Mang trăm loài hoa tặng cả hậu cung, Càn Long quả là một ông vua đào hoa!

Không phải tự nhiên mà người đời phong tặng cho Càn Long danh hiệu Ông vua đa tình. Hãy nhìn danh sách những phi tần từng bước chân vào hậu cung của ông mà xem, bạn sẽ tưởng đó là một khu phố chứ không phải là một hộ gia đình. Quý ông đào hoa này đã dùng cách gì để đổi lấy nụ cười mĩ nhân?

Tháng Bảy không chỉ là tháng Cô Hồn mà nó còn là tháng Vu Lan. Bên cạnh ý nghĩa Vu Lan thì tháng Bảy còn là tháng Hẹn Hò vì theo Trung Quốc, ngày mùng bảy tháng Bảy là ngày Ngưu Lang-Chức Nữ tương phùng. Một nam một nữ (thật ra thì giới tính có thể tùy chỉnh theo yêu cầu, không cần gò bó quá) yêu nhau thường tặng nhau quà vào ngày này để mong cho một tình yêu thiên trường địa cửu. Hoằng Lịch với Lang Hoa cũng tính là một đôi, Hoằng Lịch và Như Ý cũng tính là một đôi, Hoằng Lịch và Kim Ngọc Nhiên cũng được tính là một đôi,…

Khoan đã, như vậy nghĩa là trong hậu cung, chàng trai Hoằng Lịch phải gửi quà cho gần mười địa chỉ. Chớ vội lo, Hoằng Lịch của chúng ta là một chàng trai không chỉ giàu tình mà còn giàu tiền nên việc chi ngân lượng chuẩn bị quà cho các mĩ nhân không phải vấn đề khó.

Nếu có một hàng bạn gái đứng chờ bạn tặng quà như vầy bạn có hoảng không?

Vấn đề nan giải nằm ở đây chính là tặng gì cho đừng đụng hàng. Bởi chúng ta đều biết một ngày hậu cung chí chóe không biết bao nhiêu là lần vì chuyện nữ nhân tranh giành chiếc đầm chiếc áo nên nếu Hoàng thượng không cẩn thận trong khâu tuyển quà sẽ khiến cho hậu cung không yên. Vậy là sau nhiều đêm dài vừa được thị tẩm vừa suy nghĩ, vào tập 35 của bộ phim Hậu cung Như Ý truyện vừa rồi, Hoàng thượng đã có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi kể trên. Đáp án chính là mỗi người một hoa, không ai giống ai. Cùng xem những đóa hoa được gửi đến các cung mang trong mình thông điệp thâm sâu gì nhé!

“Nghĩ đi nghĩ lại thì việc nạp thiếp nhiều quá cũng là một cái tội, lễ lớn lễ nhỏ gì cũng phải ngồi nghĩ quà cáp rồi câu chúc, muốn hao mòn thân trai của trẫm!”.

Trường Xuân cung: hoa phật thủ

Theo đó Hoàng hậu được ban tặng chiếc trâm cài hình hoa phật thủ (không phải phượt thủ đâu nhé). Phật thủ là một loài hoa tượng trưng cho sự che chở gia đình như bàn tay Phật chở che cho chúng sinh. Vì Hoàng hậu là chủ của lục cung nên ví người như đôi bàn tay Phật luôn đưa ra để bảo hộ cho các phi tần và con cái hoàng gia là hoàn toàn chính xác. Song, cho đến hiện tại, Hoàng hậu Lang Hoa đang vướng nghi án mưu hại hoàng tự, nên có lẽ thông qua cây trâm cài này Hoàng thượng có ý nhắc nhở Hoàng hậu: “Vui thôi đừng vui quá, dù gì trẫm cũng cần có con nối dõi cơ nghiệp”.

