Mang Tết đến gia đình cựu quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Trước giao thừa Tết Mậu Tuất, gia đình bà Vũ Thị Thắm và ông Nguyễn Quang Nghị ở thôn Xuân Trạch, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình - một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, éo le nhất ở địa phương đã đón nhận những tình cảm ấm áp từ các nhà báo trong Câu lạc bộ các nhà báo quê Thái Bình, trong đó có những nhà báo và cộng tác viên của Báo Quân đội nhân dân đến thăm, tặng quà.

Xã Quỳnh Hải là xã nông thôn mới kinh tế khá phát triển của huyện Quỳnh Phụ với nghề trồng rau màu truyền thống nên trước đây, gia đình cựu quân nhân Nguyễn Quang Nghị (sinh năm 1965) từng có cuộc sống khá giả nhờ chăm chỉ làm ăn. Đưa chúng tôi đến thăm ngôi nhà nhỏ ảm đạm giữa buổi trưa ngày giáp Tết, ông Nguyễn Minh Nhâm, Bí thư chi bộ thôn Xuân Trạch ái ngại kể về hoàn cảnh khiến cho gia đình rơi vào diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Cách đây hơn 3 năm, con trai ông bà Nghị - Thắm là Nguyễn Xuân Hoàng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 395 (Quân khu 3) trở về đang là lao động chính chẳng may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não tưởng không qua khỏi. Ông Nghị bà Thắm phải dốc mọi vốn liếng chạy chữa cứu mạng con trai.

Đại diện CLB các nhà báo quê Thái Bình tặng quà gia đình. Ảnh: CÔNG PHƯƠNG

Nhưng họa này chưa qua, họa khác đã tới. Năm 2016, bà Thắm bất ngờ phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Sau khi thực hiện ca phẫu thuật, hằng tháng bà vẫn phải thường xuyên lên điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chi phí từ 5 đến 7 triệu đồng/lần. Mọi công việc gia đình dồn lên đôi vai ông Nguyễn Quang Nghị. Ông Nghị là bộ đội xuất ngũ, vốn sức khỏe đã yếu nay vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải oằn mình lao động. Oái oăm thay, cách đây 2 tháng, ông Nghị phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Hai tháng sau khi phát bệnh, ông Nghị qua đời do bệnh đã vào giai đoạn cuối và cũng không còn tiền để chữa chạy. Hiện cả gia đình không biết tương lai sẽ dựa vào ai.

Bà Thắm thở dài nói về gia cảnh khi gặp chúng tôi: “Trước kia, cái ăn cho 3 mẹ con còn có chồng tôi lo. Giờ ông ấy mất rồi, miếng ăn cho các con tôi còn không biết tính sao chứ nói gì tiền chữa bệnh. “Thằng” Hoàng sau khi bị tai nạn cũng không thể lao động được nhiều. Người ta thuê gì làm nấy. Cháu Hạnh cũng tranh thủ thời gian được nghỉ Tết lên thị trấn làm bưng bê phụ người ta kiếm tiền về phụ cho mẹ. Không biết còn có thể lo cho cháu học tiếp được không”.

Cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ của gia đình người cựu quân nhân đã quá cố ngày càng hiu hắt, mùa xuân như còn ở đâu đó rất xa. Khi biết thông tin hoàn cảnh gia đình như vậy, đại diện Câu lạc bộ các nhà báo quê Thái Bình, trong đó có một số phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã cùng nhau quyên góp và tới thăm, tặng gia đình 10 triệu đồng cùng hai suất quà để gia đình đón Tết. Bà Thắm nghẹn ngào xúc động: “Gia đình tôi biết ơn các nhà báo nhiều lắm, hoàn cảnh khó khăn quá, thú thực nhà tôi cũng dám mua sắm Tết..”.

Ông Nguyễn Quang Suốt, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hải cảm ơn tình cảm của Câu lạc bộ các nhà báo quê Thái Bình và cho biết, hiện xã đã đưa bà Thắm vào diện được hưởng chế độ người tàn tật, không có sức lao động. Tuy nhiên, số tiền hỗ trợ hằng tháng không đáng là bao so với chi phí chữa bệnh, sinh hoạt của gia đình nên rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái.

BOX:

Mọi tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ, ủng hộ xin gửi về bà Vũ Thị Thắm - thôn Xuân Trạch, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, số điện thoại 0975812303 hoặc Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, điện thoại: 069.696524. Số tài khoản Báo Quân đội nhân dân: 05211.012.83003, Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ, Hà Nội.

NGUYỄN MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/mang-tet-den-gia-dinh-cuu-quan-nhan-mac-benh-hiem-ngheo-531760