Mang súng đi trộm đồ, tên tội phạm vô tình…tự bắn vào chân mình

Trong quá trình trèo từ mái nhà vào bên trong, Carlos Henrique Auad đã không cẩn thận tự bắn vào chân mình, để lại vết máu giúp cảnh sát tìm ra được hung thủ.

Tháng 2/2004, Carlos đột nhập vào một quán bar trong thành phố Petropolis, Brazil và thành công đánh cắp chiếc tivi.

Cảm thấy bản thân hành động quá trót lọt nên Carlos không kìm nén được ham muốn mà dự định thực hiện thêm phi vụ tiếp theo. Và trong lần thứ hai này, để tỏ ra bản thân nguy hiểm và cẩn thận hơn, Carlos đã đem theo bên mình một khẩu súng lục.

Theo đúng kế hoạch, Carlos leo lên mái nhà rồi từ đó lẻn vào bên trong quán bar. Tuy nhiên, trong quá trình hành động, Carlos đã bị cướp cò và viên đạn đi thẳng vào chân phải của hắn ta. Viên đạn có vẻ đã đi vào chỗ hiểm nên máu chảy không ngừng. Quá đau đớn để có thể tiếp tục hành động, Carlos không còn cách nào khác ngoài việc quay trở về nhà.

Duy chỉ có điều mà Carlos không bao giờ nghĩ được rằng đó là những vết máu đã vô tình tạo thành đường chỉ dẫn cho cảnh sát đến thẳng nơi ở của hắn ta. Tại đây, cảnh sát cũng đã tìm thấy chiếc tivi bị lấy cắp từ trước.

Sau khi bị bắt, Carlos khai nhận vì bản thân thiếu tiền tiêu xài nên đã quyết định đi trộm cắp đồ rồi đem bán. Mọi chuyện có lẽ sẽ khá suôn sẻ nếu như khẩu súng không bị cướp cò khiến hắn ta bị thương.

Cuối cùng, Carlos đã bị cáo buộc với tội danh Trộm cắp tài sản và Tàng trữ, sử dụng vũ khí.

Han (theo CNN)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mang-sung-di-trom-do-ten-toi-pham-vo-tinh-tu-ban-vao-chan-minh-a497533.html