Manh mối phá án từ chiếc quần bò in hình con mèo

Ngoài những vệt máu, camera ghi lại lộ trình, cảnh sát còn ghi nhận nạn nhân mặc chiếc quần bò có in hình con mèo. Người xấu số thiệt mạng do liên quan đến đường dây cho vay lãi.

Chiều 2/10, một số ngư dân phát hiện thi thể người phụ nữ cách cảng Bạch Sa Thuần (Đài Loan) khoảng 500 m. Hiện trường vụ việc là bờ đê hoang vắng, không có nhà cửa hay công trình nào tại đây.

Phía sau đầu nạn nhân có nhiều vết thương. Do trên cơ thể người phụ nữ không có giấy tờ tùy thân, cộng thêm camera ở khu vực đó không có nên danh tính người xấu số trở nên bí ẩn.

Manh mối từ chiếc quần bò có in hình con mèo

Cảnh sát tỏa đi khắp nơi hy vọng tìm được manh mối. Không ngoài kì vọng, lực lượng điều tra tìm thấy những vệt máu dài kéo lê từ con đường bên trong đê ra đến bờ biển. Trên một số hòn đá lớn, cảnh sát cũng tìm thấy những vệt máu.

Báo cáo pháp y được công bố một ngày sau cho thấy thi thể người phụ nữ tử vong do có lực tác động mạnh làm vỡ nát xương sọ. Trong phổi không có nước, điều này cho thấy nạn nhân đã chết trước khi bị vứt xuống bờ biển. Thời gian tử vong được xác định khoảng 3-4h cùng ngày, khi thủy triều đã rút đi.

Một hướng đi mới trong điều tra được đưa ra rằng nếu như nạn nhân bị giết trong đêm trên đường đê thì chắc chắn sẽ có hình ảnh camera khu vực ghi lại được.

Theo hồ sơ, trước khi xảy ra vụ án, một viên cảnh sát đi tuần có gặp 2 phụ nữ đang nói chuyện. Do khả nghi, anh kịp ghi lại biển số chiếc xe hơi màu đen mà hai người phụ nữ đi tối hôm đó.

Rà soát trên hệ thống camera an ninh, cảnh sát tìm ra toàn bộ hướng di chuyển của chiếc xe. Chủ xe là một người đàn ông trung niên ngụ huyện Nam Đầu, Đài Loan, cho biết ông ta không sử dụng xe tối 1/10. Có thể vợ ông là bà Lý (41 tuổi) dùng xe đi công việc.

Câu hỏi được đặt ra liệu bà Lý có liên quan gì đến vụ án hay không khi bà rời khỏi khu vực đó một mình, người còn lại đã đi đâu?

Về phần thi thể vô danh, cảnh sát nhận thấy điều đặc biệt trên chiếc quần bò nạn nhân có hình con mèo được xem là khá hiếm.

Do phát đi thông báo tìm kiếm người thân, con trai nạn nhân đã nhận ra mẹ mình là bà Đường (51 tuổi), ngụ huyện Miêu Lật. Vậy nạn nhân và nghi phạm có mối quan hệ và mâu thuẫn gì dẫn đến vụ án mạng?

Chiếc quần bò hình con mèo giúp tìm nhân thân người phụ nữ xấu số. Ảnh: TVBS.

Chiếc quần bò hình con mèo giúp tìm nhân thân người phụ nữ xấu số. Ảnh: TVBS.

Giết người vì khoản tiền 1,5 tỷ đồng

Sau hơn một ngày trốn tránh, cảnh sát đã bắt bà Lý. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm tỏ ra bình tĩnh. Bà ta tránh ánh mắt giới truyền thông và những câu hỏi dồn dập người khác đặt ra.

Lý một mực phủ nhận đã gây ra cái chết cho bà Đường. Người phụ nữ này khẳng định chỉ quen biết qua mạng và chưa gặp mặt nạn nhân. Khi cảnh sát cung cấp hình ảnh đêm 1/10, Lý bật khóc rồi lu loa ầm ĩ ở phòng thẩm vấn. Chồng bà ta được cảnh sát mời đến an ủi, khuyên vợ khai ra sự thật.

Theo lời Lý, bà ta và nạn nhân xấu số là người cùng quê tại thị trấn Trúc Sơn, Nam Đầu, Đài Loan. Khi thân thiết, cả hai hợp tác làm ăn trong một đường dây cho vay lãi, trong đó bà Đường làm chủ. Thường ngày Lý chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, chốt điều khoản, hạn mức vay… sau đó nhận tiền từ bà Đường để đưa cho khách. Số lãi thu được hai người chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận.

Hơn một năm trước khi vụ án xảy ra, Lý đã nhận gần 200 vạn Đài tệ (khoảng gần 1,5 tỷ đồng) từ bà Đường để cho khách vay nhưng không hoàn lại tiền gốc và lãi vì đã trót tiêu. Do không kiếm được tiền trả, Lý bí bách, áp lực và phải nhập viện điều trị.

Thấy không thể tiếp tục hợp tác với Lý, bà Đường chủ động hẹn gặp, yêu cầu trả tiền nếu không bà sẽ khởi kiện ra tòa.

Vết máu khô kéo lê dọc đường ra bờ biển. Ảnh: TVBS.

Tối 1/10, Lý lái xe ra khỏi nhà, mang theo búa sắt với ý định ra tay nếu bà Đường làm căng. Ý định này bà ta đã ấp ủ từ lâu. Khi gặp nhau tại ngôi đình lớn nhất Bạch Sa Thuần, hai người vào cầu bình an rồi đi ăn đêm, sau đó có đề cập đến chuyện tiền bạc.

Hơn 2h hôm sau, 2 người ra bờ đê gần cảng cá nói chuyện. Cũng tại đây, khi xảy ra xô xát, Lý lấy búa đập vào đầu bà Đường. Nạn nhân bỏ chạy một đoạn thì ngã xuống. Lợi dụng thời cơ này, Lý tiếp tục đập thêm nhiều nhát búa cho đến khi đối phương không còn động đậy.

Ngồi thở dốc, thủ phạm vụ án tìm cách phi tang xác. Do nạn nhân có thân hình khá nặng nề nên kẻ giết người chỉ còn cách kéo lê trên đoạn đường lởm chởm đầy đá. Gây án xong, kẻ giết người mang ví của nạn nhân cùng hung khí phi tang ở thùng rác, cách hiện trường hơn 100 km.

Lý tin rằng nơi phi tang xác đủ hoang vắng để mọi bí mật liên quan đến bà Đường rơi vào quên lãng. Suy nghĩ của Lý đã sai.

Vụ việc vẫn tiếp tục trong quá trình hoàn tất hồ sơ điều tra.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/manh-moi-pha-an-tu-chiec-quan-bo-in-hinh-con-meo-post1000216.html