Mạnh Trường: 'Vợ cấu véo khi xem cảnh thân mật của tôi'

Mạnh Trường tâm sự anh bị con gái trách khi đóng vai phản diện. Bà xã trêu chọc trong lúc xem một phân cảnh thân mật của chồng và bạn diễn nữ.

Thoát khỏi hình tượng nhân vật soái ca hiền lành, Mạnh Trường vào vai Kiều Phong - một tổng giám đốc tham vọng và mưu mô, xảo quyệt trong Tình yêu và tham vọng. Nam diễn viên tâm sự để được nhận vai, anh phải đi casting nhiều lần, tự thuyết phục đạo diễn.

Các đạo diễn ngại giao vai ác cho tôi

- Khán giả đã quen với một Mạnh Trường lịch lãm, soái ca trên màn ảnh, nên vai Kiều Phong lần này được bàn tán nhiều. So với vai phản diện của "Người đứng trong gió", nhân vật nào thử thách anh hơn?

- Đúng là từ trước đến nay tôi thường đóng những vai lịch lãm, chính diện, nên mỗi lần diễn vai khác màu là được chú ý. Khánh của Người đứng trong gió có tính cách hơi bệnh hoạn, xù xì, chủ yếu bộc lộ ra ngoài nhiều. Còn vai Phong là kiểu phản diện có chiều sâu và ngầm - tức là bề ngoài vẫn soái ca, chỉn chu, nhưng ẩn giấu bên trong nhiều toan tính khó đoán.

Đây cũng là điều tôi thích ở nhân vật này. Khi diễn, mình sẽ thể hiện những nét đểu của nhân vật thông qua ánh mắt, biểu cảm, cách nhấn nhá câu chữ.

Sau này, tính cách phản diện bung ra hẳn. Lúc đó lại là màu sắc rất khác. Tôi thích dạng nhân vật có giai đoạn biến chuyển tâm lý như vậy.

- Điều anh thấy khó nhất khi vào vai một tổng giám đốc tham vọng, mưu mô, ôm hận thù trong người là gì?

- Anh ta ngoài mặt vẫn luôn phải đàng hoàng, nhưng thực sự không biết bên trong đang âm mưu điều gì. Đó chính là thử thách dành cho tôi. Khi quay, tôi trao đổi rất kỹ với đạo diễn ở những phân cảnh đó. Bản thân cũng phải tính toán. Có những phân cảnh Phong nói chuyện với Linh (Diễm My 9X) tưởng chừng đơn giản, bình thường nhưng tôi phải thể hiện được là hắn đang mưu mô, nguy hiểm.

Cho đến bây giờ, khi phim đã lên sóng hơn 10 tập, khán giả phản hồi tương đối tốt, khiến tôi thấy vui và nhẹ nhõm phần nào. Một số người còn nhắn tin, nói rằng thích tôi đóng phản diện hơn chính diện.

 Mạnh Trường lần đầu đóng cặp với Diễm My 9X trong phim.

Mạnh Trường lần đầu đóng cặp với Diễm My 9X trong phim.

- Có phân cảnh nào anh cho rằng mình diễn còn bị "gồng" hoặc chưa ưng ý?

- Từ khi đóng nhân vật Khánh (Người đứng trong gió) cách đây vài năm, tôi đã biết mình có thể đóng phản diện được. Lần này, chính tôi thuyết phục dạo diễn Bùi Tiến Huy. Tôi phải đến casting nhiều lần mới được nhận vai Phong. Bởi vì thực tế, các đạo diễn đều mặc định tôi hợp đóng chính diện, nên ngại giao vai ác cho mình.

Nếu để nói gồng, tính cách của vai Khánh trước đây mới dễ khiến diễn viên bị gồng. Vai Phong thì không vì nó có chiều sâu và ẩn giấu bên trong. Đương nhiên, tôi vẫn có sự hồi hộp và lo lắng nhất định.

- Lần đầu tiên đóng cặp với Diễm My 9X, một diễn viên nói giọng Nam, anh thấy khác biệt như thế nào so với những bạn diễn trước đây?

