Mảnh vỡ thủy tinh hại hoa hậu và hoài nghi về Lương Mạnh Hải

Không người đẹp nào thiếu đôi giày cao gót. Nhưng cũng không ai ngờ được rằng dưới đáy đôi giày lại có những mảnh vỡ thủy tinh sắc lẹm.

Trailer bộ phim Hoa hậu giang hồ Câu chuyện xoay quanh hai chị em song sinh Lá và Mây hoán đổi nhau để bước vào cuộc thi nhan sắc.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Hoa hậu giang hồ là tác phẩm điện ảnh gây hoài nghi từ khi chưa ra rạp. Nhiều người không tin Lương Mạnh Hải, một tay ngang, có thể làm đạo diễn phim. Và một dàn casting toàn người mẫu cũng rất dễ tạo ra liên tưởng về những “bình hoa di động”.

“Đứa con” của Lương Mạnh Hải đã ra mắt giữa những hoài nghi ấy. Sau những suất chiếu sớm, phim bước đầu nhận về những khen chê trái chiều.

Phần đông ý kiến đồng tình rằng Lương Mạnh Hải vẫn còn non tay trong vai trò đạo diễn. Kịch bản chưa chặt chẽ, diễn xuất của dàn diễn viên còn thiếu thuyết phục. Tuy vậy, không thể phủ nhận phim có những chi tiết đáng xem, kịch tính, đắt giá và có giá trị thời sự.

Các thí sinh đánh nhau trong Hoa hậu giang hồ.

Các thí sinh đánh nhau trong Hoa hậu giang hồ.

Mảnh vỡ thủy tinh dưới đáy giày

Những cuộc thi hoa hậu đang ngày càng phổ biến. Người ta có thể dễ dàng nhận thấy những sắc đẹp trời cho, những hào quang lộng lẫy, những nụ cười thân thiện, những hành động nhân ái. Nhưng nhiều người tin rằng những đẹp đẽ đó chỉ mới là một nửa của sự thật.

Hoa hậu giang hồ của Lương Mạnh Hải nói về một nửa sự thật còn lại. Đó là đằng sau những vương miện là một cuộc chiến với không ít mưu mô và thủ đoạn. Để đạt được ngôi vị hoa hậu, những người đẹp có thể phải trả giá bằng cả máu và nước mắt.

Phim của Lương Mạnh Hải có một chi tiết, dù ít nhiều mang tính cường điệu nhưng cũng khiến người xem phải rùng mình, đó là hành động hãm hại nhau của các người đẹp. Vì vương miện và quyền trượng chỉ có một, một nữ thí sinh sẵn sàng đập nát thủy tinh và rắc dưới đáy giày của thí sinh khác.

Không người đẹp nào thiếu đôi giày cao gót, thứ giúp hỗ trợ chiều cao và sự tự tin trên sân khấu sắc đẹp. Người ta thậm chí từng ví đôi giày cao gót là quyền năng của phụ nữ.

Nhưng không ai ngờ rằng một ngày dưới đáy đôi giày quyền năng ấy có thể thành nơi đựng thủy tinh. Những mảnh vỡ thủy tinh tuy nhỏ nhưng đủ sắc lẹm để hủy hoại của một thí sinh tiềm năng trên hành trình trở thành hoa hậu.

Mảnh vỡ thủy tinh dưới đáy giày người đẹp.

Người bị hủy hoại ấy là Lá (Minh Tú). Tất nhiên, một người mạnh mẽ và giang hồ như Lá, cô đã không ngại đi chân trân rớm máu ra sân khấu, vẫn tự tin và bản lĩnh. Dưới ánh đèn, trước khán giả, cô rơi nước mắt. Có lẽ đó cũng là lần hiếm hoi Lá khóc nhưng không phải khóc vì nỗi đau thủy tinh cứa chân mình.

