Mạng xã hội Myanmar dậy sóng vì một bức ảnh

Quỳ gối trước cảnh sát Myanmar, một phụ nữ cầu xin lực lượng chức năng trong khi cảnh sát cũng quỳ gối trước bà.

Mạng xã hội Myanmar gần đây dậy sóng trước bức ảnh chụp một phụ nữ dang rộng cánh tay, quỳ xuống cầu xin khi cảnh sát Myanmar chuẩn bị đàn áp người biểu tình.

"Tôi quỳ xuống và cầu xin họ đừng bắn lũ trẻ mà hãy bắn và lấy mạng của tôi", cô Ann Rose Nu Tawng - nhân vật trong bức ảnh nói với AFP.

Vụ việc xảy ra ở thành phố Myitkyina, bang Kachin hôm 8/3. Đám đông biểu tình đội mũ bảo hộ lao động, vác theo khiên tự chế, tràn xuống đường phản đối chính quyền quân sự.

Cảnh sát được điều động để trấn áp đám đông biểu tình ở quận Sanchaung, thành phố Yangon. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát được điều động để trấn áp đám đông biểu tình ở quận Sanchaung, thành phố Yangon. (Ảnh: Reuters)

Khi cảnh sát bắt đầu vây bắt người biểu tình, Nu Tawng và hai người khác quỳ sụp xuống đất cầu xin họ rời đi.

"Cảnh sát đuổi theo để bắt lũ trẻ và tôi rất lo lắng cho chúng”, cô nói.

Trong bức ảnh, hai cảnh sát cũng quỳ xuống cùng Nu Tawng.

Nhưng khi Nu Tawng đang quỳ xuống cầu xin, một nhóm cảnh sát ở phía sau cô bắt đầu nổ súng.

"Những đứa trẻ hoảng sợ và chạy về phía trước. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc cầu Chúa và giúp đỡ những đứa trẻ", cô nói.

Một đội cứu hộ địa phương xác nhận, hai người đàn ông bị bắn chết tại chỗ trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình hôm 8/3. Không rõ đạn được bắn ra là đạn thật hay đạn cao su.

Hơn 60 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phản đối việc quân đội Myanmar bắt giữ bà Suu Kyi và một số lãnh đạo dân cử khác rồi lên nắm quyền từ ngày 1/2.

Bất chấp các hành động mạnh tay từ quân đội, các nhà hoạt động dân chủ Myanmar nói họ vẫn sẽ tiếp tục xuống đường biểu tình và không lùi bước trước chính quyền quân sự.

Song Hy (Nguồn: Straits Times)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-phu-nu-quy-van-xin-canh-sat-myanmar-dung-ban-tre-con-ar600162.html