Mang Tết ấm đến với các cư dân 'xóm chạy thận'

Giữa cái nắng chang chang, chị Thu cùng chồng và hai con nhỏ, các bạn tình nguyện viên đang cẩn thận sắp những suất quà Tết dành cho các bệnh nhân ở 'xóm chạy thận' (ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội).

11 giờ trưa, ngày 25 tháng Chạp (6/2), ở gần cổng Trường Mẫu giáo Bách Khoa trên con phố Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng), chị Nguyễn Thị Thu (33 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) cùng chồng và hai con nhỏ, các bạn tình nguyện viên đang cẩn thận sắp 134 suất quà Tết dành tặng các bệnh nhân xóm chạy thận vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mà không thể về quê ăn Tết.

Mỗi suất quà gồm 2 cây giò và 2 chiếc bánh chưng, với tổng cộng là 268 cây giò và 268 chiếc bánh chưng. Trong số đó, có 60 chiếc bánh chưng do chính chị Thu và các trẻ tự kỷ ở Trung tâm Phát triển Cộng đồng Our Story (quận Ba Đình) trực tiếp tham gia gói.

Chị Thu cùng chồng và con gái lớn tham gia sắp quà trao tặng cho bệnh nhân "xóm chạy thận"

Chị Thu cùng chồng và con gái lớn tham gia sắp quà trao tặng cho bệnh nhân "xóm chạy thận"

Chia sẻ về hoạt động này, chị Thu cho biết, ban đầu nhóm định tổ chức một chương trình dành cho những người vô gia cư, nhưng sau đó biết thông tin những người bệnh ở "xóm chạy thận" sẽ ở lại Hà Nội ăn Tết, chị Thu có chia sẻ với một người bạn, cả 2 đã nhất trí và cùng kêu gọi để tổ chức hoạt động này. Theo đó, nhóm sẽ trao tặng 170 suất quà, trong đó có 134 suất quà ứng với cư dân ở "xóm chạy thận" và 36 suất quà dành cho những người vô gia cư.

"Qua những món quà nhỏ bé này, chúng tôi chỉ mong có thể góp phần động viên họ, cho dù ở bất cứ nơi đâu thì ai trong số đó cũng được người khác quan tâm, chia sẻ để có được sự ấm cúng, sum vầy trong ngày Tết", chị Thu bày tỏ.

Chị Thu và con gái lớn (7 tuổi) đang sắp quà

Biết được chương trình này, không chỉ riêng gia đình chị Thu, trẻ tự kỷ ở Trung tâm, mà còn có các phụ huynh của các trẻ, các bạn tình nguyện viên đến góp sức. Việc nấu bánh chưng diễn ra từ 20h tối 4/2 cho tới 11h sáng hôm sau mới xong.

Ban đầu, nhóm dự định chỉ nấu 40 chiếc bánh, còn lại sẽ đặt mua ở một đơn vị chuyên cung cấp thực phẩm sạch bên ngoài. Tuy nhiên, do các tình nguyện viên tham gia nấu ủng hộ nhiều gạo, ngâm nhiều gạo, đỗ quá nên bắt buộc phải nấu thêm. Việc thuê nồi, mua lá dong, xin củi sau đó để nấu tiếp tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng ai tham gia cũng đều vui vẻ, hạnh phúc vì được sẻ chia.

Tinh thần ấy lan tỏa tới cả 2 con nhỏ của chị Thu, cháu lớn 7 tuổi cùng cha mẹ và các anh chị lăng xăng sắp từng suất quà, còn cháu nhỏ 3 tuổi tuy sức lực yếu cũng vòi bằng được cầm một túi quà mang vào trao cho các bác ở "xóm chạy thận".

Vì con đường vào ngõ nhỏ hẹp, nên phải di chuyển nhiều chuyến xe máy chở quà tới điểm tập trung ở đầu ngách 121/25 Lê Thanh Nghị. Những bệnh nhân đã được báo từ trước, ai cũng đến kịp thời với tâm trạng háo hức để đón nhận. Mọi người đều đeo khẩu trang, xếp hàng ngay ngắn và chờ đến lượt mình.

Các bệnh nhân xếp hàng chờ gọi tên

Tình nguyện viên trao các suất quà cho tới từng bệnh nhân

Bệnh nhân cười vui vẻ khi nhận xong suất quà của mình và người trong khu trọ

Ông Mai Anh Tuấn, tổ trưởng "xóm chạy thận" cho biết, ở xóm này hiện có 134 bệnh nhân, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên mọi người đều thống nhất ở lại Hà Nội. Đời sống của họ trong những ngày này gặp khó khăn hơn so với những ngày bình thường, khi phải lo thêm chi phí nhà ở, tiền ăn uống, thuốc men và chi phí chữa trị hàng ngày.

Được biết, ông Tuấn (trú quán tại xã Cổ Đô, Ba Vì) cũng là bệnh nhân chạy thận và đã ở đây được gần 25 năm. Trong khoảng thời gian đó vì lịch trình chạy thận, ông đã nhiều năm liền ở lại đây ăn Tết, và năm nay vì dịch bệnh – ông Tuấn lại một lần nữa ăn Tết xa nhà. Cũng bởi vậy, những món quà nhỏ bé từ những người xa lạ này đến với ông và những hàng xóm của mình thật đúng lúc và trở nên ấm áp biết bao.

Ông Mai Anh Tuấn (áo trắng) thay mặt những bệnh nhân gửi lời cám ơn tới các nhà hảo tâm

Tối cùng ngày, gia đình chị Thu và những người bạn của mình sẽ tiếp tục trao 36 suất quà cho những người vô gia cư trên địa bàn Hà Nội.

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mang-tet-am-den-voi-cac-cu-dan-xom-chay-than-20210206174347786.htm