- Trước đây tôi từng có cơ hội đóng với Thân Thúy Hà, Nhã Phương rồi, nên chuyện giọng nói khác biệt không phải vấn đề, cũng không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cả hai. Chúng tôi vẫn có thể tung hứng với nhau. Không phải tôi khen đồng nghiệp đâu, nhưng Diễm My làm việc rất nghiêm túc. Đoạn nào khó, bạn ấy đều học thoại và tập ở nhà từ tối hôm trước. Đến khi ra hiện trường, Diễm My nắm bắt lời thoại cũng như tâm lý nhân vật rất chắc.

- Phân cảnh nào với Diễm My để lại trong anh ấn tượng nhất?

- Đó là phân đoạn Phong đưa Linh đến trước mộ vợ và kể về quá khứ của mình. Trước khi quay, tôi khá lo vì đây là cảnh khó và quan trọng. Khó ở chỗ biến chuyển tâm lý rất nhiều của nhân vật Phong, có cả khóc, đau khổ và cả lòng thù hận. Ban đầu anh ta đưa đẩy, nói đến câu chuyện đáng thương của người vợ xấu số. Sau đó, anh ta gieo vào trong đầu Linh mối thù hận chất chứa cần được trả thù.

Với Diễm My, đây cũng là cảnh khó. Khi nghe chuyện của Phong, Linh đồng cảm nhưng phải kìm ở mức vừa phải, chứ không thể bung ra hết.

Vợ tôi không ghen chỉ vì một vài cảnh nhạy cảm

- Anh chia sẻ bị con gái giận khi đóng vai ác. Vợ anh có theo dõi và nhận xét gì về nhân vật Phong cũng như diễn xuất của anh?

- Bé Chíp quen với việc bố đóng vai soái ca, người tốt rồi. Đến khi thấy như vậy thì cũng phản đối, hỏi sao bố lại ác thế, cứ hại người này hại người kia. Thấy con xem phim, lại còn biết phân tích vui vui như vậy, tôi thấy cũng thú vị. Còn vợ tôi từ trước đến nay vẫn luôn là một khán giả khó tính nhất của mình, thường "soi" từng tý một. Với vai này, dường như cô ấy cũng thích, không góp ý nhiều.

Vợ và con gái là những khán giả khó tính của nam diễn viên. Ảnh: FBNV.

- Khi xem đến phân cảnh tổng giám đốc Kiều Phong thân mật với một phụ nữ, vợ anh phản ứng thế nào?

- Thực ra vợ tôi đã quen và quá hiểu công việc của chồng. Cô ấy có cấu véo nhưng cũng chỉ đùa vui thôi, không có gì nghiêm trọng. Thật ra phân đoạn đó chưa hẳn là cảnh nóng, nó mang tính mưu mô, nham hiểm của nhân vật Phong nhiều hơn. Ngay cả trong trường hợp tôi đóng cảnh nóng thật thì bà xã tôi cũng không ý kiến gì đâu.

- Bản thân anh có đặt ra nguyên tắc cho mình, chẳng hạn sẽ không đóng cảnh quá "nóng" hoặc nhạy cảm?

- Cũng có lúc tôi đặt ra nguyên tắc đó, nhưng không phải vì ngại vợ hay vì mình đã có gia đình. Chúng tôi yêu nhau từ thời trẻ, đã trải qua nhiều chuyện vui buồn cùng nhau. Cô ấy không ghen tuông chỉ vì một vài cảnh nhạy cảm trên màn ảnh.

Bản thân tôi chỉ cân nhắc ở góc độ cảnh đó có cần thiết hoặc có đắt giá hay không. Tôi không ủng hộ cảnh nóng chỉ nhằm mục đích câu khách, không có sự tương hỗ, khắc họa tính cách nhân vật. Đã có những phim lấy cảnh nóng để gây tò mò và khi xem, khán giả sẽ là người nhận ra và phản ứng đầu tiên.

- Cho đến bây giờ, vai Phong trong "Tuổi thanh xuân 2" có lẽ là vai táo bạo nhất của Mạnh Trường?

