Man United tổn thất lực lượng, Arsenal tệ nhất trong 37 năm

Không chỉ mất điểm kịch tính trên sân nhà, Man United còn bị tổn thất lực lượng lớn sau trận hòa với Everton. Trong khi đó, Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ bất ổn ở Premier League mùa này và có màn trình diễn tệ nhất trong vòng 37 năm.

Man United đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối cùng. Ảnh: Daily Mail

Man United đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối cùng. Ảnh: Daily Mail

Man United “méo mặt”

Ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay (ngày 7-2), với lực lượng mạnh nhất và tinh thần hưng phấn sau đại thắng trước câu lạc bộ (CLB) Southampton, các cầu thủ Manchester United nhập cuộc đầy tự tin, tích cực pressing khiến Everton không thể triển khai lối chơi mong muốn. Phút 22, Greenwood có pha độc diễn bên cánh phải, vượt qua cả Digne và Andre Gomes nhưng cú sút của anh lại thiếu chính xác.

Chỉ 2 phút sau đó, Rashford bất ngờ đảo sang cánh phải và có pha tạt bóng như đặt cho Cavani đánh đầu ghi bàn ở cự ly gần. Sau Rashford, Bruno và Greenwood cũng có các quả tạt hướng về cột xa để Cavani thoát xuống đánh đầu nhưng không thành công.

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước giúp Man United dễ dàng triển khai lối chơi của mình khiến đối phương không thể phản công. Everton chỉ có cơ hội hiếm hoi nhờ sai lầm của Lindelof ở phút 42. Tuy vậy, cú đá của Richarlison thiếu một chút chính xác để trở thành bàn thắng.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, từ pha phối hợp không quá đặc biệt với Wan-Bissaka, Fernandes bất ngờ tung ra cú sút mạnh theo kiểu cầu âu vào góc xa khiến thủ môn Olsen không kịp phản ứng nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Old Trafford.

Bước vào hiệp 2, sự chủ quan của Man United đã khiến họ phải trả giá, phút 49 đội chủ nhà để các cầu thủ Everton phối hợp như đá tập, Davies có pha chọc khe chính xác cho Calvert-Lewin thoát xuống căng ngang. Thủ môn De Gea đẩy bóng đúng vào chân Doucoure và tiền vệ này dễ dàng lập công.

Chỉ 3 phút sau, sự lúng túng ở hàng thủ một lần nữa khiến Man United ôm hận khi để Doucoure tạt bóng cho James Rodriguez sút bóng “cháy lưới” thủ thành De Gea, gỡ hòa 2-2 cho Everton.

Sau 2 bàn thua liên tiếp, các học trò của huấn luyện viên (HLV) Solskjaer như bừng tỉnh và bắt đầu tạo sức ép về phía khung thành đội khách. Phút 63, Cavani có pha che người chuyền bóng đẹp mắt cho Rashford thoát xuống đối mặt với thủ môn Olsen nhưng cầu thủ đội chủ nhà không tận dụng thành công cơ hội của mình.

Phút 70, Luke Shaw đá phạt chính xác cho McTominay đánh đầu lái bóng về góc xa khung thành Everton. Bóng đi không mạnh, nhưng thủ môn Olsen lại mắc lỗi đổ người và tỷ số được nâng lên 3-2 cho Man United.

Sau khi vượt lên dẫn trước, “Quỷ đỏ” tiếp tục chơi tấn công khiến Everton gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, Fernandes và Rashford không thể tận dụng cơ hội để gia tăng cách biệt. Những phút cuối, Man United bắt đầu chủ động câu giờ chiến thuật của họ khá hiệu quả cho đến khi Axel Tuanzebe vào thay Mason Greenwood ở phút 90+3.

Vừa vào sân, hậu vệ người Congo đã có pha phạm lỗi không cần thiết khi thời gian chỉ còn tính bằng giây. Từ quả đá phạt này, Everton tìm được bàn gỡ hòa 3-3 nhờ pha dứt điểm cực nhanh của Calvert-Lewin.

Không chỉ đánh rơi 2 điểm đầy đáng tiếc, Man United còn chịu tổn thất về lực lượng khi Paul Pogba dính chấn thương và rời sân ở phút 39. Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ: “Pogba gặp vấn đề và bị đau ở cơ đùi. Chúng tôi chưa rõ mức độ của chấn thương lần này. Ngày mai, cậu ấy sẽ được đưa đi kiểm tra chi tiết. Khi đó, chúng ta sẽ biết được tình hình cụ thể”.

Theo một số nguồn tin ở Anh, Pogba sẽ phải nghỉ vài tuần vì chấn thương này. Đây rõ ràng tổn thất lớn đối với Man United khi vòng knock-out Europa League đang đến rất gần. Sau đây 3 ngày, đội chủ sân Old Trafford sẽ gặp West Ham ở FA Cup trước khi làm khách của West Brom tại Premier League. Sau đó, họ sẽ “chạm trán” Real Sociedad ở lượt đi vòng 1/8 Europa League.

Arsenal tệ nhất trong vòng 37 năm

Sau cuộc khủng hoảng hồi đầu mùa giải, CLB Arsenal đã hồi sinh mạnh mẽ trong năm 2021 với chuỗi 7 trận liên tiếp bất bại ở Premier League (thắng 5, hòa 2). Tuy nhiên, đúng vào lúc niềm hy vọng của người hâm mộ được sống lại thì “Pháo thủ” lại gây thất vọng với 2 trận thua liên tiếp trước Wolves và Aston Villa.

Arsenal tiếp tục gây thất vọng khi nhận thất bại trước Aston Villa. Ảnh: Getty Images

Đáng chú ý, thất bại trước Aston Villa tối hôm qua đã khiến Arsenal chạm đáy phong độ ở giải Ngoại hạng Anh trong vòng 37 năm qua khi để thua đến 10 trận chỉ sau 23 vòng đấu. Mùa giải gần nhất mà đội chủ sân Emirates tệ hơn bây giờ là 1983-1984. Khi đó, “Pháo thủ” thành London đã thua 10 trận chỉ sau 17 vòng đấu.

Thực tế, không ít người kỳ vọng Arsenal sẽ trở lại sau trận thua có phần tức tưởi trước Wolves ở vòng 22. Tuy vậy, đường chuyền hỏng của Cedric Soares đã khiến họ thủng lưới ngay ở giây thứ 74 của trận đấu sớm nhất tại vòng 23 Premier League tối hôm qua.

Dù thi đấu nỗ lực trong những phút còn lại của trận đấu, nhưng Arsenal không thể ghi được bàn thắng cân bằng tỷ số. Kết quả này khiến “Pháo thủ” thành London chỉ giành được 31 điểm sau 23 trận đã đấu, đứng yên ở vị trí thứ 10 trên Bảng xếp hạng và có nguy cơ bị Liverpool bỏ xa 12 điểm.

Theo thống kê của Opta, Mat Ryan trở thành thủ môn thứ 4 trong lịch sử Premier League bị thủng lưới ngay trong 2 phút đầu tiên ở CLB mới. Trước đó, có thủ thành Gavin Ward của Bolton ở mùa giải 1995-1996, Ian Bennett của Sheff United và Daniele Padelli của Liverpool cùng ở mùa giải 2006-2007.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/man-united-ton-that-luc-luong-arsenal-te-nhat-trong-37-nam-post437254.html