Mạnh Quân: 'Vợ góp ý khi tôi đóng cảnh tình cảm chưa tốt'

Diễn viên Mạnh Quân chia sẻ bà xã ủng hộ anh đóng phim, thường xuyên đưa ra góp ý để nhân vật hoàn thiện hơn.

Mạnh Quân được khán giả biết đến từ thời đóng Nhật ký Vàng Anh. Sau đó, anh ghi dấu ấn với vai Quyết đại ca trong sitcom 5S Online. Khi quay lại đóng phim truyền hình, Mạnh Quân có những trăn trở, tiếc nuối.

- Mạnh Quân từng chia sẻ cảm giác tiếc nuối vì thể hiện chưa tốt vai diễn trong “Quỳnh búp bê”. Bây giờ, anh tự tin với khả năng diễn xuất chưa?

- Tôi cảm thấy mình bắt đầu diễn có cảm xúc hơn, không bị trôi tuột như khi đóng sitcom. Sitcom là hài tình huống. Với phim truyền hình, diễn viên phải đặt nhiều tâm tư, tình cảm vào nhân vật. Tôi khá kỳ vọng vai lần này trong phim Lửa ấm. Tôi đã cố gắng 100% năng lượng.

Trước đây, khi tham gia Quỳnh búp bê, tôi thừa nhận mình còn “non”, xử lý lúng túng, nên chưa lột tả được hết nhân vật. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn tiếc. Vai đó có màu sắc rất hay, có đất để thể hiện. Nhưng tôi đã để cơ hội tuột qua một cách chóng vánh.

- Anh có cho rằng cái khó của mình nằm ở chỗ hình ảnh Quyết “đại ca” đã ăn sâu vào tâm trí khán giả?

- Đúng là tôi đã đóng sitcom quá lâu. Vai Quyết đại ca được nhiều khán giả yêu thích và nhớ đến. Tôi mong sắp tới mọi người không bị ám ảnh với anh chàng Quyết nữa, mà đón nhận hình ảnh mới của Mạnh Quân.

 Mạnh Quân muốn khán giả quên hình ảnh Quyết đại ca. Ảnh: Tùng Đoàn.

Mạnh Quân muốn khán giả quên hình ảnh Quyết đại ca. Ảnh: Tùng Đoàn.

- Vai diễn mới anh đảm nhận có gì đặc biệt?

- Thực sự tôi rất ấn tượng với kịch bản của Lửa ấm. Có lẽ đây là phim truyền hình đầu Việt đầu tiên khai thác đề tài lính cứu hỏa. Họ là những người hy sinh thầm lặng nhưng ít được nhắc đến.

Trước khi tham gia phim này, tôi cũng mông lung, không hiểu thực sự công việc phòng cháy chữa cháy diễn ra thế nào. Đến khi được học một khóa tập huấn, tôi mới hiểu. Các bạn có thể hình dung những kế hoạch chữa cháy được bàn luận ngay trên xe. Có những tình huống lính cứu hỏa vội đến mức không kịp mặc quần áo, phải xách đồ cá nhân và giày lên xe di chuyển.

Với tôi, 6 tháng quay phim là quãng thời gian không thể quên, nhiều kỷ niệm. Chúng tôi phải thực hiện những bài tập thể lực nặng, vác thang 20 kg chạy quanh sân trong thời tiết 40 độ C, rồi chui vào container đốt lửa bên trong. Những trải nghiệm này mang đến cho tôi cảm xúc đặc biệt.

- Với những đặc thù công việc như vậy, phải chăng đây là vai khó nhất của anh đến lúc này?

- Tôi nghĩ khó ở đây không chỉ bởi đặc thù công việc, mà còn khó trong cách thể hiện nội tâm. Hoàng là một lính cứu hỏa trẻ, nghiêm túc trong công việc, tính cách tưng tửng, hài hước nhưng lại ủy mị trong tình yêu.

Không phải ai yêu lính cứu hỏa cũng hiểu và thông cảm cho công việc của họ. Có khi đang hẹn hò với người yêu, nhận lệnh là phải lên đường đi làm. Chưa kể, đó cũng là công việc nguy hiểm. Chính vì thế, nội tâm của những chàng lính trẻ đôi khi trăn trở, giằng xé.

- Nếu được lựa chọn, giữa vai “đểu” như bạn trai của My Sói và nhân vật người tốt việc tốt, anh thích đóng kiểu vai nào hơn?

- Mỗi vai có màu sắc, ấn tượng riêng. Khi đã tham gia phim truyền hình, tôi cũng muốn được thử sức nhiều nhân vật với tính cách khác biệt. Ở mỗi tác phẩm, tôi chỉ biết rằng mình cần cố gắng hơn, học hỏi từng ngày. Tôi cảm thấy may mắn vì vợ luôn ủng hộ, thậm chí còn thường xuyên góp ý để tôi thể hiện nhân vật sao cho tốt nhất.

- Bà xã giúp đỡ anh như thế nào?

- Hai vợ chồng cùng đọc kịch bản, sau đó ngồi phân tích, bàn luận. Tôi lắng nghe chia sẻ của cô ấy. Vợ tôi là người rất thích xem phim, cũng biết nhiều. Khi tôi đóng cảnh tình cảm chưa đạt, cô ấy còn góp ý thẳng.

Nhiều người thường hỏi khi tôi đóng phim với đồng nghiệp nữ, vợ có ghen không. Thú thực, chúng tôi thoải mái lắm! Trong phim sắp tới, nhân vật của tôi cũng có người yêu mà.

Mạnh Quân được bà xã ủng hộ công việc diễn xuất. Ảnh: NVCC.

- Trong các diễn viên nam ở mảng truyền hình, anh thường được nhận xét giống Thanh Sơn, thậm chí bị khán giả nhầm lẫn. Điều này có bao giờ khiến anh cảm thấy phiền?

- Tôi và Thanh Sơn chơi với nhau từ lâu. Ngày xưa, Sơn hay kể với tôi rằng cậu ấy bị nhầm là Mạnh Quân. Gần đây, khi gặp tôi ngoài đường, khán giả lại nói "Em chào anh Thanh Sơn". Tôi thấy vui mà, liền gọi điện khoe Sơn ngay.

Đúng là hai anh em có ngoại hình giống nhau, tính cách cũng có những điểm tương đồng. Tôi nghĩ chuyện nhầm lẫn là bình thường.

- Trước đây khán giả nhầm Thanh Sơn là Mạnh Quân, bây giờ lại tưởng Mạnh Quân là Thanh Sơn. Sự đảo chiều này có thể hiểu hiện tại Thanh Sơn được chú ý hơn. Anh chạnh lòng không?

- Tôi thấy cũng không sao. Đó không phải vấn đề. Hai anh em cứ nói vui với nhau là "bực mình thật". Nhưng thực sự chúng tôi thấy chuyện này rất thú vị.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/manh-quan-vo-gop-y-khi-toi-dong-canh-tinh-cam-chua-tot-post1135254.html