Mang 'tiếng nói' của trẻ tự kỷ đến gần hơn với cộng đồng

Triển lãm tranh do các em nhỏ mắc chứng tự kỷ vẽ được tổ chức tại Hà Nội nhằm lan tỏa, truyền cảm hứng về tâm hồn nghệ thuật của các em nhỏ, mang 'tiếng nói' của trẻ tự kỷ đến gần hơn với cộng đồng,

Trẻ tự kỷ học vẽ tại Trung tâm Hy Vọng

Hầu hết trẻ tự kỷ đều gặp khó khăn về giao tiếp. Do đó, giờ học hát, học vẽ là nơi các em có thể lựa chọn cho bản thân những cách riêng để thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình với thế giới xung quanh. Hiểu được điều này, cũng như lấy chính hạnh phúc, niềm vui của các em trong mỗi giờ học làm động lực chăm sóc, giảng dạy. Bác sĩ Đỗ Thúy Nga, Giám đốc Trung tâm Hy Vọng đã tổ chức nhiều lớp học vẽ đặc biệt dành cho các em. Những giờ học đặc biệt này cũng đã nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân.

Trẻ tự kỷ học vẽ tại Trung tâm Hy Vọng

Trẻ tự kỷ học vẽ tại Trung tâm Hy Vọng

Nhằm lan tỏa, truyền cảm hứng về tâm hồn nghệ thuật của các em nhỏ, mang "tiếng nói" của trẻ tự kỷ đến gần hơn với cộng đồng, triển lãm gây quỹ "Trái tim rộng mở" được khách sạn Pan Pacific Hà Nội cùng bác sĩ Đỗ Thúy Nga, người sáng lập Trung tâm Hy Vọng và nghệ sĩ Đinh Công Đạt tổ chức, giới thiệu 15 bức tranh của các em nhỏ mắc chứng tự kỷ.

Triển lãm "Trái tim rộng mở" diễn ra từ ngày 3 đến hết 4/6

Xuyên suốt triển lãm, người xem sẽ được trải nghiệm thế giới nội tâm phong phú, thấy được cảm xúc đầy bay bổng của các em trong việc cảm nhận thế giới bên ngoài. Không chỉ là một sự kiện gây quỹ từ thiện, triển lãm "Trái tim rộng mở" còn cho thấy niềm đam mê sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú của trẻ tự kỷ. Đồng thời khuyến khích, kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng tới đời sống tinh thần các em, mở rộng trái tim để tạo ra tương lai bền vững cho trẻ.

"Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn có thể thu hẹp được khoảng cách giữa cộng đồng và trẻ em tự kỷ, đồng thời lan tỏa sự yêu thương và đồng cảm đến với trẻ em tại Trung tâm Hy Vọng nói riêng, và cộng đồng trẻ mắc chứng tự kỷ nói chung", ông Christoph Marcel Strahm, Tổng Quản lý Pan Pacific Hà Nội chia sẻ.

Tác phẩm do trẻ tự kỷ vẽ được giới thiệu tại triển lãm

Là một nghệ sĩ đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với Trung tâm Hy Vọng, nghệ sĩ Đinh Công Đạt bày tỏ: "Qua triển lãm, tôi mong mọi người có thể xem tác phẩm của các em bằng chính thế giới quan của trẻ, đón nhận các tác phẩm bằng những trái tim rộng mở".

Bên cạnh đó, nhằm gây quỹ, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng tới trẻ tự kỷ, xuyên suốt sự kiện, triển lãm cũng trưng bày 04 tác phẩm "Hoa trên giấy dó" của họa sĩ Đinh Công Đạt và tác phẩm "Mèo trên đĩa sơn mài" của họa sĩ Đinh Quân.

Triển lãm "Trái tim rộng mở" sẽ mở cửa đón khách tham quan miễn phí trong hai ngày 3 và 4/6 tại số 1, đường Thanh Niên, Hà Nội.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mang-tieng-noi-cua-tre-tu-ky-den-gan-hon-voi-cong-dong-20230603150817072.htm