Manh mối tìm ra nhóm đâm chết người nhà con nợ ở quận 3

Sau gần 24 giờ gây án, nghi can đầu tiên vụ đâm chết người nhà con nợ ở phường 2, quận 3 bị bắt. Nhưng kẻ trực tiếp cầm dao thì đã tẩu thoát bằng cách không tưởng: Mở ban công, leo từ tầng 11 xuống tẩu thoát.

Gần 24 giờ lần theo từng manh mối nhỏ để truy vết, tìm ra các nghi can trong băng nhóm “tín dụng đen” đâm chết người nhà con nợ ở phường 2, quận 3 là ký ức mà các trinh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) nói riêng và hàng chục trinh sát (Công an quận 3, Công an quận 4) tham gia đánh án không thể nào quên.

“Chắc mẹ con không tệ như cô!...”

Chúng tôi ghé nhà bà O. khi chiều vừa dứt nắng. Những người dân sống xung quanh con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 2, quận 3), lối dẫn vào nhà bà O. dường như vẫn còn bàng hoàng khi nhắc lại cái chết của con trai bà. Chỉ cách đây gần chục ngày, một thanh niên khỏe mạnh vừa bị nhóm đòi nợ đâm gục.

Con hẻm nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Con hẻm nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Nghe đâu bà già nợ nần gì đó, chứ đâu phải con trai nợ đâu. Anh con trai còn trẻ lắm, còn chưa lấy vợ. Tội nghiệp quá!” - một người bán hàng tạp hóa gần đó kể chuyện.

Người phụ nữ đứng thẫn thờ ở cổng, khi biết chúng tôi là phóng viên, cô lắc đầu, xua tay từ chối tiếp chuyện. “Cô ân hận và đau buồn lắm. Là cô vay tiền nên mới vậy. Là một người mẹ, đó là nỗi nhục, không ai muốn con mình bị như vậy. Nó cũng vừa được đưa lên chùa mấy hôm nay nên cô không muốn nhắc đến nữa”.

Câu nói cuối cùng của cô trước khi chúng tôi rời căn nhà đó vẫn là nỗi ám ảnh: “Cô không muốn nói gì lúc này cả. Hãy xem cô như là mẹ con ở nhà. Hãy hiểu cho cô. Nhưng mà chắc mẹ con không tệ như cô...”.

Nói tới đây, cô đứng lên khép cổng, bước vào nhà, bóng lưng còng xuống, cô độc. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh…

Đâm chết người nhà con nợ ở quận 3 vì chậm trả tiền

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, bà Võ Ngọc O. (57 tuổi, ngụ quận 3) có vay một số tiền của nhóm thanh niên. Do không trả đúng hạn nên nhiều lần bà O. và gia đình bị nhóm người này gọi điện thoại “khủng bố” tinh thần, gây áp lực đòi tiền.

Không dừng lại ở đó, tối 8-11, nhóm thanh niên kéo đến nhà bà O. đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau giữa con trai bà và nhóm thanh niên đòi nợ.

Nhát dao trí mạng khiến con trai bà ngã gục, dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Gần 24 giờ phá án

Ngay khi nhận tin báo, Công an quận 3 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và trích xuất camera an ninh để truy bắt các đối tượng gây án. Vụ việc xảy ra chớp nhoáng vào buổi tối, gây không ít khó khăn.

Ngay sau khi gây án, nhóm thanh niên này đã nhanh chân bỏ trốn. Rất nhiều nguồn tin nhiễu xuất hiện, không ai biết thực tế, nhóm người này hiện tại đang ở đâu.

Thông tin người nhà con nợ bị nhóm đòi nợ đâm chết ngay giữa trung tâm TP.HCM khiến người dân không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Hàng loạt trinh sát giỏi của các đơn vị nghiệp vụ được điều động, khẩn cấp truy tìm nhóm người này.

Ngày 9-11, qua nguồn tin bí mật và rà soát nhanh, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) đã xác định nơi ẩn náu của băng nhóm này là một chung cư bên quận 4, điểm tập kết, chơi bời, bay lắc. “Lúc đó anh em đang chuẩn bị đi ăn trưa, nghe tin thì lên đường luôn. Có trinh sát đến giờ chuẩn bị đi học, cũng xin nghỉ cùng anh em đi đánh án. Nếu chậm trễ, khả năng chúng sẽ vượt biên qua Campuchia” - trinh sát kể chuyện.

Đội 3 khẩn cấp phối hợp cùng Công an phường 9, quận 4, Công an quận 4, Công an quận 3, ngay lập tức bao vây căn hộ. Lối ra cầu thang máy, cầu thang bộ… đều được chốt chặn. Đó là căn phòng cuối cùng trong dãy, ở lầu 11. Căn hộ đã mua đứt nên không có chìa khóa dự phòng. Cửa đóng im ỉm, cứ nghĩ một con muỗi cũng không thoát ra được…

Nhưng như có linh cảm, đúng lúc này một trinh sát đặc nhiệm ra ngoài hút thuốc thì bất ngờ phát hiện cửa ban công căn hộ này mở hé, một thanh niên đang treo người lơ lửng, bám theo cạnh tường leo xuống. Thời điểm phát hiện người đã leo xuống tầng bảy. “Cạnh tường chỉ nửa bước chân, ở độ cao như vậy nhìn xuống đã ngán rồi chứ đừng nói leo xuống. Lúc đó trượt tay là chỉ có chết” - một trinh sát lắc đầu nhớ lại.

Một nhóm trinh sát tập trung tông cửa. Những người còn lại chia nhau lục soát khắp lối thang bộ, thang máy. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cánh cửa căn hộ đã được mở, những nghi can đầu tiên bị bắt đã khai nhận hành vi. Nhưng nghi can trực tiếp cầm dao đâm chết con nợ thì đã trốn thoát trong tích tắc bằng cách không tưởng.

Tuy nhiên, người xưa có câu “lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát”. Đêm 13-11, Công an quận 3 phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình đã di lý người này về TP.HCM để làm rõ vụ việc. Người này bị bắt khi đang về Thái Bình lẩn trốn.

Những nghi can vụ án đâm chết người nhà con nợ ở phường 2, quận 3 đã bị bắt. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhưng bài toán nan giải “tín dụng đen” thì vẫn còn đó. Những căn nhà bị tạt mắm tôm, chất bẩn vẫn còn đó, rất nhiều quận, huyện khắp TP.HCM chứ không riêng quận 3. Những người thân, họ hàng của con nợ vẫn phải sống trong nơm nớp lo sợ vì bị đòi nhà, túm tóc, trả nợ thay…

Ngày trước chỉ là đe dọa tinh thần, uy hiếp nhưng mới đây, ngày 8-11, ngay giữa trung tâm TP.HCM, một người thân của con nợ vừa bị đâm chết tại quận 3.

NGUYỄN TRÀ

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/ho-so-pha-an/manh-moi-tim-ra-nhom-dam-chet-nguoi-nha-con-no-o-quan-3-803394.html