Manh mối lần ra những kẻ sát hại tài xế Grab, cướp tài sản

Từ mô tả của nhân chứng hoặc những dấu vết khác, nhiều nghi phạm trong các vụ giết người, cướp tài sản của tài xế Grab lần lượt sa lưới.

Vụ giết người, cướp tài sản của tài xế GrabBike Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê Thanh Hóa) đang được Công an Hà Nội điều tra, truy xét.

Cảnh sát đã phát thông báo truy tìm toàn quốc 2 nam thanh niên tuổi từ 23-30. Họ được chính nạn nhân chụp hình tại khu vực Bến xe Mỹ Đình trước khi tử vong.

Chân dung 2 nghi can liên quan vụ sát hại, cướp tài sản sinh viên Nguyễn Cao Sang. Ảnh: N.H.

Chân dung 2 nghi can liên quan vụ sát hại, cướp tài sản sinh viên Nguyễn Cao Sang. Ảnh: N.H.

Không ít độc giả cho rằng tài xế xe ôm, taxi rất dễ trở thành "mồi ngon" cho những tên cướp. Kẻ gây án phần lớn là người nghiện ma túy, cờ bạc, cá độ bóng đá hoặc đang mắc nợ và có nhu cầu về tiền.

Nhiều vụ án mạng, cướp tài sản mà bị hại là tài xế chở khách từng khiến dư luận hoang mang. Bằng nhiều manh mối truy lùng, những kẻ gây án lần lượt sa lưới pháp luật.

Tên cướp Grab taxi sa lưới sau 10 giờ gây án

Khoảng 1h ngày 27/9, anh Nguyễn Văn Thắng (20 tuổi) lái Grab taxi dọc đại lộ Thăng Long (Hà Nội) thì gặp nam thanh niên vẫy xe đề nghị chở về huyện Hoài Đức, cách đó 10 km.

Taxi đến nơi, vị khách trẻ tuổi nói quên chìa khóa nên bảo tài xế đưa trở lại quận Nam Từ Liêm. Tại đây, khách tiếp tục viện nhiều lý do để lái xe chở đi lòng vòng.

Đến đoạn đường vắng gần sân vận động, tên cướp khống chế rồi dùng vật nhọn đâm thấu cổ tài xế. Bị tấn công, anh Thắng đưa tay đỡ và xô cửa chạy ra ngoài, kêu cứu. Tên cướp sau đó bỏ trốn.

Từ mô tả của bị hại và thu thập thông tin, sau 10 giờ truy xét, Công an quận Nam Từ Liêm lần ra tung tích, bắt Phạm Văn Hoàng (20 tuổi, quê Nam Định). Nghi phạm có 2 tiền án tội Trộm cắp tài sản, mãn hạn tù cuối năm 2018.

9X giết tài xế taxi gần sân vận động Mỹ Đình

Hung thủ vụ án mạng là Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, quê Nghệ An). Tháng 11/2018, mải mê chơi bời, An bỏ nhà ở huyện Đô Lương ra Hà Nội sống lang thang tại các quán Internet.

Ngày 28/1, do hết tiền nên An mua dao nhọn với ý định cướp tài sản của tài xế taxi. Hôm sau, thanh niên này đến bến xe Mỹ Đình thuê anh Duy chở ra sân vận động quốc gia.

Đến đoạn đường vắng cạnh sân vận động, An dùng dao cứa cổ tài xế. Anh Duy ôm vết thương bỏ chạy hơn 10 m thì tử vong.

Sau khi gây án, tên cướp thay quần áo rồi lấy chiếc xe đạp của ai đó dựng ven đại lộ Thăng Long để bỏ trốn. Ngày 4/2, cảnh sát lần theo dấu vết, phát hiện An tại quán Internet ở TP Hòa Bình (cách hiện trường 70 km) nên bắt giữ.

Tại phiên tòa ngày 25/9, TAND Hà Nội tuyên tử hình bị cáo sinh năm 1999.

Nguyễn Cảnh An. Ảnh: CTV.

Thiếu niên 15 tuổi sát hại sinh viên nghèo chạy xe ôm

Ngày 19/10/2018, người dân xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP.HCM) phát hiện thi thể nam thanh niên mặc đồng phục Grab nghi bị sát hại.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nạn nhân là Lê Nhật Hào (20 tuổi, quê Bình Thuận, sinh viên năm 3 đại học). Chiếc xe máy của bị hại đã bị cướp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát khoanh vùng những kẻ khả nghi quanh địa bàn và xác định Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ quận 6) là kẻ tình nghi.

Chiều 24/10/2018, cảnh sát thấy Thuận xuất hiện gần nơi cư trú nên bắt giữ và thu giữ tang vật của vụ cướp.

Thuận khai mục đích giết người, cướp tài sản do muốn có chiếc xe máy để đi lại, nhưng vì không có tiền mua nên gây án.

Hiện trường vụ giết tài xế Grab ở Bình Chánh. Ảnh: L.T.

Kẻ giết người bị bắt khi bỏ xe đi bộ

Giữa tháng 1/2016, vụ giết tài xế taxi Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi, quê Nghệ An) rồi vứt thi thể giữa quốc lộ 8A thuộc địa phận huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh khiến dư luận bàng hoàng.

Theo hồ sơ vụ án, tối 13/1, Nguyễn Xuân Lĩnh (30 tuổi, trú Hà Tĩnh) nhậu với bạn rồi thủ dao vào người, bắt xe từ quê ra TP Vinh (Nghệ An) với mục đích cướp taxi.

Sau khi xuống xe khách, Lĩnh vẫy ôtô do anh Tuấn điều khiển, đề nghị chở vào huyện Đức Thọ (cách đó gần 30 km). Đến nơi, tên cướp vờ bảo tài xế lái xe chậm để tìm đường.

Thừa lúc nạn nhân tắt máy xuống xe, Lĩnh rút dao đâm nhiều nhát khiến anh Tuấn tử vong. Sau đó, Lĩnh vứt thi thể giữa quốc lộ 8A rồi cướp ôtô lái đi.

Rạng sáng 14/1, cảnh sát thấy chiếc taxi của nạn nhân đã thủng lốp, đậu ven quốc lộ 1A qua thị xã Hồng Lĩnh (cách hiện trường 10 km). Mở rộng phạm vi tìm kiếm, trinh sát phát hiện Nguyễn Xuân Lĩnh đang đi bộ gần đó nên bắt giữ.

Cuối tháng 11/2016, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xử, tuyên bị cáo Lĩnh tổng mức án chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản.

Hồng Đăng tổng hợp

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/manh-moi-lan-ra-nhung-ke-sat-hai-tai-xe-grab-cuop-tai-san-post995725.html