Mạnh Hưng 'điếu đóm' của sếp trong 'Đừng bắt em phải quên': Quen mặt với khán giả, tên tuổi chưa vụt sáng

Mạnh Hưng, nam diễn viên tuổi Bính Dần quen mặt với khán giả qua nhiều phim 'hot' nhưng cái tên của anh vẫn chưa gây được ấn tượng mạnh.

Mạnh Hưng là diễn viên cứng của Nhà hát kịch Hà Nội. Ngoài ra, anh còn là gương mặt quen thuộc với những bộ phim phát sóng trên VTV. Mới đây, anh lại xuất hiện trong bộ phim gây sốt "Đừng bắt em phải quên".

Trong phim này, Mạnh Hưng vào vai Dũng thư ký của Luân (diễn viên Hoàng Hải). Xuyên suốt bộ phim, Dũng là nhân vật được lòng sếp. Tuy nhiên, trong tập gần đây, nhân vật này lại cấu kết với "em gái mưa" Linh (Kim Oanh thủ vai) "trở mặt" với Luân. Cụ thể, trong tập 28, sau nhiều lẫn bị Luân từ chối phũ phàng, Linh lôi kéo Dũng vào chuyện của mình.

Dũng (Mạnh Hưng) bị Linh (Kim Oanh) dụ dỗ.

Dũng (Mạnh Hưng) bị Linh (Kim Oanh) dụ dỗ.

"Em ở cạnh anh Luân lâu nên cũng hiểu tính của anh ấy. Việc chị nhờ em, em e rằng khó đấy chị ạ", Dũng từ chối nhưng Linh tiếp tục thuyết phục: "Chỉ cần có em giúp là không việc gì là khó cả. Chỉ cần anh Luân cần tiền của chị thì anh Luân sẽ auto (tự động) thuộc về chị". Hiểu ý Linh muốn mình phản bội Luân, Dũng từ chối thẳng thừng: "Ý chị là chị muốn em phản bội anh Luân á? Xin lỗi chị, việc này em không làm được". Tuy nhiên sau đó, vì suy nghĩ khá trái ngược với Luân cộng thêm sự khôn ngoan của Linh, Dũng đã có ý phản bội sếp.

Trước "Đừng bắt em phải quên", Mạnh Hưng cũng khiến khán giả yêu mến qua vai diễn Hùng đàn em của nhân vật Thái (Ngọc Quỳnh thủ vai) trong "Hoa hồng trên ngực trái". Là diễn viên kịch chuyên nghiệp nên Mạnh Hưng cũng làm cực kỳ tốt vai diễn này.

Mạnh Hưng vào vai đểu cáng trong "Hoa hồng trên ngực trái".

Anh làm trọn vẹn vẻ đểu cáng lẫn sự dâm đãng của mình. Là một diễn viên có nghề nên từ ánh mắt đến hành động, Mạnh Hưng đều diễn cực kỳ trôi chảy. Tuy nhiên, dù liên tục xuất hiện và quen mặt với khán giả nhưng Mạnh Hưng mãi chưa bật sáng trở thành ngôi sao.

Gia tài phim ảnh của Mạnh Hưng có: Đi qua ngày biển động, Để gió cuốn đi, Bản di chúc bí ẩn, Đường lên Điện Biên, Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Hôn nhân trong ngõ hẻm... Những bộ phim này đều phát sóng trên VTV, lượng người xem lớn nhưng người ta chỉ nhớ mặt Mạnh Hưng mà chưa thực sự nhớ tên của anh.

Con đường đến với nghệ thuật của nam diễn viên tuổi Dần cũng không phải quá dễ dàng. Từ nhỏ Mạnh Hưng đã yêu thích nghề diễn nhưng anh không đủ tự tin để đến với phim ảnh. Sau khi tốt nghiệp, thay vì thi vào trường nghệ thuật thì anh lại chọn ngành Công nghệ thông tin để theo học.

Mạnh Hưng - gã chồng ngoại tình phim "Hôn nhẫn trong ngõ hẹp".

Đến khi học xong Công nghệ thông tin anh mới có đủ sự tự tin cộng với niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng thôi thúc khiến anh quyết định đi thi vào trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội.

Tuy nhiên, trong năm đầu đi thi may mắn đã không đến với anh khi anh không trúng tuyển thế nhưng Mạnh Hưng vẫn không nản lòng anh vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi cho đến năm thứ hai được trúng tuyển. Duyên số đến với Mạnh Hưng và giúp anh thực sự tỏa sáng đó là khi anh gặp được NSND Công Lý. Chính Công Lý là người phát hiện ra tài năng của anh.

Nói về cơ duyên này, Mạnh Hưng chia sẻ: "Hầu hết các vai diễn đến với Hưng đều là sự tình cờ, trong số đó có vai Cảnh Toàn của phim "Khi đàn ông góa vợ bật khóc" đã được chính NSƯT Công Lý phát hiện, "tiến cử" và "bảo vệ" cho mình được đóng. Bởi, NSND Công Lý là người anh đồng thời cũng là trưởng đoàn 2 tại Nhà hát kịch Hà Nội, nơi Hưng đang công tác. Vì thế, anh hiểu rõ được cách diễn của Hưng, cũng như thấy mình có ngoại hình, bóng dáng thấp thoáng giống nhân vật trong phim".

Mạnh Hưng bắt đầu được khán giả gọi là "thanh niên vàng trong làng sở khanh".

NSND Công Lý có mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Vũ Trường Khoa nên dự án phim "Hôn nhân trong ngõ hẹp" Mạnh Hưng tiếp tục được mời. Qua đó, Mạnh Hưng có thêm cơ hội đến gần với khán giả qua màn ảnh nhỏ. Đến với "Hoa hồng trên ngực trái", Mạnh Hưng tiếp tục trở thành cái tên được đạo diễn Vũ Trường Khoa và NSND Công Lý nhớ đến. Do vậy với Mạnh Hưng, NSND Công Lý chính là người giúp đỡ anh rất nhiều.

Dù không nổi tiếng như một số diễn viên trẻ miền Bắc như Mạnh Trường, Hồng Đăng, Việt Anh nhưng Mạnh Hưng rất kiên nhẫn. Anh nói: "Nghệ sĩ nên tự đi bằng chính đôi chân của mình để tạo dựng thành công chứ không phải qua những scandal như nói gây sốc, ăn mặc phản cảm… Hưng còn trẻ nên con đường nghệ thuật vẫn còn dài ở phía trước. Do đó, Hưng sẽ sống làm nghề và cống hiến hết sức mình, yêu nghề đến khi nghề phụ mình".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/manh-hung-dieu-dom-cua-sep-trong-dung-bat-em-phai-quen-quen-mat-voi-khan-gia-ten-tuoi-chua-vut-sang-20200724152158603.htm