Man Utd mơ vô địch sau trận thắng thứ 6 liên tiếp trên sân khách

Man Utd lại có màn ngược dòng ấn tượng trên sân của Sheffield với chiến thắng 3-2 để thu hẹp khoảng cách với nhóm Top 4 xuống chỉ còn 1 điểm.

Trong bối cảnh 4 đội xếp trên là Tottenham, Southampton, Leicester và Chelsea cùng không thắng ở vòng này, thầy trò HLV Solskjaer hiểu rằng 3 điểm trên sân của Sheffield sẽ giúp Man Utd có cơ hội rất lớn để chen chân vào Top 4, mơ vô địch.

Mùa này, người hâm mộ đã quá quen với hình ảnh Man Utd đá sân khách, nhận bàn thua trước để rồi thắng ngược sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Kịch bản ấy một lần nữa lại được tái hiện trên sân của Sheffield.

Rashford lập cú đúp giúp Man Utd ngược dòng trên sân của Sheffield.

Rashford lập cú đúp giúp Man Utd ngược dòng trên sân của Sheffield.

Chỉ sau 5 phút bóng lăn, Dean Herdenson, trong lần bắt chính thay De Gea đã mắc sai lầm với pha xử lý chậm chạm trong vòng cấm, để đối phương lao vào cướp bóng, tạo điều kiện cho McGoldric dễ dàng mở tỷ số trận đấu.

Có bàn dẫn trước, Sheffield thi đấu càng hưng phấn, liên tục uy hiếp khung thành Quỷ đỏ với bài sở trường tạt cánh đánh đầu. Man Utd đã đứng vững trước khi vùng lên mạnh mẽ để ghi liên tiếp hai bàn chỉ trong vòng 7 phút.

Phút 26, Lindelor phát động tấn công từ sân nhà, Rashford tiếp bóng tinh tế trước khi dứt điểm trái phá san bằng cách biệt. Chỉ hơn 5 phút sau, đến lượt Pogba có pha chọc khe đỉnh cao để Martial thoát xuống, vượt qua cả thủ môn Ramsdale đưa Man Utd vượt lên dẫn 2-1.

Martial cũng đóng góp một bàn.

Ngay đầu hiệp hai, Quỷ đỏ thành Manchester có bàn thắng thứ 3. Xuất phát từ một pha phản công thần tốc, bóng qua chân Bruno, Martial và kết thúc bằng cú cứa lòng đi xuyên qua hai chân thủ môn Sheffield của Rashford.

Tạo ra được cách biệt hai bàn, Man Utd chủ động chơi chậm lại, lùi về phòng ngự. Trước hàng phòng ngự số đông của Quỷ đỏ, Sheffield dù tung cả hai tiền đạo Lys Mousset và Brewster vào sân nhưng vẫn tỏ ra bế tắc.

Những tưởng Sheffield không thể làm gì hơn thì bất ngờ xảy ra ở cuối trận. Phút 87, từ pha đá phạt góc của Fleck, Lindelof phá bóng không tốt đập vào đầu McGoldrick bật ngược lại và bay thẳng vào lưới MU trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Henderson.

Sheffiled tấn công tổng lực trong những phút còn lại của trận đấu với liên tục những đường chuyền dài vào vòng cấm Man Utd. Phút bù giờ đầu tiên hiệp hai, hàng thủ Man Utd đã có một phen thót tim khi Henderson phải vất vả cản phá cú vô lê đẹp mắt của Mousset.

Với chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Sheffilde, Man Utd đã vượt qua Chelsea nhảy lên vị trí thứ 6 và bằng điểm với Everton (thứ 5). Thầy trò HLV Solskjaer vẫn còn một trận trong tay và nếu thắng trận đá bù, Quỷ đỏ sẽ chen chân vào cuộc đua vô địch của Liverpool và Tottenham.

Sheffield 2-3 Man Utd

Ghi bàn

Sheffield: McGoldrick (5', 87')

Man Utd: Rashford (26', 51'), Martial (33')

Đội hình thi đấu

Sheffield: Ramsdale; Basham, Egan, Robinson; Baldock, Stevens; Berge (Jagielka 12', Mousset 63'), Ampadu, Fleck; McGoldrick, Burke (Brewster 74').

Man Utd: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Alex Telles; Pogba, Matic, Fernandes (Van De Beek 80'); Greenwood (Mata 74'), Rashford, Martial (McTominay 90').

Thành An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/sheffield-2-3-man-utd-quy-do-nguoc-dong-mo-vo-dich-ngoai-hang-anh-20201218070404150.html