Manchester City 4 - 3 Tottenham: Son ghi 2 bàn, VAR cứu giúp gà trống

Hòa sau hai lượt trận với tổng tỷ số 4-4, Tottenham đi tiếp vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Đối thủ của họ sẽ là Ajax, trong khi ở cặp đấu bán kết còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa Barcelona và Liverpool.

Thất bại 0-1 ở trận lượt đi trước, Tottenham khiến giấc mộng "ăn bốn" của Man City suy giảm đáng kể. Không những vậy, nửa xanh thành Manchester vẫn đang phải căng mình trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đầy gay cấn và nghẹt thở với Liverpool khi ngôi vương tại Premier League còn chưa ngã ngũ.

Bàn thắng quý như vàng của Fernando Llorente giúp Tottenham giành vé vào bán kết. Ảnh: Getty

Bàn thắng quý như vàng của Fernando Llorente giúp Tottenham giành vé vào bán kết. Ảnh: Getty

Với Totenham, hiện đang có phong độ cao với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Nhưng cả 3 chiến thắng đó đều diễn ra trên "thánh địa" Tottenham Hotspur Stadium (trong đó có chiến thắng trước Man City ở lượt đi tứ kết Champions League).

Tuy nhiên ở Giải Ngoại hạng Anh họ cũng đang chiến đấu cật lực cho một vị trí trong top 4. Vì vậy, hành quân đến Etihad với lợi thế cách biệt 1 bàn, “Gà trống” tràn đầy tự tin sẽ đánh bại “The Citizens” để đoạt lấy tấm vé vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử.

Trong trận đấu tại Etihad, Pep đã quyết định tạo ra một số sự thay đổi so với trận lượt đi. Ở vị trí trung vệ, Kompany đá cặp trung vệ với Lapore còn Otamendi phải ngồi dự bị. Ở vị trí hậu vệ trái Mendy được sử dụng thay vì Delph, bên cánh đối diện vẫn là Walker. Ở tuyến giữa, De Bruyne thay thế Fernandinho đá bên cạnh Gundogan và David Silva. Trên hàng công, Mahrez phải nhường vị trí đá chính cho Bernardo Silva, ngôi sao người Bồ sát cánh bên cạnh Sterling và Aguero.

Bên kia chiến tuyến, Tottenham tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Khi mà Harry Kane không thể ra sân vì chấn thương, HLV Pochettino sử dụng sơ đồ 4-3-1-2 với Lucas Moura và Son Heung-Min đá cặp tiền đạo, họ được hỗ trợ bởi Eriksen. Ở tuyến giữa, Alli, Sissoko và Wanyama là những người được tin tưởng. Ở hàng thủ Alderweireld đá cặp trung vệ với Vertonghen, hai cánh là sự có mặt của Rose và Trippier. Trong khung gỗ vẫn là cái tên quen thuộc Hugo Lloris.

Ngay ở phút thứ 4, đội chủ nhà bất ngờ tăng tốc để rồi Sterling tung ra cú cứa lòng chân phải, mở tỉ số của trận đấu. Tỉ số là 1 – 0 cho Man City (Tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 1-1).

Son Heung-Min tỏa sáng với 2 bàn thắng vào lưới Man City. Ảnh: Getty

Tuy nhiên chỉ sau đó 3 phút, Son Heung-Min có câu trả lời bằng pha ra chân rất nhanh, bóng chạm chân thủ môn Ederson rồi đi vào lưới ở phút thứ 7 của trận đấu đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Lợi thế đang nghiêng về Tottenham.

Bất lợi về mặt tỉ số, các cầu thủ chủ nhà dồn lên tấn công nhưng từ sai lầm của hậu vệ Laporte, đã phải trả giá khi ở phút thứ 10 của trận đấu, Tottenham phản công rất nhanh bóng đến chân Son Heung-Min hơi chếch bên cánh trái và cầu thủ người Hàn Quốc tung ra cú cứa lòng không thể cản phá nâng tỉ số lên 1 – 2 cho Tottenham.

