Mang thai giả trong 9 tháng để giữ chân bạn trai

Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, mãnh liệt mà tạo hóa ban cho con người. Nhưng cũng không ít lần, chính tình yêu đã đưa con người đôi lần lâm vào sự mù quáng, dối gian mà câu chuyện éo le dưới đây là một ví dụ.

Rosa Castellanos Diaz, một phụ nữ trẻ ở làng El Coyolar, Honduras, được xem là đang mong chờ cặp song sinh ra đời. Đây là những đứa con của cô cùng bạn trai tên là Melvin Mendoza.

Thứ 6 tuần trước, tới ngày lâm bồn, mẹ cô đưa cô lên xe buýt đến thủ đô Tegucigalpa, để cô có thể sinh con tại Bệnh viện Escuela. Tuy nhiên, sau đêm đó, cô gọi Melvin với tin tức đau lòng: một trong cặp song sinh của họ đã chết trong khi cô đang lao động và đứa trẻ kia sẽ phải ở lại bệnh viện để được chăm sóc đặc biệt.

Vào thứ bảy, Rosa trở về làng El Coyolar, với một chiếc quan tài nhỏ để minh chứng cho người bạn trai và người thân của mình. Khi mọi người bắt đầu hỏi, liệu cô có được nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh bị mất đó không, người phụ nữ nói với họ rằng quan tài đã được bệnh viện niêm phong và cô ấy được yêu cầu không được mở ra. Mọi người gần như tin tưởng và tiến hành chôn cất đứa bé. Melvin rất đau buồn đến mức anh ngã quỵ, thậm chí phải nhờ bạn bè đỡ khi anh ấy quan sát quan tài của con mình được chôn cất.

Sau đám tang, mọi người tập trung sự chú ý của họ về đứa trẻ còn sống tại Bệnh viện Escuela. Tuy nhiên, nhiều bạn bè của Melvin từ lâu đã nghi ngờ rằn,g người phụ nữ đó đã tạo ra toàn bộ thai giả, luồn lách khéo léo, giấy siêu âm giả để duy trì mối quan hệ của họ.

Ismael Mejia, một người bạn của Melvin nói: “Toàn bộ sự việc dường như không đúng như vậy.

Vì vậy, trong đêm đó chúng tôi đến nghĩa trang để đào nó lên. Tóa hả ra, bên trong quan tài là một con búp bê, được mặc quần áo như thể nó là một đứa trẻ y như thật”.

Bạn của Melvin đã ghi lại toàn bộ khám phá khủng khiếp này bằng điện thoại di động, coi như là bằng chứng về sự lừa gạt của Rosa. Sau đó, họ lấy chiếc quan tài về, cấp bằng chứng video cho cảnh sát và trả lại búp bê cho Rosa để cho biết cô ấy biết rằng, mọi người đã biết hết sự thật. Đáng ngạc nhiên, sau khi biết về sự lừa gạt của bạn gái mình, Melvin thực sự không tố cáo Rosa mà còn yêu cầu cảnh sát không theo dõi sự việc này nữa. Và rất có khả năng, đứa trẻ thứ hai đang sống trong bệnh viện cũng không tồn tại.

Sự việc này lần nữa cho thấy, tình yêu dù mãnh liệt đến cỡ nào, nhưng đôi khi cũng khiến người ta sẵn sàng hy sinh, mắc lầm lỗi, mù quáng, chỉ mong giữ được chân người mình yêu, dù đó là cả sự lừa dối.

HUỲNH DŨNG (Theo Odditycentral)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/mang-thai-gia-trong-9-thang-de-giu-chan-ban-trai-9444.html