Lá đã khóc vì thương em gái, thương cho một ước mơ hoa hậu đầy gian truân. Lá cũng là hoa hậu, một "hoa hậu giang hồ". Nhưng hoa hậu như Lá chỉ được ra khỏi trại giam một thời gian, không danh phận, không tiền tài, không sự săn đón.

Hoa hậu Thời đại thì khác, đằng sau chiếc vương miện sẽ là sự nổi tiếng, là những hợp đồng quảng cáo, là nhà lầu, xe hơi, quan trọng hơn... là một cuộc đổi đời.

Nhưng khi vương miện chuẩn bị được đội lên đầu, khi Lá đang chiếm được ưu ái của nhà tổ chức, Lá quyết định nói lên sự thật. Một sự thật gây ngỡ ngàng với nhiều người ở dưới, duy chỉ có nhà tổ chức là vẫn bình tâm. Ngay sau đó, họ chọn được một hoa hậu khác như một kịch bản có sẵn trong rất nhiều kịch bản đã được chuẩn bị từ trước.

Trước báo chí, tân hoa hậu trả lời về đạo đức, về lòng nhân ái, về tinh thần tương trợ lẫn nhau. Những lời nói mỹ miều chỉ thực sự khép lại khi một sự thật khác được tung ra, cũng theo cách bất ngờ không kém.

Tham vọng của Lương Mạnh Hải

Những mưu mô, chiêu trò truyền thông bẩn hay mánh khóe, thủ đoạn hãm hại lẫn nhau trong Hoa hậu giang hồ sẽ khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Liệu ngoài đời có thật như phim"?

Lương Mạnh Hải chia sẻ anh sáng tạo dựa trên những chất liệu, những câu chuyện góp nhặt được về các cuộc thi hoa hậu trong hơn 10 năm làm báo của mình. Trong cuộc trò chuyện với Zing.vn, nam diễn viên còn khẳng định có nhiều sự thật, anh còn chưa đưa vào phim.

Trong khi đó, siêu mẫu Minh Tú - người đảm nhận vai chính trong phim, đồng thời cũng đã đi qua nhiều cuộc thi sắc đẹp cho biết: “Không dám chắc mọi chi tiết trong phim có đúng hết không, nhưng những chuyện đấu đá, chơi xấu nhau không chỉ có ở Việt Nam mà ở các cuộc thi tầm quốc tế”.

Thực tế, nhiều cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam cũng từng vướng scandal, tố cáo, hãm hại lẫn nhau từng tốn không giấy mực của báo chí và gây ngỡ ngàng cho dư luận.

Minh Tú đóng hai vai Lá và Mây trong phim.

Việc Hoa hậu giang hồ đề cập đến mặt trái ở cuộc thi hoa hậu rõ ràng là một tham vọng của Lương Mạnh Hải. Mặt khác, bộ phim cũng cho thấy góc khai thác văn minh, về một chủ đề ít được đề cập nhưng luôn có giá trị thời sự.

Tất nhiên, cũng như nhiều tác phẩm điện ảnh đầu tay của các đạo diễn khác, Lương Mạnh Hải bị tham chi tiết, chỗ thiếu, chỗ thừa. Cấu trúc kịch bản còn non tay nên chưa đẩy được cao trào, có tính thắt nút, mở nút cho bộ phim. Bên cạnh đó, dàn diễn viên diễn xuất còn yếu, dù vẫn có những gương mặt gây ấn tượng như Cao Thiên Trang.

Dù vậy, phim vẫn xứng đáng là câu trả lời cho những hoài nghi về Lương Mạnh Hải. Đảm nhận cùng lúc ba vai trò là nhà sản xuất, đạo diễn và biên kịch, Lương Mạnh Hải đã có một bộ phim mạo hiểm và xem được.

Quang Đức

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/manh-vo-thuy-tinh-hai-hoa-hau-va-hoai-nghi-ve-luong-manh-hai-post1013549.html