Chung Túy cung: hoa cẩm tú cầu

Sau Hoàng hậu là đến Thuần Quý phi được ban một chiếc trâm có đính trang sức theo hình hoa cẩm tú cầu. Hoa tú cầu thường nở thành một bó to, trong mỗi bó lại có nhiều hoa nhỏ. Có lẽ ý Hoàng thượng muốn nhân dịp Thất tịch tri ân Quý phi có công thức ngày thức đêm mang thai và sinh con cho hoàng thất. Nếu không có Thuần Quý phi năng đẻ quanh năm thì có lẽ số lượng Hoàng tử, Công chúa trong cung sẽ không thể tăng nổi dưới sự chăm sóc tận tình của Hoàng ngạch nương.

Khải Tường cung: hoa chi tử

Gia Phi cũng có phần trong vụ hẹn hò tập thể nhân dịp Ngưu-Chức-gặp-nhau này. Cô được ban cho một cây trâm cài có hình hoa chi tử. Những tưởng Hoàng thượng sẽ ban cho cô một cây trâm có hình củ nhân sâm to bự hay hình một bình rượu Soju thơm lừng, thế nhưng món quà cô được nhận lại không đúng như dự đoán. Bởi lẽ với một người quá sức cay độc từ nhan sắc cho đến nội tâm thì ban một cây trâm nhân sâm khác nào ủng hộ cô nên tiếp tục phát huy sự nguy hiểm này. Hoàng đế vẫn cần trong hậu cung có tiếng nói cười của phi tần chứ không mong hậu cung còn trơ trọi mỗi cung Khải Tường là còn người sống, các cung khác… diệt vong.

Vì vậy một đóa hoa chi tử nhẹ nhàng chính là giải pháp. Thật ra hoa chi tử mang ý ẩn dụ cho hình ảnh tình yêu e ấp, thầm kín nên nó cũng khá thích hợp với hình ảnh Gia Phi trong mắt Hoàng thượng luôn e dè, nũng nịu. Tuy nhiên, Hoàng thượng người chịu khó tối về bớt duyệt tấu chương hay lật bài thị tẩm để đọc bài review của SAOstar sẽ rõ, tình cảm thầm kín của Gia Phi vốn không dành cho người. Cẩn thận tặng một đóa hoa… đổ ba thúng vỏ nhé!

Diên Hi cung: hoa tường vi

Người con gái năm nào còn khóc dưới tuyết vì bị vu cáo ăn trộm than, nay đã là Du Phi nhận được trâm cài hoa tường vi từ Hoàng đế. Điều đó chứng tỏ địa vị của cô cũng đang dần có trọng lượng trong lòng Càn Long. Tường vi là loài hoa tượng trưng cho sự đơn giản, chân phương, mọc nhiều ở vùng thôn quê. Đây cũng là những từ chúng ta có thể hình dung về một Hải Lan những ngày đầu nhập cung. Thời điểm ấy, Hải Lan không mang trên mình sự quả quyết của hiện tại mà chỉ có sự mộc mạc, đơn giản thậm chí nhu nhược. Gọi cô là Gái quê của cung Diên Hi cũng không có gì là sai. Tuy nhiên, có thể ít ai biết, tường vi là loài hoa lưỡng tính.

Phải chăng đây không phải ẩn ý của Hoàng thượng mà là ẩn ý của tác giả khi ví Du Phi là loài hoa lưỡng tính? Nhìn lại chặng đường tiến cung của Hải Lan đâu đâu cũng là hình bóng của tỉ tỉ Như Ý, từ đó chúng ta có quyền suy đoán câu chuyện theo hướng thường tình (một tình yêu bách hợp chớm nở giữa cấm cung chẳng hạn?). Càn Long à, người tặng đóa tường vi cho Hải Lan hay đang tặng cho Hải Lan dũng khí để yêu người trong mộng đây?

Trữ Tú cung: hoa lan trân châu

Về phần Thư Tần, nàng phi tần nhà bên, cô cũng có quà là một cây trâm hình hoa lan trân châu. Gọi cô là phi tần nhà bên vì hầu như những cuộc vui lớn nhỏ của chúng phi đều không có phần cô. Một người có tính cách nhã nhặn, đằm thắm khiến nhiều người yêu mến như Ý Hoan (Thư Tần) lại được gửi gắm vào chốn cung hoa bởi bàn tay Thái hậu thật sự là một điều đáng tiếc. Những bát canh tránh thai dưới lớp vỏ là thuốc thúc thai đã nói lên sự nghi kị mà Hoàng thượng dành cho cô.

