Mang tính hư cấu

Mấy bữa trước, có một lãnh đạo cấp phường ở Thái Bình lắc đầu nguầy nguậy trả lời 'không biết', khi vợ ổng bị tố được vay vốn giảm nghèo. Dư luận rần rần, bởi nghèo kiểu gì mà nhà lầu mấy tầng, có của ăn của để.

- Ồi, chuyện làm quan mà không biết người nhà có liên quan tới mấy thứ xiên xẹo, khuất tất thì thiếu gì. Như hồi mà chuyện sửa điểm thi tốt nghiệp phổ thông um sùm, một ông sếp tỉnh dứt khoát rằng ổng chẳng hề biết chuyện con ổng được nâng điểm. Một ông quan tỉnh khác thì “thề” rằng ổng đâu có hay tin em ruột ổng được cất nhắc lên chức vù vù.

- Nhưng tại sao họ không biết được vậy cà? Họ quá bận rộn cho việc dân việc nước, hay là chỉ có khuyết điểm là… ngây thơ?

- Cũng không kết luận được theo hướng nào, vì không đủ thông tin. Ngay cả hai ông tướng bị lột lon, đang hầu tòa vì bảo kê cho đánh bạc trực tuyến cũng nhất quyết khẳng định họ không nhận hối lộ. Bị cáo khác khai đưa hối lộ cho các cựu tướng thì cứ khai, còn họ không thừa nhận cũng huề tiền.

- Lấy đâu ra chứng cứ, bởi những kiểu đưa/nhận vầy đâu có tài liệu, giấy má gì chứng minh. Kết tội không thể dựa trên suy đoán, mà phải dựa trên chứng lý. Tuy vậy, chắc phải có trí tưởng tượng cao mới tin rằng họ vô vụ lợi. Giả thiết rằng làm bậy mà không tham chỉ mang tính hư cấu!

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mang-tinh-hu-cau-559879.html