Mang vôi mà quét trả tường!

Sáng 28-7, anh Sơn, ở phố Lý Nam Đế (quận Hoàn Kiếm) đưa người bạn đi thăm một cựu chiến binh đồng ngũ. Khi đi qua đầu ngõ 276 Nghi Tàm, người bạn lên tiếng:

- Sao người ta nỡ để cái gầm cầu thang bộ qua đê đen ngòm, nhếch nhác mất mỹ quan thế kia nhỉ…

Nhìn lại, anh Sơn thấy mảng tường dưới cầu thang lên đê đen kịt. Nguyên nhân do người dân mang giường tủ, bàn ghế phế thải ra đốt trộm, trông rất nhem nhuốc, phản cảm.

- Phải truy nhà nào đốt rác làm bẩn tường, bắt mang vôi ra quét trả chứ, cả dọc tường phố mới đẹp vậy sao lại để họ tùy tiện “bôi” bẩn thế chứ!, bạn anh Sơn nêu ý kiến.

Kể lại chuyện trên với Người Xây Dựng, anh Sơn bày tỏ: Hiện tượng phóng hỏa đốt phế thải nơi này cũng đã được báo phản ánh, phê bình, nhưng vụ việc vẫn tái diễn, làm hư hại cầu thang sắt và bê tông tường đê.

Người Xây Dựng xin chuyển ý kiến đến cơ quan quản lý công trình trên và chính quyền sở tại, mong có biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn và mỹ quan chung.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/974733/mang-voi-ma-quet-tra-tuong