Mang lại niềm vui cho dân

Chiều 27-2, khi được Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) làm thủ tục trao trả tài sản, vợ chồng anh Nguyễn Văn Long (1984, trú xã Quế Minh, H. Quế Sơn, Quảng Nam) vẫn không tin đó là sự thật.

Vợ chồng anh Long vui mừng nhận lại xe bị mất.

Vợ chồng anh Long vui mừng nhận lại xe bị mất.

Chiều 27-2, khi được Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) làm thủ tục trao trả tài sản, vợ chồng anh Nguyễn Văn Long (1984, trú xã Quế Minh, H. Quế Sơn, Quảng Nam) vẫn không tin đó là sự thật. Anh Long cho biết, tối 24-2, anh điều khiển xe Exciter BKS 92G1-054.62 đến nhà người thân ở khu vực Lỗ Giáng (P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có việc, khoảng 15 phút sau quay ra thì phát hiện xe máy đã bị kẻ gian lấy trộm nên trình báo vụ việc với CAP Hòa Xuân. Tuy nhiên, buồn phiền chưa nguôi ngoai thì chiều 26-2, lực lượng CSGT CAH Hòa Vang lên tận nhà xác minh và thông báo mời anh đến cơ quan nhận lại xe bị mất. "Không vui mừng sao được, vì đó là tài sản quý giá của gia đình, giờ được các anh Công an tìm thấy. Nói thật, tôi không dám nghĩ mình có ngày hạnh phúc như hôm nay", anh Long xúc động nói.

Trước đó, sáng 26-2, Tổ tuần tra do Thiếu tá Đặng Phước Thủy- Đội Phó Đội CSGT CAH Hòa Vang phụ trách làm nhiệm vụ trên tuyến ĐT605 (đoạn qua thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến) giáp ranh với xã Điện Hòa (TX Điện Bàn, Quảng Nam) phát hiện xe máy trên nằm trong bụi cây ven đường không có người trông giữ. Để bảo vệ tài sản người dân, tổ tuần tra tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa về cơ quan bảo quản phương tiện sau đó tích cực liên hệ, nhờ các lực lượng CSGT CA Quảng Nam tra cứu và xác định được người đứng tên chủ sở hữu xe Exciter BKS 92G1-054.62 là anh Long. "Có tận mắt chứng kiến cách làm việc nhiệt tâm và luôn nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" mới thấy hết được sự cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an. Có dịp tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ CAH Hòa Vang, bản thân tôi mới thấy hết được sự gần gũi và thân thiện. Cùng với những lời cảm ơn sâu sắc, tôi chúc các anh luôn có nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", anh Long chia sẻ.

Cùng với những lời cảm ơn chân thành, sâu sắc của vợ chồng anh Long, còn nhiều lá thư khác mà người dân gửi đến lãnh đạo CAH Hòa Vang thời gian qua minh chứng rằng, niềm tin yêu, cảm kích của người dân đối với lực lượng Công an ngày càng được tăng lên. Trong vô vàn gian khó, hiểm nguy mà hàng ngày, hàng giờ các anh phải đối mặt thì những lá thư của người dân gửi đến chính là nguồn động viên, sự khích lệ tinh thần to lớn, giúp các anh có thêm động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_202878_mang-lai-niem-vui-cho-dan.aspx