Man Utd đánh bại Man City ngay tại Etihad

Bất ngờ đã xảy ra tại trận derby Manchester ở vòng 16 Premier League khi Man Utd đánh bại Man City với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách trong trận đấu kết thúc rạng sáng 8-12.

 Man Utd bất ngờ đánh bại Man City trong trận derby thành Manchester. Ảnh: Getty

Man Utd bất ngờ đánh bại Man City trong trận derby thành Manchester. Ảnh: Getty

Cặp tiền đạo Rashford và Martial lập công trong hiệp một ở các phút 23 và 29, giúp đội khách dẫn trước 2-0. Đến cuối trận, pha đánh đầu thành bàn của trung vệ Otamendi không đủ để đội chủ nhà giữ lại dù chỉ một điểm.

Bộ đôi Rashford và Martial góp công lớn trong chiến thắng 2-1 của Quỷ đỏ. Ảnh: Getty

Thủ thành De Gea và hàng thủ của Man Utd cũng có một trận đấu xuất sắc. Ảnh: EPA

Ngồi trên khán đài dự khán trận đấu, HLV huyền thoại của Man Utd - Sir Alex Ferguson đã cười rất tươi khi tiền đạo Martial ghi bàn thắng thứ hai cho Man Utd. Có lẽ Sir Alex và nhiều cổ động viên của Man Utd cũng không tin vào màn trình diễn tưng bừng đến thế của Quỷ đỏ trong trận derby thành Manchester, dù họ vừa đánh bại một đối thủ mạnh khác ở vòng trước là Tottenham của "người cũ" Jose Mourinho.

Trước khi bóng lăn, Man City đã biết mình bị đội đầu bảng nới rộng cách biệt lên tới 14 điểm, sau khi Liverpool dễ dàng thắng 3-0 trên sân của Bournemouth. Thầy trò Pep Guardiola hiểu rằng không thể thua thêm nữa. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn trắng tay. Pha đẩy người lộ liễu của Bernardo Silva đã bị VAR phát hiện và trở thành một quả phạt đền, dẫn tới bàn mở tỷ số của Rashford trên chấm 11m. 6 phút sau, tiền đạo Martial đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng bàn thắng đẹp mắt trong vòng cấm.

Tình huống đẩy người trong vòng cấm của Silva (số 20) dẫn tới quả phạt đền cho Man Utd. Ảnh: Getty

Bị dẫn hai bàn, Man City dồn lên uy hiếp đối phương. Họ cầm bóng đến gần 80% trong hiệp hai, hàng công sút gần 30 lần nhưng đều bất thành và bàn thắng chỉ đến nhờ công của một trung vệ là Otamendi sau pha không chiến.

Kém 14 điểm so với đội đầu bảng, Man City đang ngày càng thất thế trong cuộc đua vô địch và bất lực nhìn Liverpool "một mình một ngựa" hướng tới danh hiệu vô địch giải bóng đá Anh lần đầu tiên sau 30 năm (lần gần nhất Liverpool lên ngôi cao nhất giải bóng đá Anh là ở mùa giải 1989-1990).

Hai trận thắng liên tiếp trước các đối thủ mạnh là Tottenham và Man City đã giúp HLV Ole Solskjer giải tỏa sức ép về phong độ trồi sụt của Man Utd gần đây. Ảnh: PA

BXH Premier League. Ảnh: Bongdaso.

*Vòng 16 Premier League chứng kiến chiến thắng tưng bừng 5-0 của Tottenham trước Burnley, trong đó tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung Min lập một siêu phẩm với pha đi bóng từ sân nhà sang cầu môn đối phương để ghi bàn.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Chelsea bất ngờ bại trận 1-3 trên sân của Everton.

NGỌC CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/man-utd-danh-bai-man-city-ngay-tai-etihad-604725