Mang xuân đến với trẻ em hoàn cảnh đặc biệt

Tết đến, xuân về là dịp mà mọi trẻ em đều háo hức, đợi chờ. Bởi những ngày này, các em được trưng diện những bộ quần áo mới, thoải mái ăn bánh kẹo, bánh chưng và được sum vầy bên những người thân thương...

Các em nhỏ Làng trẻ em SOS được trải nghiệm gói bánh chưng chuẩn bị đón tết.

Thế nhưng không phải đứa trẻ nào sinh ra, lớn lên cũng may mắn được bao bọc, chở che trong vòng tay âu yếm của cha mẹ. Nhiều trẻ sớm phải bơ vơ vì bố mẹ chúng lần lượt từ bỏ cõi trần. Với tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia, nhiều cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đã nhận đỡ đầu, cưu mang hàng trăm trẻ mồ côi, nhằm bù đắp phần nào thiệt thòi và mong các em có một tương lai tươi sáng hơn.

Tại Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa, mái ấm của 200 trẻ mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, những ngày cận tết đã có rất nhiều đoàn đến thăm, tặng quà, chung vui tết sớm với các em. Ông Phan Văn Ẩm, Giám đốc Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa, cho biết: Thường lệ hằng năm, trong các ngày từ 27 đến 29 tết, có khoảng 60% các con được người thân đón về ăn tết cùng gia đình, đến mùng 4 tết lại đưa các con trở lại làng. Nhưng năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19, để chung tay phòng chống dịch bệnh và hơn hết là bảo đảm sức khỏe cho các con, làng không giải quyết cho trường hợp nào được về quê ăn tết.

Trong các ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, ngoài việc tập trung dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa, ban giám đốc, các mẹ, các dì trong làng đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, hoa quả, bánh kẹo, mua quần áo mới cho các con diện tết; tổ chức nấu bánh chưng, gói giò... Đặc biệt, làng đã tổ chức rất nhiều các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao. Riêng đêm giao thừa, ngoài biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc, ăn bánh kẹo, chúc nhau sức khỏe... các con còn được ban giám đốc, các mẹ, các dì mừng tuổi, tạo không khí ấm cúng, vui tươi đón chào năm mới.

Chia sẻ với chúng tôi, bé Nguyễn Thị Như Quỳnh, ở nhà số 11, Làng Trẻ em SOS, cho biết: 14 tuổi là 14 năm con lớn lên và ăn tết tại làng. Ở đây, con được các mẹ, các dì coi như con đẻ, tận tâm chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy dỗ con nên người. Cũng như mọi năm, tết năm nay các con tiếp tục được trải nghiệm gói và nấu bánh chưng, bày mâm ngũ quả, được chơi các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt dê, đập bóng... và được ăn ngon, mặc đẹp. Không những thế, các con còn được nhận rất nhiều những phần quà của các bác, các cô, chú đến trao tặng. Đây là nguồn động viên, khích lệ rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần giúp các con không cảm thấy mình bị lẻ loi hay tủi thân vì hoàn cảnh không may mắn của mình.

Cũng theo ông Ẩm, làng đã lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức cho các con dã ngoại đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ Hàm Rồng, Thiền viện Trúc Lâm... nhưng do dịch COVID-19 nên phải dừng lại và sẽ tổ chức cho các con đi vào dịp khác.

Với mong muốn mang đến cho trẻ em mồ côi, khuyết tật một mùa xuân yêu thương, một cái tết đầm ấm, vui vẻ, các ngành, các cấp, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã dành tình cảm tốt đẹp cho các em bằng việc trao tặng những phần quà hết sức ý nghĩa. Trong năm 2020 Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã kêu gọi, vận động các mạnh thường quân tổ chức các hoạt động trao học bổng, tặng quà cho 650 trẻ em. Trong đó, quà cấp tỉnh là 193 suất với tổng số tiền 605 triệu đồng, quà cấp huyện 457 suất với tổng số tiền trên 1,37 tỷ đồng. Riêng dịp Tết Nguyên đán có gần 2.300 suất quà được trao tận tay người khuyết tật và trẻ cồ côi, trong đó có 1.300 suất quà dành cho trẻ em.

Để mang hơi ấm mùa xuân đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa và các cơ sở trợ giúp xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cũng đã trích nguồn kinh phí gần 200 triệu đồng để tổ chức đi tặng quà tết cho các em nhỏ tại các huyện Vĩnh Lộc, Bá Thước, Lang Chánh, Hà Trung; trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Hy Vọng thị xã Nghi Sơn và Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long, huyện Hoằng Hóa. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đã dành nhiều phần quà trao tặng cho các em nhỏ ở các gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt.

Qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và các chương trình tết ấm, tết sum vầy, xuân yêu thương... đã giúp những phận đời kém may mắn nhận thấy xung quanh mình còn có những vòng tay ấm áp, sự sẻ chia của cộng đồng xã hội. Từ đó cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn để không phụ những tấm lòng hảo tâm, thơm thảo dành cho mình.

Mai Phương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/mang-xuan-den-voi-tre-em-hoan-canh-dac-biet/131740.htm