Mang niềm vui đến với học sinh vùng cao

Là ngôi trường nằm ở vùng sâu, xa nhất của tỉnh Hà Giang, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Du Tiến còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Những ngày đầu năm học mới, đoàn viên thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vượt hàng trăm cây số mang những phần quà ý nghĩa đến với thầy trò trường Du Tiến.

Ngay từ sáng sớm, sân Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Du Tiến, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã đầy ắp tiếng cười của các em học sinh. Những em học sinh với gương mặt hồn nhiên, tay cầm hoa vui vẻ đón các đoàn viên thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Học sinh Giàng A Lềnh, lớp 2, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Du Tiến, người dân tộc Mông, xóm Phìn Tỷ A, xã Du Tiến cứ tần ngần đứng ngắm chiếc cặp sách mà đoàn thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa tặng em. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Lềnh cứ xoa mãi lên cặp. Lềnh là học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện em đang ở với chú. Khó khăn là vậy, nhưng chưa bao giờ Lềnh từ bỏ ước mơ được đi học. Lềnh là một trong những học sinh đứng đầu của lớp. Đây là một món quà vô cùng ý nghĩa, bởi nhiều em học sinh nơi đây còn thiếu thốn rất nhiều về các đồ dùng học tập.

Niềm vui của các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Du Tiến.

Đoàn viên thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuẩn bị quà tặng các em học sinh.

Cùng chung niềm vui với các bạn, học sinh Lù A Công, lớp 4, dân tộc Mông, xóm Phìn Tỷ A, xã Du Tiến phấn khởi ôm chặt chiếc áo ấm mới được đoàn công tác tặng. Mặc chiếc áo đã sờn rách, Lù A Công thay mặt 400 em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Du Tiến phát biểu: Nhà cách xa nên em phải ở lại nội trú trong trường. Trước đây, khi chưa có bình nóng lạnh, chúng em gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt vào mùa đông. Bây giờ Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng cho trường bình nóng lạnh, chúng em sẽ được tắm nước nóng vào mùa đông. Em và các bạn sẽ phấn đấu học tập thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ, thầy cô giáo và các anh, chị đoàn viên thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Anh Nguyễn Lê Nguyên trao quà tặng các em học sinh.

Đại diện đoàn viên thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao cặp sách tặng các em học sinh.

Là người gắn bó với mảnh đất Hà Giang, thấu hiểu những nỗi khổ của các em nhỏ vùng cao, anh Nguyễn Lê Nguyên, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ấp ủ về những chuyến đi như thế này từ lâu, anh tâm sự: Do hiểu những khó khăn của của thầy cô và trò học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Du Tiến, được sự ủng hộ của các đoàn viên, thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực miền Bắc, sau hơn một tháng chuẩn bị, 3 bộ nước nóng năng lượng mặt trời, 50 bóng đèn led; 428 suất quà (mỗi suất trị giá 250.000 đồng) gồm áo ấm, cặp sách, bánh kẹo; tổng trị giá là 150 triệu đồng đã được chuyển đến tận tay thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Du Tiến. Đây là việc làm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên EVN nhằm chia sẻ phần nào khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để nâng cao sức khỏe cho các học sinh, giúp các em yên tâm sinh hoạt, học tập để phục vụ đất nước và địa phương sau này. Đặc biệt, khi đến đây, nhận được tình cảm ấm cúng của các thầy, các cô và các em học sinh, chúng tôi cảm thấy việc làm của mình rất ý nghĩa và có thêm động lực để thực hiện chương trình ngày càng tốt hơn. Chúng tôi luôn mong muốn được góp phần công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ, sẻ chia với khó khăn của các thầy cô giáo và các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn viên thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam bàn giao công trình bình nước nóng sử dung năng lượng mặt trời cho nhà trường.

Đoàn viên thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam lắp hệ thống bóng đèn led tặng nhà trường.

Trực tiếp lắp những bóng đèn led tại các phòng học của nhà trường, chị Nguyễn Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội chia sẻ, tuổi trẻ đơn vị sẽ cố gắng thực hiện nhiều hơn nữa các chương trình giúp đỡ các em học sinh vùng sâu, vùng xa, để các em có điều kiện cắp sách đến trường.

24 năm gắn bó với những em học sinh vùng cao, điều trăn trở duy nhất của thầy Trần Minh Hưng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Du Tiến là làm sao có thể mang con chữ đến với các em học sinh nơi đây, để các em có điều kiện ăn học tốt nhất. Vui mừng nhận những món quà ý nghĩa, thiết thực từ đoàn viên thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thầy Trần Minh Hưng xúc động bày tỏ: Nhà trường và các em học sinh sẽ giữ gìn, sử dụng hiệu quả các vật dụng mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng để phục vụ tốt nhất cho việc sinh hoạt, học tập của các em. Thầy Hưng cũng cho biết, thầy giáo, cô giáo và các em học sinh nhà trường sẽ nỗ lực phấn đấu để đạt nhiều kết quả tốt nhất trong dạy-học, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của nhà trường ngày một phát triển.

Sự sẻ chia, giúp đỡ của các đoàn viên thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong những ngày đầu năm học mới đã giúp cho những học sinh, giáo viên vùng cao vượt qua khó khăn, vất vả trên hành trình dạy chữ, học làm người...

Bài, ảnh: DIỆU THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/mang-niem-vui-den-voi-hoc-sinh-vung-cao-549542