Man United vào bán kết FA Cup, Bundesliga hạ màn kịch tính

Được đánh giá cao hơn nhưng Man United phải rất nhọc nhằn mới có thể đánh bại Norwich City để giành tấm vé đầu tiên vào bán kết tại FA Cup mùa giải năm nay. Trong khi đó, cuộc đua tham dự Champions League và trụ hạng tại Bundesliga diễn ra đầy kịch tính ở vòng đấu cuối cùng.

Man United nhọc nhằn giành vé vào bán kết tại FA Cup. Ảnh: Getty Images

Man United nhọc nhằn giành vé vào bán kết tại FA Cup. Ảnh: Getty Images

Trong chuyến làm khách của Norwich City ở vòng tứ kết FA Cup đêm hôm qua (27-6), đội hình của Man United chỉ còn giữ lại 3 trụ cột so với trận thắng trước Sheffield United cách đây 3 ngày là Harry Maguire, Luke Shaw và Bruno Fernandes. Trên hàng công, Jesse Lingard và Juan Mata xuất phát ở 2 cánh, hỗ trợ cho tiền đạo cắm Odion Ighalo. Bên kia chiến tuyến, Norwich kết hợp đội hình nửa ngôi sao chính, nửa dự bị. Đáng chú ý, họ tung ra hàng công mạnh nhất với sự hiện diện của Todd Cantwell, Emiliano Buendia và Teemu Pukki.

Việc sử dụng nhiều cầu thủ dự bị khiến lối chơi của Man United gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà. Dù Fernandes vẫn nỗ lực, nhưng Lingard và Mata quá mờ nhạt khiến thế công của Man United không tạo ra áp lực đủ lớn. Trong khi đó, Norwich cũng dâng lên rất ít. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đến ở phút 43 khi Lukas Rupp có cơ hội rõ ràng ngay trước khung thành Man United, nhưng lại sút bóng quá chậm và để cho Maguire kịp thời cản phá.

Cục diện hiệp thi đấu thứ 2 không có nhiều thay đổi khi Man United dù kiểm soát bóng nhiều hơn. Và Quỷ đỏ có được bàn thắng mở tỷ số do công của Ighalo ở phút 51 sau sai lầm của hậu vệ đội chủ nhà.

Ở những phút sau đó, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn khi Norwich chủ động đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Phút 69, Jamal Lewis có tình huống đánh đầu nguy hiểm, tiếc rằng một đồng đội vô tình cản phá bóng ngay trước vạch vôi của Man United. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 75 khi Todd Cantwell tung ra cú sút xa đầy quyết đoán, hạ gục Romero để gỡ hòa 1-1 cho Norwich.

Để thủng lưới, Man United dồn lên tấn công, Greenwood có tình huống dứt điểm đi sạt cột khung thành Norwich ra ngoài ở phút 79. Phút 88, đội chủ nhà chỉ còn thi đấu với 10 người khi Timm Klose nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Ighalo. Có lợi thế hơn người, Man United dồn ép Norwich đến nghẹt thở trong 6 phút bù giờ, nhưng các chân sút của họ không tài nào đánh bại Krul.

Kết quả hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức buộc hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ quyết định tấm vé vào bán kết. Ở hiệp phụ đầu tiên, Man United gần như chỉ đá bên phần sân của đội chủ nhà nhưng họ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Krul vì tất cả cầu thủ Norwich đều lui về phòng ngự.

Bước sang hiệp phụ thứ 2, những tình huống tấn công của Man United trở nên rõ nét hơn. Phút 111, Maguire đánh đầu hiểm hóc, nhưng thủ môn Krul vẫn xuất thần cản phá ngay trên vạch vôi. Chỉ 7 phút sau, Pogba bấm bóng thông minh cho Ighalo và Martial lao vào, tạo ra sự hỗn loạn trong vòng cấm Norwich, từ đó, Maguire nhanh chân sút tung lưới Krul ở cự ly gần nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Solskjaer. Với chiến thắng này, Man United trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết tại FA Cup mùa giải năm nay.

Trong khi đó, cuộc đua giành vé dự Champions League cũng như trụ hạng tại Bundesliga diễn ra hấp dẫn và kịch tính ở lượt trận hạ màn mùa giải 27-6.

Dù đã sớm giành chức vô địch nhưng Bayern Munich dễ dàng giành thắng lợi đậm 4-0 trước Wolfsburg trong ngày nhận chức vô địch. Kết quả này cũng giúp Hùm xám kết thúc mùa giải năm nay với 100 bàn thắng. Trong khi đó, với trận thua đậm, Wolfsburg ngậm ngùi mất vé vào thẳng vòng bảng Europa League 2020-2021 khi bị Hoffenheim vượt mặt vào phút chót.

Hoffenheim tạo nên cú sốc trước Borussia Dortmund. Ảnh: Daily Mail

Tại Signal Iduna Park, Hoffenheim đã tạo ra cơn địa chấn khi vùi dập một Dortmund với tỉ số 4-0 để kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6. Andrej Kramaric là người ghi cả 4 bàn để mang về tấm vé vào thẳng vòng bảng Europa League cho đội nhà. Trong khi đó, Wolfsburg sẽ dự giải đấu “hạng 2” châu Âu từ vòng sơ loại.

Trong trận đấu cuối cùng cho RB Leipzig, Timo Werner tỏa sáng với cú đúp giúp đội nhà thắng 2-1 ngay trên sân của Augsburg. Kết quả này giúp RB Leipzig bảo vệ được vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng, đồng thời cũng là lời chia tay đẹp của chân sút người Đức trước khi gia nhập Chelsea sau đây ít ngày.

Ở cuộc đua giành tấm vé cuối cùng dự Champions League mùa tới, Bayer Leverkusen dù rất nỗ lực để đánh bại Mainz 05 với tỉ số 1-0 nhưng cũng phải ngậm ngùi nhìn M’gladbach - đội thắng sát nút Hertha Berlin 2-1 lấy vé.

Bayern Munich cán mốc 100 bàn thắng trong ngày nhận chức vô địch. Ảnh: Getty Images

Trong cuộc chiến trụ hạng, Werder Bremen thêm một lần nữa tránh được suất xuống hạng trực tiếp khi vùi dập Cologne với tỉ số của một set tennis, 6-1 để giành vé đá play-off cùng đội xếp thứ 3 Bundesliga 2. Sau Paderborn, Fortuna Dusseldorf là đội còn lại phải nhận tấm vé xuống hạng trực tiếp khi họ bất lực trên sân của Union Berlin với thất bại 0-3.

Tổng kết Bundesliga mùa giải 2019-2020:

Vô địch: Bayern Munich

Á quân: Dortmund

Giành vé dự Champions League: Bayern Munich, Dortmund, Leipzig, Gladbach

Giành vé dự Europa League: Leverkusen, Hoffenheim (vòng bảng), Wolfsburg (vòng sơ loại)

Xuống hạng: Dusseldorf, Paderborn:

Đá play-off: Bremen

Vua phá lưới: Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Vua kiến tạo: Thomas Muller (21 kiến tạo, Bayern Munich)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Alphonso Davies (Bayern Munich)

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/man-united-vao-ban-ket-fa-cup-bundesliga-ha-man-kich-tinh-post430300.html