Mang xuân về Bi Yông

Dưới ánh bình minh, thôn Bi Yông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa (Gia Lai) hiện lên như một bức tranh, từng ngôi nhà sàn mọc lên hài hòa trong một quy hoạch tổng thể của cụm dân cư kiểu mẫu. Đó là thành quả của sức mạnh đoàn kết quân dân trong xây dựng nông thôn mới, mà Tiểu đoàn Hóa học 21 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3) của chúng tôi có những đóng góp không nhỏ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hóa học 21 giúp nhân dân thôn Bi Yông di dời nhà.

Chỉ ba tháng trước, thôn Bi Yông phải sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp, nhà ở, sân vườn và các công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi bố trí không hợp lý gây ô nhiễm môi trường. Anh Đinh Alơh, ở thôn Bi Yông, kể lại: "Khi nghe cán bộ về phổ biến di dời và quy hoạch lại thôn để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu bà con rất lo lắng. Phần vì phải thay đổi một số thói quen trong sinh hoạt, phần vì phải di dời nhà ở, công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi bà con không đủ sức”.

Thế rồi, gần 40 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hóa học 21 mà người dân gọi là “thần đèn” đã giúp bà con di dời 42/44 ngôi nhà của 38 hộ dân và chỉnh trang, sửa chữa nhiều ngôi nhà, công trình khác đúng với quy hoạch khu dân cư kiểu mẫu của địa phương. Bi Yông lúc đó như những ngày hội, người già, thanh niên, phụ nữ, trẻ nhỏ đều có mặt. Người thì sát vai cùng với bộ đội để di dời nhà, người thì san ủi đường, mặt bằng, chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt… ai vào việc đó.

Khi những ngôi nhà đầu tiên được di dời thành công, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Là chính trị viên phó tiểu đoàn, được cấp trên giao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng giúp nhân dân nên tôi không khỏi trăn trở. Địa phương và đồng bào cũng rất tin tưởng, mong đợi chúng tôi, nhưng công việc di dời hơn 40 ngôi nhà chưa có tiền lệ ở đơn vị. Một ngôi nhà sàn của người Ba Na thường rộng hơn 30m2, nặng từ 2 đến 6 tấn, phải 150 người hợp sức lại mới di dời đi được.

Trong ngày đầu tiên, 3 ngôi nhà được di dời đến vị trí ở mới. Trong đó, có một ngôi nhà phải thực hiện theo phương án tháo rời và lắp ráp lại. Ông Lê Trọng Nam, Chủ tịch UBND xã Pờ Tó, chia sẻ: “Khi bộ đội giúp di dời những ngôi nhà đầu tiên, chúng tôi mới phần nào vơi bớt lo lắng. Mọi người dần tin tưởng việc di dời nhà cho nhân dân có thể làm được, chỉ cần quân dân chung sức, đồng lòng”. Những ngày sau đó, công việc thuận lợi và kết quả là diện mạo mới của Bi Yông ngày hôm nay.

Đứng trong khuôn viên, sân vườn nhà mình rộng gần 600m2, già làng Đinh Đúp phấn khởi khoe: “162 hộ dân thôn mình giờ ai cũng có nhà và vườn rộng như vậy cả. Vừa có đất ở, đất trồng cây, đất làm chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh… Cũng không còn hộ nào phải mượn đất người thân để ở nữa. Quê hương đổi mới như thế này chẳng khác gì mùa xuân đã về với thôn Bi Yông. Tất cả nhờ chủ trương xây dựng nông thôn mới đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhờ Bộ đội Cụ Hồ giúp bà con".

Bài và ảnh: LÊ ANH THƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/mang-xuan-ve-bi-yong-560132