- Phong trong Tuổi thanh xuân 2 đúng là vai táo bạo nhất. Nhưng tôi thích nhân vật này ở chỗ anh ta không thác loạn, ăn chơi từ đầu đến cuối, mà cũng có sự biến chuyển. Anh ta chỉ bộc lộ lối sống chơi bời của mình trong 3 tập đầu, sau đó thì bị bố đưa về công ty làm việc và gặp Linh (Nhã Phương). Giai đoạn sau của phim, nhân vật này khá dễ thương.

Để có vai gây sốt, diễn viên còn cần may mắn

- Màn ảnh Việt gần đây có những vai diễn không phải mẫu soái ca nhưng lại gây ấn tượng, thậm chí gây bão mạng như Khải vũ phu, Phan Hải, Cảnh (Quỳnh búp bê)... Anh nghĩ sao về thực tế này và đây có phải một trong những lý do anh muốn trải nghiệm vai phản diện?

- Đầu tiên tôi muốn chia sẻ rằng hoàn toàn không phải vì có những vai gây bão như vậy khiến tôi muốn đóng phản diện. Tôi muốn khám phá bản thân, khai thác những góc cạnh khác trong diễn xuất, muốn thể hiện cho các đạo diễn, giới trong nghề và khán giả thấy mình có thể làm được gì, biến hóa ra sao.

Về những vai mà bạn đề cập ở trên, không thể phủ nhận các diễn viên đều làm rất tốt vai trò của mình. Ngoài ra, tôi nghĩ diễn viên ngoài tài năng cũng cần phải may mắn khi được tham gia trong những dự án phim gây sốt. Khi một bộ phim gây bão mạng, bất kỳ vai diễn nào, dù lớn dù nhỏ, đều sẽ được chú ý.

Bên cạnh đó, yếu tố để một bộ phim có thể gây sốt lại là tổng hòa của nhiều thứ, trong đó có yếu tố thời điểm. Cách đây khoảng 4 năm, khi chúng tôi làm phim Tuổi thanh xuân hay Zippo mù tạt và em, gu của khán giả là về đề tài tình yêu, lãng mạn.

Bây giờ, khán giả lại thiên về đề tài gia đình, mẹ chồng nàng dâu, người thứ ba. Quỳnh búp bê, Người phán xử... là những phim phản ánh các vấn đề nóng trong xã hội, nên cũng được quan tâm.

Mạnh Trường đã thuyết phục đạo diễn rằng anh đóng được phản diện.

Nhìn chung, để có một vai diễn gây sốt, trước tiên diễn viên phải làm tốt vai trò của mình, sau đó may mắn gặp được bộ phim hay, đúng thời điểm. Mọi thứ sẽ bổ trợ cho nhau.

Theo quan điểm của tôi, không hẳn giữa vai soái ca và phản diện, cái nào có cơ hội tốt hơn. Tôi nghĩ phần trăm là 50/50.

- Sắp tới, cụ thể là sau vai Kiều Phong, anh tìm kiếm một hình mẫu nhân vật như thế nào?

- Ai cũng muốn có một vai diễn màu sắc, để được bay bổng và thể hiện. Nguyên tắc chọn vai của tôi đầu tiên là xem tổng thể kịch bản. Đây là điều rất quan trọng. Nếu kịch bản hay, dù nhân vật chỉ được 7-8 điểm so với kỳ vọng, có thể mình vẫn nhận lời. Khó để tìm được kịch bản 10 điểm và vai diễn cũng 10 điểm.

Nếu để nói thích, tuýp vai tôi đang chờ đợi là dạng vai bề ngoài rất tử tế, thư sinh, đằng sau là người phản diện và thâm độc vô cùng. Nhân vật này sẽ không sớm lộ bản chất, mà phài chờ đến phút cuối.

Tôi luôn coi nghề diễn là một cái duyên, những vai đến với mình cũng nhờ duyên. Chắc chắn mình cứ làm tốt trước đã. Còn gây sốt được hay không còn phụ thuộc duyên và một chút may mắn của người diễn viên.

Hiền Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/manh-truong-vo-cau-veo-khi-xem-canh-than-mat-cua-toi-post1082889.html