Man United nhọc nhằn trong khi Inter Milan dễ dàng giành vé

Sau lượt trận rạng sáng nay, Man United và Inter Milan đã trở thành 2 đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng bán kết Europa League. Nếu như Inter Milan có chiến thắng nhẹ nhàng thì Man United phải nhờ tới 2 hiệp phụ mới vượt qua đối thủ của mình.

Man United nhọc nhằn giành vé vào bán kết Europa League. Ảnh: Getty Images

Man United nhọc nhằn giành vé vào bán kết Europa League. Ảnh: Getty Images

Trong trận đấu với Copenhagen ở tứ kết Europa League rạng sáng nay (11-8), huấn luyện viên (HLV) Ole Solskjaer đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất đang có trong tay.

Với đội hình gồm nhiều ngôi sao, Man United dễ dàng kiểm soát thế trận. Phút thứ 9, Rashford khiến khung thành đối phương chao đảo với cú đá phạt đẹp mắt. Phút 13, câu lạc bộ (CLB) Copenhagen tấn công rất thoáng bên cánh phải và có đường căng ngang nguy hiểm, nhưng Eric Bailly kịp phá bóng. Đến phút 17, Fred chuyền ẩu, tạo điều kiện cho các cầu thủ áo trắng liên tiếp dứt điểm. Harry Maguire và Paul Pogba đã phải thi đấu lăn xả để bảo vệ khung thành cho “Quỷ đỏ”.

Nửa sau của hiệp 1, Man United thi đấu chắc chắn hơn và làm chủ hoàn toàn trận đấu. Phút 45, Greenwood có pha thoát xuống sở trường và sút tung lưới thủ môn Karl-Johan Johnsson từ góc hẹp. Tuy vậy, công nghệ VAR xác định tiền đạo trẻ của Man United đã việt vị và tước bỏ bàn thắng này.

Trong hiệp 2, đội bóng nước Anh cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự chắc chắn của Copenhagen. Phút 57, đoàn quân của HLV Solskjaer một lần nữa đưa được bóng vào lưới của Johnsson, tuy nhiên, bàn thắng không được tính vì Rashford việt vị. Vận đen một lần nữa ám ảnh Man United khi cú dứt điểm từ xa của Fernandes ở phút 65 đưa bóng đi trúng cột dọc bật ra.

Inter Milan cũng giành vé vào bán kết Europa League sau chiến thắng có phần dễ dàng trước Leverkusen. Ảnh: AP

Những phút cuối trận, đôi bên chơi “ăn miếng, trả miếng”. Man United dâng cao tấn công nhưng luôn đối mặt với nguy cơ bị phản công. Phút 84, Martial có cú cứa lòng sở trường từ xa, nhưng thủ môn Johnsson vẫn là người chiến thắng. Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội phải thi đấu hiệp phụ để quyết định tấm vé đi tiếp.

Bước vào hiệp phụ, HLV Ole Solskjaer tung Mata vào sân thay Greenwood giúp “Quỷ đỏ” giữ bóng tốt hơn hẳn. Phút 93, từ pha tấn công thẳng vào trung lộ, Martial bị Bjelland phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Fernandes lạnh lùng sút tung lưới Johnsson, ghi bàn mở tỉ số cho Man United.

Những phút tiếp theo của hiệp phụ, “nửa đỏ” thành Manchester hoàn toàn trên cơ Copenhagen. Phút 105+2, các học trò của HLV Ole Solskjaer có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn thứ 2, nhưng cú sút của Mata bị Johnsson dùng chân cản phá. Cú đá bồi của Lindelof sau đó lại đưa bóng trúng cột dọc bật hết đường biên ngang.

Thắng chung cuộc 1-0 đã giúp Manchester United giành tấm vé vào chơi ở vòng bán kết Europa League và sẽ gặp đội chiến thắng trong cặp đấu giữa Sevilla và Wolves.

Ở trận đấu cùng giờ, Inter Milan cũng đã vượt qua Leverkusen với tỷ số 2-1 để dành cho mình tấm vé vào bán kết Europa League mùa giải năm nay. Cả 3 bàn thắng ở trận đấu này đều được ghi trong hiệp 1.

Theo đó, ngay phút thứ 15, sau pha dứt điểm trong vòng cấm của Lukaku bị 1 cầu thủ Leverkusen ngăn chặn, bóng đã tìm đến vị trí của Barella. Từ ngoài vòng cấm, tiền vệ người Italia đã điềm tĩnh tung ra cú đá má ngoài tuyệt đẹp, ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Chỉ 6 phút sau, từ đường chuyền của Young, Lukaku một lần nữa cho thấy sức mạnh và khả năng tì đè tuyệt vời của mình. Dù bị ngã sau pha tranh chấp trong vòng cấm với hậu vệ Tapsoba nhưng tuyển thủ Bỉ vẫn kịp dứt điểm, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Inter Milan.

Bên kia chiến tuyến, từ đường chuyền của Kevin Volland, Havertz đã dứt điểm đưa bóng qua 2 chân Handanovic, ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Leverkusen ở phút 24. Đội bóng Đức đã ghi bàn ở pha dứt điểm trúng đích đầu tiên và duy nhất của mình trong hiệp 1. Tuy nhiên, pha lập công của Kai Havertz là không đủ để giúp đại diện nước Đức tạo nên cuộc lội ngược dòng để giành vé đi tiếp khi Inter Milan thi đấu chặt chẽ trong những phút còn lại của trận đấu.

Chiến thắng của Inter Milan có công rất lớn của Romelu Lukaku khi “ngôi sao” người Bỉ in dấu giày vào cả 2 bàn thắng của đại diện đấu trường Serie A. Không những vậy, cựu tiền đạo Man United còn lập nên một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử Europa League/UEFA Cup.

Theo đó, sau trận gặp Leverkusen, Lukaku đã nâng chuỗi trận ghi bàn liên tiếp tại đấu trường số 2 châu Âu lên con số 9, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử chạm đến mốc này.

Romelu Lukaku lập nên một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử Europa League/UEFA Cup với chuỗi 9 trận ghi bàn liên tiếp. Ảnh: AP

Lukaku đã chính thức phá kỷ lục do Alan Shearer thiết lập vào năm 2005 trong màu áo Newcastle với 8 trận ghi bàn liên tiếp. Con số này được anh san bằng ở trận gặp Getafe ở vòng 16 đội cách đây 3 ngày. Nếu tính riêng trong màu áo Inter Milan, số trận tiền đạo người Bỉ ghi bàn liên tiếp là 6. Đây cũng là kỷ lục trong lịch sử nửa xanh - đen thành Milano.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Lukaku đã ghi được 31 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo thành bàn sau 49 lần ra sân trên mọi đấu trường trong màu áo Inter Milan. Anh có đóng góp rất lớn giúp đội bóng này về đích thứ 2 tại Serie A và giành vé vào bán kết Europa League.

Tiền đạo người Bỉ vẫn còn cơ hội để gia tăng thành tích của mình trong mùa đầu tiên chơi bóng ở “đất nước hình chiếc ủng”.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/man-united-nhoc-nhan-trong-khi-inter-milan-de-dang-gianh-ve-post431983.html