Mạo hiểm như khi chạy xe ở làng ĐH Thủ Đức: Miệng hố 'tử thần' giăng lưới khắp mọi nơi
Hàng loạt các cống xung quanh đường dẫn vào kí túc xá khu B, ĐHQG TP.HCM trong tình trạng mất nắp, nắp gãy vụn, hư hỏng... Vào mùa mưa, hiện trạng này gây ảnh hưởng, đe dọa nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là những bạn sinh viên có thói quen đi bộ trên thành cống.
Đặc biệt, vào mùa mưa bão, đường xá ngập lụt, các miệng cống này có thể trở thành những “bẫy tử thần” không thể ngờ cho các bạn sinh viên và trẻ em.
Trên thực tế, đã có rất nhiều nạn nhân phải thiệt mạng bởi những hố “tử thần” tưởng chừng không đáng bận tâm này. Trường hợp đầy thương tâm của một nữ sinh khi chỉ vừa mới nhận bằng tốt nghiệp đã bị sập cống, nước cuốn trôi đi mãi mãi.
Ngày 8/7/2013, Đinh Thị Phương Thảo (22 tuổi, quê Bình Định), sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Luật cùng bạn trở về phòng trọ ở Ký túc xá đại học Quốc gia TP HCM. Khi đi đến khu vực gần Suối Nhum, cả hai bị rơi vào miệng cống nước xoáy. Chị Thu (bạn cùng đi với chị Thảo) may mắn bám vào được cành cây và được cứu kịp thời, nhưng tiếc thay, chị Thảo phải mãi mãi ra đi cùng bao tiếc thương của gia đình, bạn bè.
Cách đây không lâu, cũng chỉ vì những cái cống không nắp đậy tưởng chừng vô hại đã khiến một bé trai phải kết thúc cuộc sống khi chỉ mới 8 tuổi. Chiều ngày 16/10/2016, mưa lớn khiến khu vực đường số 4 (gần trung tâm hành chính TX Dĩ An) bị ngập gần 1m. Em Hoàng Xuân Hiếu cùng 3 em nhỏ khác đang chơi ở thì thấy có một phụ nữ đi xe máy bị nước cuốn gần miếng hố ga, các bé liền chạy tới giúp đẩy xe thì không may bị nước hút mạnh. Ba bé may mắn được cứu kịp thời, riêng Hiếu bị cuốn vào ống cống và mất tích. Cho tới khoảng 6h sáng 18/10/2016, một người chăn bò đã nhìn thấy thi thể em Hiếu ở sau ký túc xá khu B làng ĐH Quốc Gia TP.HCM (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nơi cách hiện trường hơn 2km.