Manchester United vs Barcelona: Lịch sử gọi tên những người cũ

Sau 8 năm, Manchester United và Barcelona lại có cơ hội đọ sức tại Champions League. Một lần nữa, Barcelona của Messi, Busquets, Pique lại đứng trước cơ hội gieo sầu cho đội bóng vĩ đại nhất lịch sử nước Anh.

Chung kết UEFA Champions League 2009

Năm 2009, đương kim vô địch Manchester United đứng trước cơ hội phá bỏ lời nguyền Cúp C1 khi góp mặt trong trận chung kết gặp Barcelona. Nếu thắng trận này, đội bóng vĩ đại nhất lịch sử nước Anh sẽ có lần thứ 2 liên tiếp đăng quang Cúp C1 Châu Âu, trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu cao quý này.

Khoảnh khắc đáng nhớ của Messi khi bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Van Der Sar. Ảnh: Reuters.

Khoảnh khắc đáng nhớ của Messi khi bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Van Der Sar. Ảnh: Reuters.

HLV Alex Ferguson nắm trong tay hàng tấn công siêu hạng gồm Ronaldo, Rooney, Tevez, Berbatov, được đánh giá cao hơn đối thủ. Đối với "Quỷ đỏ", cánh cổng thiên đường chỉ còn cách một bước chân.

Tuy nhiên, 10 phút sau khi bóng lăn, “Báo đen” Eto’o dội một gáo nước lạnh vào tham vọng đó, và đòn kết liễu của Messi ở phút thứ 70 đã biến Man United trở thành cựu vương của Châu Âu, mở ra kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới mang tên Tiki-Taka.

Chung kết UEFA Champions League 2011

Lối chơi nhuần nhuyễn đạt đến độ hoàn hảo mà Pep Guardiola xây dựng cho Barcelona tiếp tục buộc Man United ôm hận. Messi là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi anh thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới "Quỷ đỏ".

Trận thua 1-3 này thực sự là nỗi ám ảnh đối với thầy trò HLV Sir Alex. Sau 5 năm ngày đăng quang, Xavi đã tiết lộ những gì mà Rooney nói với anh trong khoảng 10 phút cuối trận.

Lần thứ 2 Rooney và đồng đội gục ngã trong trận chung kết trước một Barca quá mạnh. Ảnh: Matt Dunham.

"Rooney đã đến bên cạnh tôi trước khi trận đấu kết thúc, khoảng phút 80 gì đấy và nói với tôi như thế này: Đủ rồi, các bạn thắng chắc rồi còn gì nữa, đừng đưa bóng lòng vòng trên sân làm gì nữa".

Busquets, Messi, Pique là 3 ngôi sao của Barca từng đá trận chung kết Champions League 2009 và 2011 gặp Man United hiện vẫn còn thi đấu cho đội chủ sân Nou Camp. Về phía MU, Valencia và Chris Smalling là hai cái tên cuối cùng còn sót lại trong trận đấu năm 2011. Chris Smalling khi đó 20 tuổi, ngồi trên băng ghế dự bị và chứng kiến người đàn anh Valencia thi đấu trong trận cầu đầy ám ảnh.

TÙNG GIANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/manchester-united-vs-barcelona-lich-su-goi-ten-nhung-nguoi-cu-727057.ldo