Mang thai 9 tháng gặp nạn mất cánh tay

(PL&XH) - Buổi chiều, khi đứng gần chiếc máy hút bùn, không may máy cuốn vào chiếc áo chị đang mặc, rồi cứ thế cánh tay trái của chị bị hút theo.

Lập gia đình được một thời gian, vì kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng chị Lành thầu vài sào ao , sử dụng vào chăn nuôi, thả cá. Công việc này thắng hay thua là phụ thuộc phần lớn vào thời tiết. Những năm nắng mưa khắc nghiệt, anh chị hầu như trắng tay. Công việc vất vả mà lời lãi chẳng được bao nhiêu.
Cách đây 2 tháng, trong lúc nghiền thức ăn cho cá, do sơ xuất, anh Điềm chồng chị cũng bị máy nghiền cuốn làm dập nát ngón tay. Sau khi tiến hành phẫu thuật, do không được ngơi nghỉ mà vẫn phải làm nên vết thương bị nhiễm trùng, có nguy cơ phải cưa thêm đốt ngón tay nữa. Đến nay, tay anh còn băng bó chưa lành thì lại đến lượt chị gặp tai ương.

­Chị Nguyễn Thị Lành điều trị vết thương ở bệnh viện Ảnh: Linh Anh

Thường ngày, vợ chồng anh chị ăn ngủ tại túp lều ở khu chăn nuôi. Đêm 27-2, chị Lành thấy đau bụng và có dấu hiệu chuyển dạ. Tuy nhiên, sáng 28-2, cơn đau bụng nguôi dần, gia đình lại đang bận rộn với việc vét ao để chuẩn bị vụ chăn nuôi mới nên chiều hôm đó, dù mệt nhưng chị cố gắng cùng chồng làm nốt công việc tát ao. Buổi chiều, khi đứng gần chiếc máy hút bùn, không may máy cuốn vào chiếc áo chị đang mặc, rồi cứ thế cánh tay trái của chị bị hút theo. Tai nạn xảy ra quá nhanh, chồng chị đứng cách đó vài mét nhìn thấy cảnh đó vội chạy lại ngắt điện. Lúc này, tay chị đã bị cuốn dập nát, chị ngất lịm đi với cái bụng to vượt mặt.

Chị Lành nhanh chóng được người dân gọi xe đi cấp cứu. Điều đặc biệt, ngoài việc bị trọng thương ở cánh tay, chị Lành đang mang thai 9 tháng. Sản phụ đến ngày sinh nở lại thêm vết thương ở cánh tay, bị mất nhiều máu khiến thể trạng của nạn nhân rất yếu. Vượt qua chặng đường dài, 19h cùng ngày, bệnh nhân được chuyển vào khoa cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức. Qua thăm khám, các bác sỹ xác định thai phụ bị suy thai, thai đã đủ tháng nên Bệnh viện Việt Đức mời các bác sỹ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương sang để tiến hành mổ cứu cháu bé. Rất may, một cháu trai khỏe mạnh đã ra đời cân nặng 3,2 kg. Sau khi mổ lấy thai an toàn, ca mổ cấp cứu cho nạn nhân tiếp tục được tiến hành. Đến 1h sáng ngày 29-2, khi tình hình bệnh nhân tương đối ổn định, các bác sỹ đã chuyển chị Lành sang khoa Chấn thương chỉnh hình để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Cháu bé được chuyển sang phòng sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nhớ con mà không có điều kiện để ẵm bế, cho con bú như những người mẹ khác, chị chỉ biết khỏa lấp nỗi nhớ con bằng bức hình cháu bé đáng yêu được người thân chụp qua điện thoại. Thấy con trai khỏe mạnh, chị yên lòng phần nào. Nhưng rồi, ngẫm lại hoàn cảnh của mình, lòng chị lại trăn trở về cánh tay trái bị cưa cụt. Mai đây, khi con chị lớn lên, với một cánh tay còn lại, chị có thể làm được gì để kiếm tiền nuôi con, duy trì tổ ấm gia đình mình, trong khi chồng chị sức lao động cũng giảm sút nhiều sau tai nạn lao động mới xảy ra. Chị Lành mong nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm để chị vơi bớt nỗi bất hạnh, khổ đau.

Mọi sự giúp đỡ chị Nguyễn Thị Lành xin gửi về địa chỉ: Báo Pháp luật & xã hội, số 1B, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 0433.546.168; hoặc liên hệ trực tiếp với anh Nguyễn Văn Lễ, anh trai của chị Lành. ĐT: 0989. 128. 454.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20120304064523598p1043c1045/mang-thai-9-thang-gap-nan-mat-canh-tay.htm