Thêm vào đó, đóa hoa lan trân châu ngụ ý sinh sôi nhanh, phát triển tốt như một cú tát vào mặt Thư Tần lẫn Thái hậu. Người biết chuyện sẽ cảm thấy cây trâm này thật mỉa mai, người không biết chuyện sẽ cho rằng Hoàng thượng rất trông ngóng đứa con được sinh ra bởi Thư Tần. Tiếc là chỉ có Như Ý và khán giả là người hiểu rõ sự việc mà thôi, còn Thư Tần hiện giờ vẫn đang ngất ngây trong men tình quyện mùi hoa lan trân châu mất rồi.

Dực Khôn cung: hoa mân côi

Cuối cùng, phần hấp dẫn nhất xin dành cho Nhàn Quý phi, người duy nhất được tận mắt nhìn thấy cây trâm do Hoàng thượng ngự ban. Các phi tần còn lại đều chỉ được nhìn cây trâm qua lời thoại! (hãy đón xem tập 35 để hiểu rõ hơn nhé) Hoàng thượng đặc biệt tặng cho Nhàn Quý phi một cây trâm hình hoa mân côi. Hoa mân côi là cách gọi khác của hoa hồng. Nếu bàn về việc hoa hồng là biểu tượng giàu cảm xúc để nói về tình yêu thì ở ngoài kia đại dương có ai cũng nói được. Bài viết này không tầm thường như vậy.

Được biết trong văn hóa cổ, loài hoa mân côi được biết đến như một loài hoa của thần linh (loài hoa này cũng có một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng đối với đạo Công giáo). Đến đây chúng ta có thể thấy vị trí của Như Ý trong lòng Hoàng thượng đã vượt qua khỏi những thứ tình cảm thông thường (có thể là một thứ tình cảm hơi vương mùi nhang đèn, bánh trái?), theo lời Hoàng thượng nói. Và dường như Hoàng thượng muốn mượn sự thiêng liêng của hoa mân côi để thề thốt rằng bản thân sẽ chung thủy với Như Ý trọn đời. Ca dao Việt Nam có câu: “Nói lời phải giữ lấy lời, Đừng như con bướm đậu rồi lại bay”, hi vọng sau này, Càn Long sẽ không vì thứ tình cảm bướm đậu ong bay mà làm héo úa đóa mân côi hôm nay tặng cho Như Ý.

Đó là toàn bộ những chiêu trò mà anh trai lịch lãm Hoằng Lịch sử dụng để vuốt ve dàn mĩ nhân đông như một gia tộc của mình. Các bạn nam nên học tập điều này để không làm người đẹp trong lòng mình cảm thấy nhàm chán. Cứ gán một ý nghĩa nào đó thật đặc biệt cho món quà của bạn, người nhận sẽ vui vẻ nâng niu ngay thôi! Đừng lo nếu ý nghĩa đó không chính xác vì tại thời khắc lung linh, lãng mạn như vậy, đến tên mình mà người ta còn có thể quên thì ý nghĩa một loài hoa dễ gì có người nhớ đến!

Hàm Phúc cung (phiên bản đặc biệt): ???

“Ủa rồi hoa của thiếp đâu?” - Hi Nguyệt lên tiếng.

“Nè!” - Hoằng Lịch.

“Quân khốn nạn! Bổn cung hờn các ngươi hết kiếp này!” - Hi Nguyệt đáng thương.

Hãy cùng xem Hậu cung Như Ý truyện vietsub có bản quyền hoặc theo dõi bản lồng tiếng trên truyền hình nhé.

Anh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hay-hoc-can-long-cach-lay-long-mi-nhan-bang-hoa-thoi-nao-3635066.html