Man United miễn cưỡng vào Top 6 sau thảm bại đại chiến ở Anfield

Siêu dự bị Xherdan Shaqiri chỉ mất đúng 3 phút để tỏa sáng trong trận đại chiến nước Anh với cú đúp nhấn chìm tham vọng của Man United.

Man United gục ngã ở Anfield:

Bước vào trận "Super Sunday" được chờ đợi nhất của giai đoạn mùa Đông trên sân Anfield, đội khách Man United mang nặng nỗi lo khi hàng loạt trụ cột phải vắng mặt vì chấn thương lẫn rớt phong độ. Trong khi đó, chủ nhà Liverpool tung ra lực lượng cực mạnh mà đáng ghi nhận nhất chính là sự hiện diện của bộ ba tấn công Salah - Mane - Firmino.

Cơn đau đầu mới của Jose Mourinho trước mùa Đông

Cơn đau đầu mới của Jose Mourinho trước mùa Đông

Mới phút thứ 4, mành lưới của chủ nhà Liverpool đã rung lên sau phá đá phạt của Ashley Young. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do các trợ lý xác định Romelu Lukaku đã rơi vào thế việt vị khi băng lên đón bóng. Đây cũng là tình huống dứt điểm duy nhất trong khoảng 15 phút đầu trận của Man United, so với 7 của Liverpool. Tấn công áp đảo như vậy, không có gì bất ngờ khi đội chủ nhà mở được tỉ số ở phút 24 với đường chuyền hết sức tinh tế của Fabinho để Sadio Mane lướt xuống sút hạ thủ thành De Gea.

Sadio Mane đánh bại thủ thành De Gea

Khẳng định hàng thủ vẫn ổn sau hàng loạt sai sót thời gian vừa qua đồng thời tuyên bố không mua sắm thêm bất cứ hậu vệ nào ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, thế nhưng HLV Jurgen Klopp có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại về lập trường của mình. Không một bóng hậu vệ áo đỏ nào tung chân can thiệp đường chuyền ngang phút 33 của Romelu Lukaku phía đội khách và thủ thành Alisson Becker cũng mắc lỗi nghiêm trọng khi xử lý tình huống, để Jesse Lingard nhanh chân dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Man United.

Jesse Lingard gỡ hòa cho Man United

Hàng loạt thay đổi về nhân sự lẫn chiến thuật của hai đội được thực hiện ở hiệp 2 nhưng độ hiệu quả thì chỉ có một bên đạt được mục tiêu mong muốn. thành công. Vào sân từ phút 70, chỉ mất 3 phút để Xherdan Shaqiri đưa Liverpool vượt lên. Sadio Mane sút bật hàng thủ đội khách, bóng tìm đến vị trí của Shaqiri và tiền vệ người Thụy Sĩ tung ngay cú sút, đội tung nóc lưới khung thành Man United. Phút 80, Shaqiri tham gia phát động tấn công từ giữa sân và chính anh nhận lại bóng, sút bật chân trung vệ Eric Bailly đi luôn vào lưới David De Gea.

Người hùng Xherdan Shaqiri gieo sẩu cho Quỷ đỏ

Giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Man United, Liverpool tiếp tục củng cố ngôi đầu giải Ngoại hạng sau vòng đấu 17, hơn chính Man United đến 19 điểm. Man United lần đầu trở lại Top 6 sau hơn 70 ngày nhưng vẫn kém 4 đội dẫn đầu đến 11 điểm.

Arsenal trắng tay ở St.Mary's:

Đến làm khách trên sân của Southampton, Arsenal bất ngờ bị chặn đứng chuỗi 22 trận bất bại bởi những sai lầm rất đáng trách của hàng thủ. Aubameyang bỏ qua cơ hội mở tỉ số sớm cho Arsenal và sau đó không lâu, đội khách nhận bàn thua sau pha đánh đầu cận thành của Danny Ings phút 20. Henrikh Mkhitaryan gỡ hòa 8 phút sau đó cho Arsenal nhưng đội khách vẫn phải nhận thêm bàn thua thứ nhì trước khi hiệp 1 khép lại. Danny Ings một lần nữa đánh bại toàn bộ hàng thủ Arsenal để đưa chủ nhà vượt lên trước.

Mkhitaryan hai lần lập công chon Arsenal

Mkhitaryan ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Arsenal ở phút 53 có phần may mắn khi bóng chạm chân một hậu vệ Southampton trước khi đổi hướng bay vào lưới. Tưởng chừng tỉ số hòa đã được an bài thì phút 85, thủ thành Leno bị đánh bại bởi pha đánh đầu của Austin.

Charlie Austin tận dụng sai lầm hàng thủ để đánh bại Arsenal

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/man-united-mien-cuong-vao-top-6-sau-tham-bai-dai-chien-o-anfield-20181217065200727.htm