Man Utd 2-1 Real Madrid: Xóa tan mây đen

Mourinho cùng các học trò đang trải qua giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới đầy khó khăn, vì vậy dù chỉ là chiến thắng trong trận giao hữu trước Real Madrid nhưng vẫn đem lại niềm tin cho người hâm mộ 'quỷ đỏ'.

Một loạt các kết quả không mấy ấn tượng trên đất Mỹ khiến HLV Mourinho nhận nhiều chỉ trích dữ dội. Thậm chí, người ta còn đặt cược vào khả năng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ sớm bị Man United sa thải. Chính vì thế, một kết quả khả quan trước Real Madrid sẽ giúp chiến lược gia người Bồ Đào Nha giải quyết được nhiều vấn đề.

Đúng như nhận định của giới chuyên môn, dù 4 trận giao hữu không thắng trong 90 phút nhưng Man United đã “nóng máy” để nhập cuộc tốt hơn so với các cầu thủ Real Madrid vẫn chỉ thực hiện các buổi tập cho đến trước trận đấu tại Florida này

HLV Mourinho đã có thể tạm thở phào. Ảnh Getty Image

Đó là lý do để Alexis Sanchez và Juan Mata tạo ra mối đe dọa đầu tiên ngay từ phút thứ 5, dù tiền vệ người Tây Ban Nha xử lý lỗi ở khâu cuối cùng.

Các học trò của Lopetegui có câu trả lời sau đó 3 phút, khi Bale và Odriozola “chồng biên”, căng ngang cho Benzema nhưng pha đệm bóng của chân sút người Pháp đi chệch cột dọc.

Sự sắc sảo của Man United được thể hiện ở phút 18, sau đường chuyền ngược trở lại của Darmian, Alexis Sanchez kết thúc chính xác khiến thủ môn Casilla của Real không có cơ hội cản phá, mở tỷ số 1-0 cho "quỷ đỏ".

Đến phút 27, tỷ số đã được nâng lên là 2-0 và lần này trực tiếp Herrera lập công, băng lên sút bóng uy lực sau khi Sanchez đánh đầu chuyền bóng từ một quả tạt của Mata. Trong những phút tiếp theo thế trận diễn ra khá đều nhịp và không có tính đột biến cao, nhưng đúng ở phút bù giờ hiệp 1 Benzema tận dụng sự mất tập trung của Bailly để đệm bóng cận thành rút ngắn 1-2 từ quả căng vào của Theo Hernandez.

Sau giờ nghỉ, Lopetegui tiếp tục gây bất ngờ khi rút cả Benzema, Bale và Casilla ra sân để sử dụng hoàn toàn là đội hình trẻ - trong đó có thủ môn tân binh Andriy Lunin, chứ không có một nhân tố trụ cột nào.

Quyết tâm giữ chiến thắng, Mourinho không thay bất kỳ vị trí nào, thế nhưng, chính đội hình trẻ của Real Madrid lại chơi ấn tượng hơn, không chỉ ở yếu tố kiểm soát bóng. Những pha phối hợp nhanh, chọc khe đã tạo được nhiều hơn các khoảng trống, trong đó, Martin Odegaard được đặt vào thế dứt điểm thuận lợi ở phút 57 nhưng bóng vọt xà.

Suốt nửa đầu hiệp 2, Man United hầu như không có pha lên bóng đáng kể nào, với chủ trương giữ vững tỷ số. Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn, nhưng cả hai đội không có được những cơ hội thực sự rõ rệt. Phút 75 Martin Oedegaard quyết định sút phạt đưa bóng đi thẳng về phía khung thành Man United, nhưng cú sút chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn De Gea bên phía đội bóng thành Manchester.

15 phút cuối trận Real tung thêm Asensio, Isco & Kroos vào sân và Real liên tục đe dọa cầu môn MU trong khi "Quỷ Đỏ" đến lúc này vẫn chưa sút thêm một cú nào từ đầu hiệp. Dự bị De Tomas bỏ lỡ cận thành quả tạt của Asensio ở phút 82 và vào phút thứ 90+1, Nacho đã suýt ghi một siêu phẩm với cú sút xa rất căng đi vọt xà cầu môn Man United. Bỏ lỡ cơ hội liên tiếp, Real chấp nhận thua cuộc sát nút trước Man United, đội kết thúc tour du đấu tại Mỹ với một chiến thắng.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/man-utd-2-1-real-madrid-xoa-tan-may-den-77701.html