Mang cuộc sống bình yên về với Loóng Luông

Hôm đó là ngày rất vui của bà con 2 bản Lũng Xá và Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ bởi họ được đón hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La hành quân về bản giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Có mặt tại bản Tà Dê, chúng tôi cảm nhận được tình cảm, trách nhiệm mà cán bộ, chiến sĩ trung đoàn, lực lượng dân quân trong xã dành cho bà con nơi đây. Băng rừng, vượt núi hơn 6km vào bản dù đã thấm mệt, nhưng vừa vào đến nơi, tận mắt chứng kiến tiếng trẻ em nô đùa trên những bãi đất trống, xa xa là làn khói mờ lan tỏa từ những ngôi nhà của đồng bào người Mông trong bản, những mệt mỏi đã không còn, thay vào đó là niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt của từng cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Sơn La cùng bà con xã Loóng Luông trồng cây bơ.

Khi chiếc xe tải đưa cây giống dừng trước cửa nhà Trưởng bản Sồng A Tồng, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng bắt tay vào từng phần việc. Người xới đất lật cỏ, người đào hố trồng cây, người vận chuyển cây giống,… chẳng mấy chốc một chiếc xe tải chở đầy ăm ắp cây bơ giống đã được bộ đội, lực lượng dân quân và bà con trong bản trồng hết. Trưởng bản Sồng A Tồng nói rằng: Những cây bơ này là những mầm xanh vươn lên từng ngày của bản và sẽ đem lại cuộc sống đủ đầy cho bà con dân bản chúng tôi.

Nhớ lại thời điểm hơn gần 2 tháng trước khi đối tượng ma túy vẫn đang hoạt động trên địa bàn và gây nhiều sợ hãi, ám ảnh cho người dân, anh Giàng A Ký, Bí thư Đảng ủy xã Loóng Luông không giấu nổi cảm xúc, anh Ký chia sẻ: “Trước đây bà con thường bị kẻ xấu xúi giục, lôi kéo tham gia vận chuyển ma túy; địa phương thường xuyên làm công tác tuyên truyền, vận động để giúp bà con không bao che, chứa chấp tội phạm, không tham gia vận chuyển ma túy. Nay bộ đội về bản giúp bà con trồng cây để phát triển kinh tế, bà con chúng tôi rất phấn khởi và cảm ơn bộ đội nhiều lắm”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La hành quân vào địa bàn xã Loóng Luông.

Càng về trưa, không khí lao động trên nương càng khẩn trương, nhộn nhịp. Vừa chỉ huy, vừa cùng bộ đội vun đất trồng cây, Thượng tá Quàng Văn Thăng, Phó tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Sơn La cho biết: “Mặc dù chúng tôi hành quân bộ đường xá đi lại khó khăn vào đây, nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất quyết tâm. Thời gian này bên cạnh giúp bà con phát triển kinh tế, chúng tôi thực hiện công tác vận động quần chúng làm sao để dân hiểu, dân biết, dân tin. Giúp bà con chuyển đổi về nhận thức, không nghe, không tin vào kẻ xấu xúi giục”.

Con đường dẫn từ bản Tà Dê vào bản Lũng Xá, từng là nỗi ám ảnh của bà con trước đây. Nay bộ đội về tu sửa, dọn dẹp phong quang sạch sẽ, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn nên ai trong bản cũng cảm thấy vui vẻ, phấn khởi. Chị Giàng Thị Ganh, ở bản Tà Dê trải lòng: “Hồi trước tôi phải đưa con đi học vì những nguy hiểm rình rập khi qua đoạn đường này, nhưng bây giờ gia đình tôi yên tâm rồi, các con tôi có thể tự đến trường. Hôm nay được bộ đội Trung đoàn 754 về tận bản giúp bà con chúng tôi dọn dẹp lại con đường, chúng tôi cảm ơn bộ đội”.

Trong đợt hành quân dã ngoại và làm công tác vận động quần chúng, Bộ CHQS tỉnh Sơn La không chỉ hỗ trợ, giúp bà con ổn định tình hình địa bàn, phát triển kinh tế mà cán bộ, chiến sĩ, Bộ CHQS tỉnh còn đến với bà con bằng niềm tin về một cuộc sống bình yên, đủ đầy. Đoàn công tác cũng đến thăm và tặng quà cụ Giàng Thị Sau, 93 tuổi, một trong những gia đình có công với cách mạng ở xã Loóng Luông. Nhận gói quà từ đoàn công tác cụ Sau xúc động, nói lời cảm ơn bộ đội về bản, giúp địa phương và quan tâm đến cụ.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ chia sẻ: “Bộ đội về tham gia giúp bà con nhân dân trên địa bàn ổn định tình hình an ninh, chính trị; phát triển kinh tế là việc làm đầy ý nghĩa. Là cầu nối để thắt chặt mối quan hệ, tình đoàn kết quân dân”. Ông nói rằng, mỗi khi có bộ đội về với địa phương cùng sẻ chia khó khăn và cùng chung vui với bà con, cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn, không bị kẻ xấu mua chuộc.

Chia tay bà con xã Loóng Luông cũng là khi những tia nắng hình dẻ quạt xuyên qua tán cây xanh thẫm, báo hiệu một cuộc sống bình yên trở lại nơi đây. Chúng tôi ấn tượng với câu nói của đồng chí Chủ tịch huyện Vân Hồ: Hoạt động của bộ đội sẽ là cầu nối để cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn…

Bài và ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/mang-cuoc-song-binh-yen-ve-voi-loong-luong-549925