vẫn nối dài trong suốt sự nghiệp thi đấu của Maradona.

Tài năng, sự nghiệp và cuộc đời của Maradona là một cuốn truyện nhiều tập. Cho dù ông có vấp ngã nhưng người yêu bóng đá luôn tôn thờ ông. Trong nhiều năm ròng, cả thế giới luôn tranh cãi xem ai mới là huyền thoại vĩ đại bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới giữa Maradona và "Vua bóng đá" Pele. Tại lễ hội Gala 2000 do liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tổ chức, "Vua bóng đá" Pele đã được ban giám khảo của FIFA (các nhà báo, các huấn luyện viên quốc tế) bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ" nhưng Maradona cũng nhận được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ" do người hâm mộ bình chọn khi giành được 53,60% số phiếu bầu trong khi Pele chỉ nhận được 18,53%.

Sau khi biết tin Maradona qua đời, cựu danh thủ người Anh Gary Lineker đã gửi lời tri ân: "Ở khía cạnh nào đó, tôi luôn xem Diego Maradona là người xuất sắc nhất thế hệ của tôi và xa hơn là vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Sau khi trải qua cuộc đời may mắn nhưng cũng đầy trắc trở, hy vọng Diego Maradona sẽ tìm thấy chút an ủi bên vòng tay Chúa".

Còn siêu sao hậu bối của Maradona là Lionel Messi đã viết trên trang cá nhân: "Một ngày buồn cho tất cả người dân Argentine và thế giới bóng đá. Ông ra đi, nhưng không bỏ lại chúng ta, vì Diego là vĩnh cửu. Tôi sẽ lưu giữ tất cả khoảnh khắc đẹp cùng ông, và muốn gửi lời chia buồn của tôi đến gia đình, bạn bè của Diego. Hãy yên nghỉ".

Vinh quang là vậy, tủi nhục là thế nhưng Maradona luôn là một phần của thế giới này. Ông là một di sản mà thế hệ sau không bao giờ làm lu mờ dù có xuất sắc đến đâu. Người ta có thể ví Messi hay bất kỳ cầu thủ trẻ nào là Maradona chứ không bao giờ ví Maradona là một ai đó. Yên nghỉ Diego Armando Maradona nhé, thế giới luôn nhớ về ông - Một "Di sản" vĩnh cửu.

Thái Linh

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/maradona-mot-di-san-vinh-cuu-76821.htm