Mang lại ánh sáng cho gần 300 bệnh nhân nghèo

Bao năm đằng đẵng sống trong cảnh 'mắt mờ, chân chậm', vậy mà chỉ sau vài chục phút tôi đã nhìn thấy lại ngôi nhà quen thuộc, những người thân yêu trong gia đình, xóm giềng… nhờ được mổ mắt thay thủy tinh thể miễn phí, cụ Nguyễn Thị Yến ở Quảng Ninh chia sẻ.

Là một trong số gần 300 bệnh nhân nghèo được hỗ trợ thay thủy tinh thể miễn phí trong chương trình hoạt động từ thiện của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND phối hợp với Ban Từ thiện Xã hội –Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức (từ ngày 23-3 đến ngày 25-3), cụ Nguyễn Thị Yến ở Quảng Ninh cho biết: Cụ vô cùng xúc động khi được các bác sỹ Bệnh viện Mắt Quốc tế phẫu thuật hoàn toàn miễn phí, giúp cụ nhìn được mọi vật rõ ràng, sáng sủa.

Cùng với cụ Yến, nhiều người cao tuổi khác thuộc trong diện nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh, TP Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình cũng được hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí. Đa số các cụ đều vui mừng vì sau khi phẫu thuật mắt đã sáng rõ hơn, chủ động được trong sinh hoạt và cuộc sống.

Cụ Nông Thị Hưu, ở Thạch Thất, Hà Nội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đôi mắt cụ đã mờ đục từ nhiều năm nhưng hàng ngày vẫn phải ra đồng làm việc. Với cụ, sau khi được mổ mắt thay thủy tinh thể miễn phí, đôi mắt sáng trở lại khiến cụ thấy như một giấc mơ. "Mắt sáng rồi, tôi có thể tự xâu kim, khâu vá, lao động như bao người bình thường. Cảm ơn các cán bộ tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đã quan tâm chia sẻ, giúp tôi thuận lợi hơn trong sinh hoạt".

Bệnh nhân cao tuổi được tư vấn, phát thuốc trong chương trình phẫu thuật miễn phí của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND (ảnh H.G)

Bệnh nhân cao tuổi được tư vấn, phát thuốc trong chương trình phẫu thuật miễn phí của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND (ảnh H.G)

Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng, Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND cho biết: Đa phần những người cao tuổi được phẫu thuật miễn phí đều thuộc diện nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, không thể tự chi trả để có đôi mắt sáng, bởi giá trị mỗi ca phẫu thuật lên đến gần chục triệu đồng, nếu phải về thành phố lớn thì chi phí còn tăng hơn nhiều.

Vì vậy, để chuẩn bị chu đáo nhất cho chương trình phẫu thuật từ thiện, Ban lãnh đạo Bệnh viện đã huy động toàn bộ đội ngũ bác sĩ, nhân viên, trang thiết bị y tế, xe đưa đón người bệnh tại các tỉnh nằm trong chương trình.

Trước đó, trong suốt thời gian dài, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng viên, cán bộ chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND cùng với hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng, hiện đại đã đến với những ngôi chùa lớn như: Cái Bầu, Ba Vàng, Động Linh tự, Chùa Hang... để khám sàng lọc và tư vấn miễn phí các bệnh về mắt cho hơn 5000 nghìn người cao tuổi. Qua kết quả khám sàng lọc, gần 300 bệnh nhân đã được chỉ định mổ mắt thay thủy tinh thể miễn phí.

Ni trưởng Thích Nữ Huệ Từ, Chủ tịch Ban Từ thiện Xã hội –Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ: “Trong những chuyến từ thiện, tôi đã được tiếp xúc với nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Nếu chẳng may thị lực kém, thì họ không chỉ gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống mà còn trở thành gánh nặng cho gia đình. Chương trình phẫu thuật nhân đạo ý nghĩa ngày hôm nay đã đem đến ánh sáng cho người nghèo tại nhiều địa phương trên mọi miền tổ quốc. Tôi hi vọng chương trình sẽ tiếp tục diễn ra trong những năm tới, để thêm nhiều người nữa được điều trị đục thủy tinh thể miễn phí, giúp họ tìm lại thị lực đã mất.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/mang-lai-anh-sang-cho-gan-300-benh-nhan-ngheo-112656.html