Man Utd - Ronaldo - Bale và vị thế của một 'ông vua'

Chưa biết tiền đạo Xứ Wales có đầu quân cho đội chủ sân Old Trafford hay không, nhưng điều này gián tiếp cho thấy Manchester United vẫn là cái tên quá lớn trong giới bóng đá.

Manchester United giờ đây đã không còn đủ mạnh về chuyên môn để "hùng bá" tại nước Anh cũng như toàn Châu Âu.

Thậm chí, mùa hè này, cho dù họ có thể sẽ mang về những cái tên siêu khủng như Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale, cũng chưa ai dám khẳng định Jose Mourinho sẽ đưa đội chủ sân Old Trafford đến vinh quang. Nhưng, hãy nhìn vào cái cách mà đội bóng này chiếm lĩnh tâm trí khán giả.

Man Utd là một thế giới đầy ma mị trong bóng đá.

Hãy thôi nói về bản sắc thương hiệu đi, vì vấn đề này là quá nhàm chán với cái tên Manchester United từ lâu rồi. Ở trên thế giới hiện tại, chỉ một vài đội bóng có tiềm lực tài chính "trên thị trường chuyển nhượng" giống đội bóng áo đỏ.

Neymar đến với Paris Saint-Germain hay Philippe Coutinho chuyển sang Barcelona, họ đều là những thương vụ lớn hơn rất nhiều về giá trị kinh tế khi đem lên bàn cân so với anh chàng da màu Romelu Lukaku. Tuy nhiên về mặt sức hút từ giới truyền thông cho đến khán giả... ai dám chắc Lukaku kém hơn hai người Brazil kia?

Trên thực tế, vấn đề chuyên môn vẫn là thứ để đánh giá sự chú ý của khán giả với một đội bóng. Nghĩa là việc đội nào đó đưa về những siêu sao đắt giá và trở thành người dẫn đường của cả câu lạc bộ, nó sẽ làm sức hút của đội bóng này trở lên mạnh mẽ hơn trong mắt những người khác.

Thương vụ Lukaku là một trong những minh chứng của sức hút Man Utd.

Nhưng nó có vẻ không giống với những gì đã và đang xảy ra ở Manchester United từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Dường như việc "đói danh hiệu" đã trở nên quen thuộc với những đối tượng "follow" United, nhưng lạ thay, sự đi xuống về chuyên môn lại trở thành một "đòn bẩy" tác động mạnh mẽ lên sức hút của Man Utd.

Ai cũng ngóng chờ việc Man Utd "chết dẫm chết dúi" ra sao, hay chỉ chờ Lukaku kiến tạo cho Nicolas Otamendi ghi bàn cho Manchester City là họ cùng hùa vào chê bai, đả kích... tất nhiên điều đó không hay ho, nhưng nó lại gián tiếp đưa đội bóng này lên một tầm cao mà ít đội bóng nào có thể vươn tới. Đó là "lực hấp dẫn kì lạ, đi ngược với xu thế chung của bóng đá".

Có một điều chắc chắn, Real Madrid xây dựng đế chế Galaticos lần thứ 2 bằng cách đưa CR7 về với đội bóng. Đó là khi anh được chào đón nồng nhiệt đến mức ngoài sức tưởng tượng, kể cả trên sân vận động Bernabeu hay trên Internet... đơn giản anh chàng đó từng là một thành viên "Quỷ đỏ".

Rồi thì sau những thất bại bẽ mặt trước Lionel Messi, Ronaldo lại nhận được những lời chế nhạo, nhưng đó lại là một sự kích thích lớn để chúng ta thấy huyền thoại bất diệt của Real Madrid ngày nay.

Ronaldo và Bale sẽ nổi trội nếu gắn liền với Man Utd.

Chưa biết Ronaldo và Bale có thể đầu quân cho Manchester United hay không, nhưng ở nước Anh, chỉ có họ mới có đủ sức hút với báo chí để đưa tin về những "bom tấn" kiểu này. Đội bóng của Jose Mourinho có thừa tiềm lực tài chính và hơn hết là đậm đà "bản sắc tin đồn".

Có hai điều mà bạn đừng bao giờ tin, đó là "lời nói của một cô gái và điều còn lại là tin đồn chuyển nhượng của Man Utd". Một câu đơn giản nhưng quá đủ để hiểu rõ giá trị của đội bóng lớn nhất nước Anh và thậm chí là cả Châu Âu, ít nhất là về khía cạnh "tin đồn".

Vũ Quang Toản

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/man-utd--ronaldo--bale-va-vi-the-cua-mot-ong-vua-d449321.html