Man United san bằng cách biệt với Liverpool, Chelsea vắng nhiều hào thủ

Rạng sáng nay (ngày 2-1) đã diễn ra trận đấu sớm của vòng 17 giải Ngoại hạng Anh. Trên sân Old Trafford, MU đã giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Aston Villa để san bằng cách biệt với Liverpool. Trong một diễn biến khác, huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận Man City thiếu vắng một loạt cầu thủ trong trận đấu với Chelsea sắp tới.

Fernandes ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Man United. Ảnh: PA

Fernandes ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Man United. Ảnh: PA

Man United san bằng cách biệt với Liverpool

Trong trận tiếp đón Aston Villa ở trận đấu sớm vòng 17 Premier League rạng sáng nay, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Manchester United tràn lên tấn công ngay từ đầu. Vào phút thứ 2, Fernandes và Pogba đã có pha phối hợp nguy hiểm trong vòng cấm đội khách, nhưng không ai có thể dứt điểm.

Phút thứ 10, đến lượt Martial “lên tiếng” với cú sút đẹp mắt khiến thủ môn Martinez phải bay người cứu thua. Chỉ 3 phút sau, Aston Villa có pha đáp trả ấn tượng khi Cash tạt bóng cho John McGinn thoát xuống đệm lòng cực hay, nhưng De Gea vẫn kịp đổ người cản phá bóng.

Trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn sau đó. Phút 16, Wan-Bissaka căng ngang chính xác cho Pogba nhưng tiền vệ này không dứt điểm mà nhả bóng cho Fred lao lên sút xa đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Aston Villa. Sau hàng loạt nỗ lực, “Quỷ đỏ” có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 40 khi Wan-Bissaka tạt bóng tầm thấp cho Martial lao vào đánh đầu tung lưới của đội khách.

Sau bàn thua, các cầu thủ bên phía Aston Villa tràn lên tấn công và phút 51, Grealish phá bẫy việt vị của Man United và tạt bóng tuyệt đẹp cho Watkins đánh đầu cận thành, nhưng thủ môn De Gea xuất thần cứu thua cho đội nhà.

Phút 56, Rashford có pha solo đẹp mắt trong vòng vây hậu vệ Villa, nhưng cú sút cuối cùng của anh lại quá nhẹ và không khó với Martinez. Sau tình huống này, Aston Villa có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 khi Grealish căng ngang loại bỏ hàng thủ Man United giúp Bertrand Traore dễ dàng ghi bàn ở cự ly gần ở phút 57.

Không chấp nhận chia điểm, đội chủ nhà lập tức phản đòn và phút 60, Pogba có pha che bóng khéo léo trong vòng cấm Villa khiến Douglas Luiz phải phạm lỗi, trọng tài Michael Oliver lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Tổ trọng tài công nghệ VAR sau đó cũng đồng ý với quyết định của Michael Oliver. Trên chấm 11m, Fernandes lạnh lùng đánh bại Martinez bằng cú sút chìm vào góc nâng tỷ số lên 2-1 cho Man United.

Phút 73, đội chủ sân Old Trafford suýt có bàn thắng thứ 3. Sau cú căng ngang của Shaw, Pogba ập vào sút bóng rất nhanh khiến Martinez chôn chân đứng nhìn, nhưng trái bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 77, Fernandes có pha sút xa tuyệt đẹp khiến Martinez phải bay người hết cỡ để cản phá, nhưng thủ môn người Argentina vẫn cần thêm sự trợ giúp của xà ngang để cứu thua cho Villa.

Ở phút 90+3, Matty Cash có pha sút xa uy lực và chính xác, nhưng De Gea vẫn kịp phán đoán cản phá cho “Quỷ đỏ”. Tỷ số 2-1 nghiêng về Man United được giữ hết trận đấu. Với 3 điểm giành được, Man United đã cân bằng điểm số với câu lạc bộ (CLB) Liverpool khi đã cùng có 16 trận đã đấu. Trong khi đó, Aston Villa xếp vị trí thứ 6 với 7 điểm ít hơn, nhưng họ vẫn còn 1 trận chưa đá.

Chelsea mất nhiều hào thủ

Trận cầu tâm điểm vòng 17 Premier League là cuộc đối đầu giữa Chelsea và Man City diễn ra vào tối ngày mai (3-1). Trước trận đấu này, huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola thừa nhận, có 5 cầu thủ thuộc biên chế đội 1 của Man City bị nhiễm Covid-19 và không thể góp mặt ở chuyến làm khách CLB Chelsea: “Chúng tôi đang thiếu vắng 5 cầu thủ vì Covid-19. Premier League không cho phép chúng tôi tiết lộ tên của các cầu thủ nhưng vào trận đấu, các bạn sẽ biết vì họ không thể đi cùng toàn đội. Chúng tôi cần tôn trọng quyền riêng tư của các cầu thủ”.

HLV Pep Guardiola thừa nhận Man City mất một loạt hảo thủ ở chuyến làm khách của Chelsea. Ảnh: AP

Dù thiếu vắng một loạt trụ cột nhưng vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn tự tin về những cầu thủ ông có trong tay và sẵn sàng “chiến” với Chelsea: “Chúng tôi có một đội hình chất lượng để đối đầu với đội bóng mạnh như Chelsea. Dù khó khăn nhưng chúng tôi sẽ vẫn chơi thứ bóng đá của mình với quyết tâm cùng sự nhiệt huyết. Tất cả sẽ nỗ lực thi đấu để mang đến màn trình diễn chất lượng”.

Mặc dù, HLV Pep Guardiola không tiết lộ tên các cầu thủ nhiễm Covid-19, nhưng với những thông tin được báo giới xứ sở sương mù đăng tải thì những cái tên này đã dần lộ diện. Trước đó, Kyle Walker cùng Gabriel Jesus là 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào đúng ngày Giáng sinh.

Nhiều khả năng, thủ môn số 1 của Man City - Ederson Moraes cũng nằm trong danh sách 3 bệnh nhân mới nhiễm SARS-CoV-2, theo như những gì anh úp mở trên Instagram cá nhân. 2 người còn lại là Ferran Torres và Joao Cancelo.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Frank Lampard của Chelsea cũng không có đội hình mạnh nhất ở trận đấu này. Vị chiến lược gia người Anh thừa nhận: “Hakim Ziyech đã bình phục và tham gia tập luyện cùng toàn đội trong 2-3 ngày qua. Dù vậy, tôi vẫn cần cân nhắc để đưa ra quyết định liệu cậu ấy có thể ra sân từ đầu hay không. Còn về trường hợp của Reece James, không may là cậu ấy sẽ vắng mặt vì gặp đôi chút vấn đề liên quan đến chấn thương gân kheo”.

Suốt gần 1 tháng qua, CLB Chelsea đã bị lao dốc không phanh ở đấu trường Premier League khi ra sân 5 trận mà chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 3. Trước đó, chia sẻ sau trận hòa Aston Villa 1-1 hồi giữa tuần, HLV Frank Lampard chỉ ra việc Hakim Ziyech vắng mặt là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng của ông sa sút.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/man-united-san-bang-cach-biet-voi-liverpool-chelsea-vang-nhieu-hao-thu-post436285.html