Cục diện của trận đấu tiếp tục diễn biến hấp dẫn khi Bernardo Silva có bàn thắng cân bằng tỉ số 2-2 ở phút 11 sau pha dứt điểm rất nhanh ở cự ly gần. Trận đấu mới diễn ra được 11 phút nhưng đã có 4 bàn thắng được ghi, kịch bản này nằm ngoài tưởng tượng của nhiều người. Chắc chắn Man City sẽ phải tấn công tổng lực trong phần còn lại của trận đấu, bởi họ cần 2 bàn nữa và không để thủng lưới mới có thể đi tiếp.

Hy vọng đi tiếp của đội chủ sân Etihad được thắp sáng khi phút 21 của trận đấu De Bruyne thoát xuống cánh phải căng ngang vào vòng cấm rất nguy hiểm, Sterling băng vào đệm bóng từ góc hẹp nâng tỉ số lên 3 – 2 cho Man City.

Sterling có một ngày thi đấu xuất sắc nhưng không thể giúp Man City có vé vào bán kết Champions League. Ảnh: Getty

Những phút tiếp theo tốc độ của trận đấu được đẩy lên rất cao, rất nhiều cơ hội được tạo ra từ cả hai phía nhưng tỷ số 3-2 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ Tottenham chủ động chơi với đội hình thấp, cố gắng bảo vệ thành quả và chỉ phản công khá hiếm hoi. Sức ép mỗi lúc một tăng về phía khung thành Tottenham, và đến phút 59 đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ 4 nhờ công của Aguero. Sau tình huống chọc khe của Bruyne, cầu thủ người Argentina tung ra cú sút rất mạnh từ góc hẹp nới rộng cách biệt cho đội chủ nhà. (Tỉ số là 4-2 cho Man City).

Đến lúc này Tottenham mới là đội ở vào thế bất lợi, HLV Pochettino chỉ đạo các học trò dâng đội hình lên cao tìm kiếm cơ hội nhưng đội chủ nhà vẫn kiểm soát thế trận rất tốt.

Và điều gì đến cũng phải đến khi ở phút 73, cầu thủ vào sân thay người Fernando Llorente bật cao sau tình huống phạt góc nhưng lại đưa bóng vào lưới không phải bằng đầu. Trọng tài phải tham khảo VAR rất lâu, pha quay chậm cho thấy cầu thủ người Tây Ban Nha đã thu tay lại và dùng hông ghi bàn. Bàn thắng được công nhận, tỉ số được rút ngắn xuống còn 4-3 (tổng tỉ số lúc này là 4 – 4).

Trận đấu dần trôi về những phút cuối, các cầu thủ Man City dồn lên tấn công, nhằm tìm kiếm thêm một bàn thắng nữa để nắm lợi thế đi tiếp. Đến tận phút bù giờ thứ 3 trong 6 phút bù giờ của hiệp thi đấu thứ 2, Sterling mới đưa được bóng vào lưới của đối phương sau pha nỗ lực đi bóng của Aguero.

Cả sân vận động vỡ òa, còn các cầu thủ Tottenham đã đổ sụp. Thế nhưng VAR một lần nữa lại cứu các vị khách khi ghi nhận Aguero đã ở vào thế việt vị. Đây cũng là dấu chấm hết cho đội chủ nhà.

Hòa sau hai lượt trận với tổng tỷ số 4-4, Tottenham đi tiếp vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Đối thủ của họ sẽ là Ajax, trong khi ở cặp đấu bán kết còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa Barcelona và Liverpool.

Ghi bàn:
Man City: Sterling (4',21'), Bernardo Silva (11'), Aguero (59')
Tottenham: Son Heung-min (7', 10'), Llorente (73')

Đội hình thi đấu:

Man City: 31 Ederson, 4 V. Kompany, 2 K. Walker, 22 B. Mendy (Sane, 84'), 14 A. Laporte, 21 David Silva (Fernandinho, 63'), 8 İ. Gündogan, 17 K. De Bruyne, 20 Bernardo Silva, 10 S. Aguero, 7 R. Sterling

Tottenham: 1 H. Lloris, 5 J. Vertonghen, 3 D. Rose (Sanchez, 90+1), 4 T. Alderweireld, 2 K. Trippier, 17 M. Sissoko (Llorente, 41'), 12 V. Wanyama, 23 C. Eriksen, 27 Lucas Moura (Davies, 82'), 20 D. Alli, 7 Son Heung-Min

Thành Vinh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/manchester-city-4-3-tottenham-huynh-de-tuong-tan-240347.html