Mang gà đi cấp cứu, bé trai 6 tuổi được nhận bằng khen

Đang đạp xe, vô tình tông phải chú gà con của nhà hàng xóm, cậu bé Derek C Lalchhanhima ở Mizoram, Ấn Độ đã tức tốc mang chú gà đi cấp cứu.

 Cậu bé được nhận bằng khen vì hành động của mình.

Cậu bé được nhận bằng khen vì hành động của mình.

Bức ảnh chụp bé trai Derek mang chú gà con mà cậu bé vô tình làm bị thương tới bệnh viện với tất cả số tiền trong túi đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng với hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận.

Không chỉ vì cậu bé quá đáng yêu mà ai cũng cảm thấy hành động của cậu nhóc mới 6 tuổi thể hiện sự trung thực và tốt bụng hiếm có.

Theo đó, Derek, hôm 3.4 đạp xe vô tình cán phải gà nhà hàng xóm. Cậu bé lập tức ôm gà chạy về nhà, cầu xin bố mẹ hãy mang nó đi bệnh viện mà không biết con vật đã chết.

Hình ảnh cậu bé mang gà đi cấp cứu được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bố cậu bé là Dhiraj Chhetri, một cảnh sát địa phương, bảo con tự mang đi chữa. Derek liền đưa con gà tới bệnh viện, mang theo tờ 10 rupee (0,14 USD) và mong các bác sĩ cứu giúp.

Từ bệnh viện trở về, Derek khóc nức nở và thề sẽ quay lại lần nữa, mang theo 100 rupee (1,46 USD) để cứu bằng được con gà. Cha mẹ Derek phải giải thích với cậu bé rằng con gà đã chết và bác sĩ không thể làm gì hơn.

Vì hành động đẹp này vào 5.4 bé trai dễ thương đã được nhà trường trao tặng bằng khen để tuyên dương.

Theo Sanga, cậu bé còn được cộng đồng địa phương tặng chiếc khăn choàng thường được dùng để tôn vinh một ai đó làm việc ý nghĩa, theo tục lệ ở bang Mizoram.

NH (T/H)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/mang-ga-di-cap-cuu-be-trai-6-tuoi-duoc-nhan-bang-khen-724847.ldo