Man Utd vào bán kết Cúp Liên đoàn

Gã khổng lồ thành Manchester đang thực sự vào phom ở thời điểm này tại các đấu trường quốc nội. Rạng sáng 24/12, Man Utd tiếp tục cho thấy sự ổn định cũng như sức mạnh đồng đều khi đánh bại Everton ngay tại Goodison Park.

Man Utd đang bay cao với những chiến thắng liên tiếp tại nước Anh (ảnh: Reuters)

Man Utd đang bay cao với những chiến thắng liên tiếp tại nước Anh (ảnh: Reuters)

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng của Quỷ đỏ, Ole Gunnar Solskjaer đã trải qua rất nhiều sóng gió cùng những sự chỉ trích của giới hâm mộ. Chính vì vậy, cùng với phong độ rất tốt tại giải Ngoại hạng, đội bóng của chiến lược gia người Na Uy tràn đầy khao khát để giành danh hiệu đầu tiên trong mùa bóng. Chiếc Cúp Liên đoàn Anh chính là mục tiêu gần nhất, và cũng vừa tầm với nhất đối với M.U trong thời điểm này.

Trên sân nhà, Everton không phải là đối thủ dễ chơi. Đại diện vùng Merseyside luôn đá rất khó chịu tại Goodison Park vừa cách chơi đủng đỉnh nhưng đầy kỷ luật. Trong phần lớn thời gian thi đấu, bất chấp sự áp đảo của đội khách, các học trò của Carlo Ancelotti vẫn đứng vững, thậm chí còn tạo ra không ít cơ hội nhờ những đợt phản công nhanh bởi bộ ba tốc độ Alex Iwobi – Sigurdsson – Richarlison. Phía bên kia chiến tuyến, M.U đưa chân sút kỳ cựu Edinson Cavani ra sân ngay từ đầu trận. Ngoài ra, Solskjaer cũng tạo được sự lấn lướt nhờ hàng tiền vệ 5 người đá chặt chẽ và giàu sức tấn công.

Sau khoảng thời gian giằng co với các cơ hội bị bỏ lỡ từ cả 2 phía, bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 88. Từ đường chuyền đơn giản của Martial ở trung lộ, Cavani thể hiện đẳng cấp tuyệt vời với cú đá chân trái điệu nghệ hạ gục thủ thành Robin Olsen. Tiền đạo người Uruguay đã có pha xử lý quá nhạy cảm với tầm quan sát của một sát thủ đúng nghĩa khi có khoảng trống. Rõ ràng, dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, cựu cầu thủ của PSG vẫn có đóng góp rất lớn cho M.U nhờ vào kho kinh nghiệm khổng lồ của mình.

Trong những phút ít ỏi còn lại, Everton tỏ ra đuối sức và không còn động lực thi đấu. Tới những phút đá bù giờ, từ một đường chọc khe của Rashford, Martial dễ dàng thoát xuống ghi bàn thắng thứ 2 cho đội quân áo đỏ. Tiền đạo người Pháp đã để lại dấu ấn với rất nhiều đóng góp cho lối chơi chung của cả đội. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của anh sẽ giúp Solskjaer có thêm nhiều sự lựa chọn trên hàng công của M.U trong thời gian tới. Với Martial, Rashford, Cavani và Greenwood, Quỷ đỏ đang sở hữu một hàng tiền đạo rất có chiều sâu và chất lượng.

Ở trận tứ kết cuối cùng cũng trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn Anh, Tottenham Hotspur cũng trải qua 90 phút đầy khó nhọc trên sân Stoke City. Ngay ở phút 22, cú đánh đầu lái bóng của Gareth Bale đã giúp Spurs vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, đội bóng tới từ giải hạng Nhất chơi đầy quả cảm và có bàn san bằng cách biệt sau cú đá đầy bất ngờ của Jordan Thompson ở phút 53. Khi trận đấu còn khoảng 20 phút, pha băng lên dũng mãnh cùng cú sút như búa bổ của Ben Davies mới giúp đội khách gia tăng cách biệt. Đến phút 81, những tình huống cài người khôn ngoan của Harry Kane đã đánh bại các trung vệ Stoke trong vòng cấm. Trong thế đối mặt, tiền đạo người Anh sút tung lưới Andy Lonergan lần thứ 3, qua đó giúp đội quân Bắc London tiến vào bán kết.

Do tình hình dịch bệnh đang bùng phát tại xứ sương mù, Liên đoàn bóng đá Anh vẫn chưa xác định cụ thể lịch thi đấu bán kết của Cúp Liên đoàn. Theo kết quả bốc thăm, Man Utd sẽ đấu với Man City, trong khi Tottenham gặp Brentford, một đội hạng Nhất khác đang là hiện tượng của giải đấu này./.

HC

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/man-utd-vao-ban-ket-cup-lien-doan-571641.html